Tại sao lại “ê mặt” đến thế, Brazil?

Tiểu Mã |

Chẳng mấy người có thể hình dung ra ĐT Brazil lại bị loại ngay từ vòng bảng tại Copa America năm nay.

Nhìn lại chặng đường của Selecao ở Copa America 2016 mới thấy những gì thầy trò Dunga đã làm được là quá ít ỏi.

Nhắc một chút về quá khứ, Brazil từng 8 lần đăng quang Copa America, 11 lần giành Á quân. Chừng đó là quá đủ để Những vũ công Samba trở thành một thế lực sừng sững mà chẳng kẻ nào dám coi thường.

Năm nay, cần phải thừa nhận một thực tế là thầy trò Dunga đến giải đấu với một hình hài yếu ớt hơn so với các kỳ trước.

Bởi ngôi sao sáng nhất – Neymar không thể góp mặt, để lại một Selecao hoàn toàn thiếu vắng chân sút thực sự đẳng cấp trên hàng công.

Song với việc nằm ở bảng B cùng Ecuador, Haiti và Peru – những ĐT vốn chẳng phải là "cây đa cây đề" gì, Brazil vẫn được coi như ứng viên số 1 cho vị trí đầu bảng và tất nhiên sẽ có một vé vào vòng tứ kết.

Thế nhưng rốt cục thầy trò Dunga đã làm được những gì?

Ở trận ra quân gặp Ecuador, dù nỗ lực nhưng Selecao hoàn toàn bế tắc trong việc ghi bàn và chỉ có thể kết thúc với trận hòa 0-0.

Đây là kết quả đầy thất vọng bởi dù thiếu Neymar nhưng Brazil vẫn còn những cầu thủ tấn công không tệ như Coutinho, Willian...

Đáng tiếc hơn ở chỗ, Brazil vẫn kiểm soát thế trận và nhiều lần đặt khung thành Ecuador vào tình trạng báo động. Tuy nhiên, với sự vô duyên trên hàng công, cứ bao nhiêu cú dứt điểm là bấy nhiêu lần các fan Selecao phải cảm thấy nản lòng.

Tại sao lại “ê mặt” đến thế, Brazil? - Ảnh 1.

Brazil đã thi đấu rất thiếu thuyết phục ở Copa America năm nay.

Bước sang trận thứ 2, dù chiến thắng với tỷ số 7-1 trước Haiti, nhưng chừng đó là chưa đủ để khẳng định sức mạnh đến từ binh đoàn của Dunga.

Đơn giản bởi sự chênh lệch về trình độ giữa 2 ĐT là quá lớn. Trước đó, Haiti cũng từng thủng lưới tới 10 lần trong 2 trận gặp Brazil.

Chính vì thế, dù Coutinho lập hat-trick, đội bóng vàng – xanh có chiến thắng 7 sao nhưng đó chỉ là sự lóe sáng của một ngọn nến trước khi vụt tắt.

Bởi ở trận đấu cuối cùng gặp Peru, dù vẫn được đánh giá nhỉnh hơn và tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng binh đoàn của Carlos Dunga vẫn thiếu vắng một điều quan trọng nhất đó là bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng để giành chiến thắng.

29 năm: Đây là lần đầu tiên ĐT Brazil không thể vượt qua vòng bảng tại Copa America, kể từ sau thất bại tương tự ở Copa America 1987 được tổ chức tại Argentina.

Kể từ sau thất bại đó, Brazil liên tiếp vượt qua vòng bảng và đoạt thêm 5 chức vô địch Copa America.

Đáng nói ở chỗ trước khi bước vào trận này, chính Brazil mới là ĐT có lợi thế tâm lý hơn hẳn so với Peru.

Bởi trong khi Brazil chỉ cần cầm hòa là vươn lên dẫn đầu bảng B và lọt vào tứ kết thì Peru bắt buộc phải giành chiến thắng mới giành quyền đi tiếp.  

Thế nhưng giống như trận ra quân, Brazil một lần nữa bất lực trong việc đưa bóng vào mành lưới đối phương. Hệ quả là họ phải trả giá với bàn thắng gây tranh cãi của đối thủ ở phút 75.

Nếu nói trọng tài là tác nhân khiến Brazil bị loại đau đớn khỏi Copa America cũng đúng, nhưng nói Peru mới xứng đáng để lọt vào tứ kết có lẽ còn đúng hơn.

Bởi họ đã chơi rất quả cảm trong thế cửa dưới và nỗ lực tới những phút cuối cùng để bảo toàn chiến thắng.

Tại sao lại “ê mặt” đến thế, Brazil? - Ảnh 3.

Sự thất vọng ê chề của các cầu thủ Brazil.

Còn nhớ mới đây, một số ý kiến cho rằng năm nay Brazil không mặn mà và tỏ ra hời hợt với Copa Amerca. Thậm chí họ còn coi nhẹ giải đấu này hơn cả việc giành HCV tại kỳ Olympic 2016 được tổ chức tại quê nhà.

Rất có thể, một số người sẽ lấy đó là lý do để bào chữa cho thất bại muối mặt của Selecao ở Copa America năm nay, tuy nhiên chắc chắn đó sẽ chỉ là những lời nói ngụy biện.

Dẫu sao, Dunga vẫn đang nợ những người hâm mộ đội bóng vàng - xanh một lời xin lỗi khi đã để Những vũ công Samba đẹp đẽ ngày nào giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại