Tại Nou Camp, Barcelona chỉ còn là những "cái xác không hồn"

Vân Bình |

Leo Messi không còn cười sau khi ghi bàn, Barcelona không còn biết cách hủy diệt đối phương, và thứ đặc sản tiqui-taca đã không còn huyền diệu như cái thuở ban đầu...

Ở trận thắng 2-1 trước Leganes mới đây, siêu sao Leo Messi tiếp tục để lại dấu ấn bằng một cú đúp, trong đó có bàn thắng quý hơn vàng ở phút 90. Nhưng điều mọi người nhìn thấy ở anh là một khuôn mặt lầm lì, lạnh tanh, thậm chí chẳng có lấy một nụ cười sau pha lập công quyết định.

Messi không vui và cả Barcelona cũng như vậy. Chẳng còn hình ảnh của một Gã không lồ xứ Catalunya khiến mọi đối thủ e dè ngày nào. Giờ đây một Leganes cũng có thể làm khó được họ ngay tại Camp Nou. Rõ ràng, không khí ở sân vận động lớn nhất Tây Ban Nha chưa bao giờ buồn đến thế.

Tại Nou Camp, Barcelona chỉ còn là những cái xác không hồn - Ảnh 1.

Trước một tân binh chỉ mới ghi vỏn vẹn 15 bàn mùa này, Barcelona vẫn không thể tìm được trận giữ sạch lưới thứ 12. Leganes bắn phá khung thành Ter Stegen đến 11 lần và thủ môn người Đức phải vất vả cứu thua 5 lần trong số đó.

Hàng phòng ngự mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Bộ ba tấn công lạc nhịp với nhau. Bộ ba ở giữa gặp nhiều khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung. Thời mà Xavi - Iniesta - Busquets đóng đinh ở tuyến giữa đã xa. Đây là trận thứ 20 liên tiếp, Luis Enrique thay đổi bộ ba tiền vệ ra sân.

Ivan Rakitic, Rafinha, Arda Turan và Denis Suarez được sử dụng luân phiên củng Busquets và Iniesta, đặc biệt khi đội trưởng Barca phải ngồi ngoài một quãng thời gian vì chấn thương. Họ đều là những cái tên xuất sắc không thể phủ nhận, nhưng thay đổi quá nhiều chỉ nói lên một điều. Họ đang đánh mất sự ổn định thường thấy.

Barca vẫn gắn bó với lối đá tiqui-taca quen thuộc. Họ vẫn kiểm soát bóng và chuyền nhiều nhất La Liga. Nhưng riêng về mặt cá nhân, không cầu thủ nào của La Blaugrana nằm trong Top 10 chuyền bóng. Cái tên đầu tiên là Busquets chi đứng thứ 15.

Tại Nou Camp, Barcelona chỉ còn là những cái xác không hồn - Ảnh 2.

Trước Leganes họ vẫn cầm bóng đến 74%, nhưng đó là những đường chuyền vô thưởng vô phạt, một phần không nhỏ đến từ những đường chuyền qua lại giữa hai trung vệ.

Rõ ràng, thứ tiqui-taca mà Barcelona đang chơi chỉ còn là cái xác không hồn, đầy chán nản và buồn tẻ.

Barca 2-1 Leganes


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại