Tại Công Vinh, SLNA rơi cảnh khóc dở mếu dở...

Đại Nam |

SLNA vào bán kết cúp quốc gia một cách đầy dễ dàng, sau khi đội bóng của Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã buông. Đã tới lúc đội bóng xứ Nghệ cũng làm điều tương tự, khi họ chưa giờ muốn có chiếc cúp đầy tốn kém này?

Thắng to, ngày càng lo

Thầy trò Nguyễn Đức Thắng đã giành tấm vé vào vòng bán kết sau khi vượt qua CLB TP.HCM với tổng tỷ số 7 - 1. Cả hai trận thắng lượt đi và về của đội bóng xứ Nghệ đều có một kịch bản quen thuộc: đối thủ mở toang hàng thủ để các chân sút SLNA bắn phá.

Tại Công Vinh, SLNA rơi cảnh khóc dở mếu dở... - Ảnh 1.

SLNA thắng to nhưng lại là mối lo chứ chưa hẳn mừng

Chính Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã thừa nhận đội bóng của mình buông Cúp quốc gia, để tập trung cho V-League.

Không thể phủ nhận SLNA đã chiến đấu thực sự để giành chiến thắng, dù đối thủ của họ chỉ là những kẻ vô hồn. Cả hai trận lượt đi và về, HLV Đức Thắng đều tung ra đội hình mạnh nhất, chơi tấn công rất cống hiến.

Vào bán kết, cũng có nghĩa SLNA đã giành một tấm HCĐ. Nhưng nếu họ có tham vọng thực sự, thì cúp vô địch có lẽ không phải là mục tiêu quá khó, khi nhiều ông lớn đã sớm bỏ cuộc.

Thắng giòn giã để vào bán kết, thật nghịch lý, kết quả này có thể lại đang khiến SLNA lo lắng. Nếu họ vào chung kết và “chẳng may” giành cúp, thì phía trước đội bóng này sẽ là một núi khó khăn về tài chính.

Nếu đặt lên bàn cân giữa một bên dừng bước, một bên là danh hiệu nhưng đồng nghĩa với số tiền lớn phải bỏ ra để đá cúp châu lục, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ thừa hiểu là mình phải sớm có lựa chọn.

Chiếc cúp… đáng sợ

Đội vô địch cúp quốc gia sẽ phải đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự giải châu lục. Đây có lẽ là con đường ngắn nhất để mỗi đội bóng, ông bầu muốn đánh bóng thương hiệu của mình.

Tuy nhiên, hệ luỵ từ chiếc cúp quốc gia lại khiến nhiều đội bóng phải sớm từ bỏ giấc mơ vươn tầm châu Á. Cúp quốc gia là giải đấu mà lâu nay được ví chỉ dành cho những đại diện V-League, nhất là những đội bóng có khả năng tài chính mạnh.

Có một thực tế là trong quá khứ, chưa có một đội hạng Nhất nào giành cúp quốc gia. Lý do duy nhất là họ không có tiền để bước vào một giải đấu đầy tốn kém ở sân chơi của Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức hàng năm.

Một lãnh đạo của đội bóng V-League cho hay, tính các chi phí, một chuyến xuất ngoại thi đấu ở AFC Cup, sẽ tốn kém ít nhất vài trăm triệu, tới gần 1 tỷ đồng. Vì thế mà mỗi khi ra nước ngoài thi đấu, các đội thường mang quân số ít nhất có thể để đỡ tốn tiền máy bay, khách sạn…

Với trình độ và không có tham vọng, các đội bóng Việt Nam hầu như không có danh hiệu khi tham dự đấu trường châu lục. Nhưng với họ, hệ luỵ lại rất nhiều.

Điển hình như CLB Ninh Bình ở AFC 2014, hàng loạt cầu thủ dính tiêu cực, khiến đội bóng này sau đó phải giải thể. Về chuyên môn, việc phải thi đấu với lịch dày đặc khiến các đội bóng bị quá tải.

Trở lại câu chuyện của SLNA, lãnh đạo đội bóng này vẫn tuyên bố sẽ chơi tới cùng ở cúp quốc gia. Còn HLV Đức Thắng cũng khẳng định mục tiêu của SLNA mỗi khi ra sân là giành chiến thắng.

Là người quản lý, là thuyền trưởng, đương nhiên họ phải nói như vậy, nhưng thực tế thì hãy để kết quả sắp tới trả lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại