Syria: Nhóm tình nguyện nổi tiếng "vứt bỏ nạn nhân dưới đống đổ nát khi camera quay đi"?

Linh Nguyễn |

"Mũ Trắng" vốn nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế vì cứu trợ y tế tình nguyện cho nạn nhân cuộc nội chiến, nhưng lời của người trong cuộc đã hé lộ sự thật bất ngờ.

Tổ chức hoạt động tình nguyện mang tên "Mũ Trắng" là một tổ chức dân phòng do phương Tây tài trợ, luôn nhận được nhiều tình cảm và khen ngợi từ cộng đồng quốc tế.

Các thành viên Mũ Trắng còn được tôn vinh là "Anh hùng Hòa bình" cho các nỗ lực cứu giúp nạn nhân chiến tranh tại Aleppo và trên toàn Syria.

Tuy nhiên, tờ RT của Nga ngày thứ Năm (15/12) đã đăng tải thông tin do người dân Aleppo cung cấp cho phóng viên hiện trường, hé lộ sự thật đằng sau các hoạt động nhân đạo của tổ chức này.

Phóng viên Lizzie Phelan thuộc RT đã phỏng vấn một số người sống sót ở Aleppo. Họ buộc tội nhóm hoạt động chống lại chính phủ Syria này là "diễn kịch trước máy quay, những kẻ cướp bóc và bóc lột". Một nạn nhân thậm chí còn tố cáo nhóm Mũ Trắng đã cố tình sát hại con gái ông.

Mặc dù nhiệm vụ chính của Mũ Trắng là sơ cứu cho các nạn nhân bom mìn, cả chính phủ Syria và Nga đều chỉ trích tổ chức này vì đã lan truyền các thông tin chống chính quyền, đăng tải tin tức giả mạo, và duy trì quan hệ mờ ám với các tổ chức Hồi giáo cực đoan như Mặt trận al-Nusra - một số hoạt động giữa hai bên đã bị camera thu được.

Trong khi đó, lực lượng của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và đồng minh Nga cũng bị cáo buộc gây thương vong cho dân thường sau khi giải phóng Aleppo, đồng thời đơn phương phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn. Cả Nga và Syria phủ nhận mọi cáo buộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại