Tại sao bóng đá chỉ có "tướng tinh", không tồn tại tinh tướng?

AQ |

"Quyền lực không tha hóa con người; tuy nhiên những kẻ ngu xuẩn, nếu lên được vị trí quyền lực, làm tha hóa quyền lực" - Bernard Shaw.

Chỉ nên để câu nói của đại thi hào gốc Ireland ở đấy, và không nói gì cả. Vì mấy ngày qua, cộng đồng mạng đã xem, đã bình phẩm quá nhiều về một vụ chống đối luật pháp, chửi bới, dọa đuổi việc người thi hành công vụ ở đâu đó rồi. Ngoài ra còn có một vụ đỗ xe ăn bún cũng không kém phần ầm ỹ.

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử ngàn năm văn hiến của một quốc gia, dư luận lại bị sốc với hành vi coi thường luật pháp của một vài cá thể "không điển hình" như bây giờ.

Ngay cả một người hoạt ngôn như diễn viên hài Công Lý cũng chẳng biết nói sao về những điều vừa mắt thấy tai nghe. Bởi trong một xã hội bất kỳ, người ta chỉ mong chờ sự xuất hiện của "tướng tinh", chứ không phải "tinh tướng".

Tướng tinh ở đây có thể hiểu nôm na là một vị tướng, một vị lãnh đạo tinh thông về mọi mặṭ. Nói như Bernard Shaw, tướng tinh tuyệt đối không thể là một kẻ ngu xuẩn.

Nhắc đến tướng tinh trong thế giới bóng đá, chúng ta không thể liệt kê hết những nhân vật tiêu biểu. Xưa có Mario Zagallo, Rinus Michels, Helenio Herrera, Bill Shankly hay Alex Ferguson. Nay có Antonio Conte, Zinadine Zidane, Juergen Klopp, Carlo Ancelotti hay Jose Mourinho.

Tại sao bóng đá chỉ có tướng tinh, không tồn tại tinh tướng? - Ảnh 1.

Còn về phạm trù tinh tướng, xem ra khó mà kể tên được vị tướng nào trong môn thể thao được yêu thích nhất hành tinh. Cầu thủ tinh tướng thì không thiếu, nhưng HLV tinh tướng chắc chắn không có đất tồn tại. Vì như HLV Đặng Trần Chỉnh từng thẳng thắn đúc kết: "Ghế HLV có bốn chân, cầu thủ nắm ba" mất rồi.

Trong nhiều lĩnh vực của xã hội, người đứng đầu thường có quyền lực tuyệt đối. Cấp dưới đừng hòng thắc mắc hay phản biện. Còn với bóng đá, HLV buộc phải chấp nhận một kiểu dân chủ khắc nghiệt mà họ chịu tới 3 trên tổng số 4 phần thua thiệt. Muốn bảo được cầu thủ, HLV phải chứng tỏ được cả thực tài lẫn tư cách đạo đức. Chưa kể là trong bóng đá, chẳng bao giờ có chuyện... chạy chức HLV.

Sau khi về hưu, bạn mất rất nhiều thứ. Bổng lộc, đặc quyền, những tiếng tung hô và cả những chữ ký trị giá nghìn tỷ. Thứ duy nhất mà bạn có thể giữ lại, đó là sự tử tế. Nếu bạn tử tế khi tại vị, lúc về vườn người ta thậm chí còn tôn sùng bạn hơn.

Hãy nhìn Sir Alex là hiểu. Lúc còn cầm Man United, vị tướng người Scotland dữ dằn đến độ được đặt biệt danh "Máy sấy tóc". Sir Alex sẵn sàng trảm tất cả những cầu thủ quan trọng nhất của Man United, từ David Beckham đến Roy Keane.

Bài phát biểu của Sir Alex trong trận cầu tôn vinh Michael Carrick

Tuy nhiên, không một nạn nhân nào dám nói về Sir Alex với những từ ngữ như lạm quyền, ích kỷ, vụ lợi hoặc tinh tướng. Họ đều hiểu, sự hà khắc của Sir Alex hoàn toàn xuất phát từ một mục đích duy nhất: lợi ích của tập thể.

Xét một cách toàn diện, Sir Alex cực kỳ tử tế. Vậy nên khi các thành viên cũ của Man United tái hợp cho trận cầu tôn vinh tiền vệ Michael Carrick hồi tháng trước, mọi người đều giữ thái độ tôn kính trong suốt bài phát biểu của Ngài Ferguson.

Sir Alex dứt lời, những Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney hay Edwin van der Sar cùng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả được mô tả trong clip được quay bởi cựu trung vệ Rio Ferdinand, chứ không phải do truyền thông tô vẽ.

Tướng về hưu "được lòng dân" như thế, quả thực không dễ tìm trong thời buổi này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại