Tái ngộ bại tướng, Việt Nam liệu có... vỡ trận?

Đoàn Dự |

Hôm nay, futsal Việt Nam sẽ tranh giải 3 với Myanmar còn Thái Lan tranh chức vô địch với Malaysia.

Bán kết futsal Đông Nam Á 2017: Việt Nam 1-5 Malaysia

Thật đáng quan ngại cho futsal Việt Nam khi chính HLV Miguel Rodrigo cũng đang lo lắng về vấn đề tâm lý của các học trò có thể ảnh hưởng tới trận đấu với Myanmar. Chuyên gia Lê Thụy Hải cũng cho rằng vì tâm lý, chủ nhà hoàn toàn có thể thất bại ở trận tranh hạng 3 dù mới thắng Myanmar 3-0 tại vòng bảng.

Cần phải biết, tâm lý là một trong các yếu tố chính khiến Việt Nam vỡ trận, thua đau đớn 1-5 trước Malaysia trong khi hồi SEA Games vừa rồi, các chàng trai của ông Rodrigo đã liên tục chèn ép đối thủ này và kết quả hòa 1-1 còn bị cho là do kém may mắn.

Lúc này, chỉ mong rằng khi đã thất bại trong mục tiêu lần đầu vô địch ĐNÁ, các cầu thủ chủ nhà có thể lấy lại tinh thần cũng như nhìn nhận đúng khả năng bản thân để tuân thủ đấu pháp chiến thuật hợp lý hơn.

Futsal Việt Nam rõ ràng đã có những tiến bộ lớn trong thời gian ngắn nhưng là chưa đủ để chơi kiểu cửa trên với các địch thủ mạnh tại khu vực ĐNÁ. Trận đấu với Myanmar lúc 16h00 hôm nay sẽ là để cho thấy liệu thầy trò ông Miguel Rodrigo đã trở lại với đúng quỹ đạo hay chưa.

Vòng loại giải futsal Đông Nam Á 2017: Việt Nam 3-0 Myanmar

Trong khi đó, người Thái sẽ tiếp tục phiêu lưu với kế hoạch biến sân chơi ĐNÁ làm... sân tập cho họ. Trong khi kế hoạch cho các lứa trẻ đá AFF Cup, SEA Games vẫn còn đang tranh luận thì futsal Thái Lan đưa tới 5 cầu thủ U20 đến Việt Nam dự giải vô địch.

Và họ vẫn rất mạnh, lọt vào Chung kết với sự e ngại của tất cả các đối thủ. Hẳn nhiều người Malaysia cũng đang rất lo lắng cho số phận đội tuyển futsal của họ khi phải đụng độ đối thủ cứng cựa nhất khu vực.

Theo lời HLV Lê Thụy Hải thì ở giải này, futsal Thái Lan rất biết cách thi đấu của một ông lớn, đủng đỉnh về mặt chiến thuật và tâm lý. Nên sẽ không bất ngờ nếu họ hóa giải một cách đơn giản lối chơi thiên về phòng ngự của Malaysia và có lần thứ 13/14 vô địch ĐNÁ.

Thua Thái Lan chẳng sung sướng gì nhưng thôi thì có một đội mạnh như vậy trong khu vực cũng là để Việt Nam và các nước khác nhìn vào và cố gắng nỗ lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại