Tấm bia đặc biệt trên mộ con đột ngột biến mất, bà mẹ sững sờ khi tìm ra lý do

Lâm Anh |

Tấm bia làm từ số tiền tiết kiệm nhiều năm của bà mẹ với hy vọng tặng con trai quá cố một món quà sinh nhật đặc biệt đã biến mất sau 3 ngày dựng lên.

Sau ngày cậu con trai Max Corbett-Gardener qua đời năm 4 tuổi vì biến chứng của bệnh động kinh, cô Jo Corbett-Weeks luôn đau đáu tìm cách nào đó để nguôi ngoai nỗi nhớ con. Cuối cùng, cô quyết định dựng lên tấm bia đặc biệt cho con trai.

Nhưng thật bất ngờ, 3 ngày sau khi dựng bia lên, khi quay lại thăm mộ con, cô không còn thấy nó đâu nữa.

Đó là tấm bia mà người mẹ bất hạnh mất nhiều năm dành dụm tiền để đặt mua. Tấm bia hình ngôi sao bằng đá có giá 4.580 USD (104 triệu đồng), được người mẹ dựng lên trên mộ con trai vào một ngày đặc biệt.

Tấm bia đặc biệt trên mộ con đột ngột biến mất, bà mẹ sững sờ khi tìm ra lý do - Ảnh 1.

Tấm bia đặc biệt gia đình dành cho Max.

"(Tôi dựng tấm bia này) vào dịp sinh nhật lần thứ 7 của Max giống như một món quà của tôi dành cho nó", cô Jo nói với BBC. "Tôi chọn một phiến đá hình ngôi sao vì tôi muốn một thứ gì đó phù hợp với Max – thứ chỉ riêng nó có".

Sau khi tấm bia "không cánh mà bay", cô Jo cũng rất bối rối.

"Tôi hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ban quản lý nghĩa trang không liên lạc với tôi và người thợ làm bia đã nói với tôi rằng ông ấy được lệnh phải di dời nó ra chỗ khác.

Tôi rất buồn, căng thẳng và giận dữ. Tôi đã nghĩ xem tấm bia này có khó coi hay không, và cho rằng nó chẳng ảnh hưởng gì hết", người mẹ cho hay.

Cô Jo đã báo lại sự việc này với cơ quan chức năng thị trấn Malvern, tuy nhiên cũng nhận được câu trả lời rằng họ sẽ không dựng lại tấm bia này.

Gia đình đã chôn cậu bé Max cùng với họ hàng thay vì chôn trong khu nghĩa trang dành cho trẻ em. Khii cô dựng tấm bia đặc biệt trên cho bé Max, cơ quan chức năng đã nhận được đơn kiến nghị của người dân.  

"Chúng tôi có quy chuẩn riêng cho các tấm bia mộ", đại diện cơ quan chức năng lên tiếng. "Nhiều người dân không đồng ý với hình dạng của tấm bia mộ đó (bia của bé Max). Việc di dời tấm bia là một quyết định khó khăn, nhưng chúng tôi buộc phải thực hiện theo quy định".

Tấm bia đặc biệt trên mộ con đột ngột biến mất, bà mẹ sững sờ khi tìm ra lý do - Ảnh 2.

Cô Jo Corbett-Weeks bên phần mộ của con trai.

Cơ quan này cũng cho hay họ đang tiếp tục thảo luận với gia đình bé Max để thiết kia lại phần bia mộ. Những đối với cô Jo và gia đình, việc này chẳng khác nào khơi lại nỗi đau năm nào.

"Tấm bia có ý nghĩa rất lớn với tôi và cả gia đình nhưng bây giờ chúng tôi phải đấu tranh để mang nó về. Đó là chuyện rất tồi tệ. Chúng tôi chỉ muốn có một nơi để tưởng nhớ con trai thôi mà", cô Jo bức xúc. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại