Nuôi con bệnh 10 năm, cha mẹ nghèo xác xơ

10 năm dài đằng đẵng vợ chồng chị chắt chiu từng đồng, từng cắc để có thể lo cho đứa con bệnh tật. Kinh tế gia đình luôn trong tình trạng thiếu thốn phải “giật gấu vá vai”.

Nhắc tới quá trình chữa bệnh cho con, chị Nguyễn Hiền Trinh nghẹn ngào không nói lên lời. Có lẽ chị quá xúc động, quá đau với nỗi đau dài đằng đẵng đeo đuổi mẹ con chị suốt 10 năm qua và còn dài thêm nữa.

10 năm đó, gia đình chị luôn phải đối mặt với sự nghèo túng, lo sợ thần chết sẽ mang đứa con của chị đi bất cứ khi nào.

Bé Nguyễn Đức Hạnh bị bệnh bạch cầu tủy mãn ngay từ khi 7 tháng tuổi. Cũng phải mất một thời gian dài bác sĩ mới tìm ra căn bệnh này.

bệnh, tim, nghèo
Cháu Nguyễn Đức Hạnh

10 năm ròng rã đưa con đi chữa bệnh gia đình anh Nguyễn Minh Hùng và chị Nguyễn Hiền Trinh lâm cảnh bần cùng. Trong 10 năm đó gia đình chị Trinh tưởng chừng như nhiều lần không thể vượt qua được, nhưng với lòng quyết tâm và cố gắng anh chị đã cầm cự được cho con.

Thời gian đầu còn được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè và lúc đó bé còn bảo hiểm trẻ dưới 6 tuổi nên phần chi phí cũng bớt hơn. Khó khăn nhất là thời gian bé bước qua tuổi thứ 6, Đức Hạnh chỉ được bảo hiểm chi trả 50% nên số tiền gia đình phải chi trả nhiều hơn.

Nhiều lần tới ngày nhập viện nhưng gia đình không thể vay mượn được tiền đưa con đi chữa trị. Có những lần chị Trinh đưa con lên viện mà chẳng có nổi 500 ngàn đồng. Trừ tiền tàu xe lên tới nơi hai mẹ con gần như “cháy túi”. Nhờ sự hỗ trợ của những mạnh thường quân tới bệnh viện giúp đỡ mỗi người một chút mà mẹ con chị có tiền chữa bệnh cầm cự qua ngày.

Hiện gia đình anh Hùng và chị Trinh vẫn ở nhờ nhà chồng (tổ 20/104/OO5 ấp Hải Tân, thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Gánh nặng bao năm qua dồn hết lên vai người đàn ông trụ cột với nghề xe ôm. Theo chị Trinh kể, anh Hùng đang bị bệnh đau dạ dày có lẽ cũng vì nghèo khổ mà ra. Một mình anh chạy xe ôm nuôi cả gia đình nên nhiều khi bữa sáng không có gì lót dạ lâu ngày dẫn tới đau dạ dày.

Chị Trinh trước đây đi lựa cá thuê cho các vựa mỗi ngày công cũng chỉ chưa tới 100 ngàn đồng. Từ ngày con bị bệnh, chị cũng không thể kiếm tiền được nữa.

“Ngày hôm nay cháu được thế này gia đình tôi cũng mừng lắm. Tốn biết bao nhiêu tiền của rồi, bao nhiêu cũng dành để chữa bệnh hết. Nợ ngập đầu ngập cổ biết bao giờ mới trả nổi. Vay được không trả được nhìn thấy người ta cũng phải tránh né, biết như vậy là không được nhưng khất nợ hoài cũng khó coi.

Khi vay mượn người ta thì năn nỉ đến khi không có trả người ta cũng buồn lắm nhưng cảnh như nhà tôi thì bây giờ biết tính sao. Vợ chồng tôi chỉ cầu mong sao cho cháu bớt bệnh để có thời gian vợ chồng tôi kiếm tiền rồi trả nợ dần.

Bao nhiêu năm nay rồi vẫn không thể nào dứt được, leo cây sắp tới ngày ăn quả rồi bỏ nó thì tội nghiệp mà giờ tháng nào cũng 4-5 triệu đồng thì lấy tiền đâu ra. Giờ chồng bệnh đau cũng chẳng có tiền mà chữa, chỉ sợ bệnh nặng thêm không làm được thì chết cả nhà”, chị Trinh chia sẻ.

Suốt 10 năm ròng đôi vợ chồng nghèo công việc thất thường nuôi được một đứa con bệnh quả là một điều kỳ diệu. Anh chị đã phải đổi biết bao mồ hôi và nước mắt, nay hoàn cảnh quá bi đát không thể gắng gượng thêm được nữa. Gia đình họ đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm đưa họ vượt qua khó khăn này.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại