Tài xế cứu cháu bé đi lạc trong đêm nhận bằng khen: Rất phấn chấn, bà con ai cũng biết, hỏi thăm

Lam Giang |

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tôn vinh và trao tặng bằng khen cho tài xế cứu cháu bé đi lạc trong đêm ở Bình Định.

Tài xế cứu cháu bé đi lạc trong đêm nhận bằng khen: Rất phấn chấn, bà con ai cũng biết, hỏi thăm - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Xuân Trường nhận bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng 26/5, Anh Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Bình Định thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn đã tới trao bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho anh Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1992, thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) vì đã có hành động giúp đỡ cháu bé 2 tuổi một mình đi lạc giữa đêm khuya về nhà an toàn.

Tài xế cứu cháu bé đi lạc trong đêm nhận bằng khen: Rất phấn chấn, bà con ai cũng biết, hỏi thăm - Ảnh 2.

Bằng khen anh Nguyễn Xuân Trường đã có hành động đẹp bảo vệ và tìm kiếm người thân cho cháu bé đi lạc trong đêm tại huyện Phù Cát, Bình Định.


Trước đó, vào ngày 20/5, Huyện Đoàn Phù Cát cũng đã tổ chức đến thăm và tặng giấy khen tới anh Trường.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Trường cho biết cảm xúc lúc này cũng rất phấn chấn nhưng "mọi sinh hoạt vẫn như mọi ngày thôi".

Sau hành động giúp đỡ một cháu bé đi lạc trong đêm của mình, anh Trường được nhiều người biết tới hơn: "Những bà con xung quanh địa phương hầu như ai cũng biết tới và hỏi thăm nhiều hơn. Như vậy mình cũng thấy vui".

Và do đặc thù công việc lái xe thường xuyên phải di chuyển nên anh Trường cũng chưa có dịp gặp lại cháu bé và gia đình cháu. Người tài xế trẻ cho rằng đây là "một sự việc bình thường, chắc chắn ai gặp cũng sẽ hành động như vậy thôi".

"Qua sự việc vừa rồi mình cũng nhận được nhiều góp ý của bạn đọc, của người thân để rút kinh nghiệm phòng tránh các tình huống xấu trong đêm. Tất nhiên, nếu sau này đi đường lại gặp tình huống tương tự, chắc chắn mình cũng vẫn giúp đỡ. Và mình sẽ có cách hành xử tốt hơn để cẩn thận bảo vệ cho bản thân mình".

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào lúc 1h đêm 18/5/2021 trên đường đi làm về anh Nguyễn Xuân Trường đã bắt gặp một cháu bé 2 tuổi đi lạc một mình.

"Tôi đang trên đường đi làm về bất chợt bắt gặp một em bé tầm 2 tuổi một mình đi lang thang giữa đường. Tôi vội vàng dừng xe và trấn an em bé rồi đi gọi cửa những nhà dân quanh đó tìm người giúp đỡ, nhận diện người thân của em bé".

May mắn là sau tầm 20 phút anh Trường đi gọi cửa những nhà dân quanh đó, đã có người dân mở cửa và nhận ra em bé là con của ai, sau đó người thân của em bé đã tới nhận con.

Đoạn clip sau khi đưa lên mạng xã hội được rất nhiều người cảm kích trước hành động của anh Trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại