Suýt gặp sự cố, Ngọc Anh 3A chữa ngượng: "10 năm trước em vẫn nhớ là em đi vào đường này"

Lê Phương - Ảnh Phạm Tùng |

Có lẽ do nhận được quá nhiều tình yêu từ khán giả nên Ngọc Anh bị chếnh choáng, lại đi đôi giày cao gần 20 phân nên cô suýt ngã khi định đi vào trong hậu trường.

Tại đêm nhạc "Để nhớ một thời ta đã yêu" diễn ra vào tối 16/12 ở Hà Nội, ca sĩ Ngọc Anh 3A đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ khán giả.

Suýt gặp sự cố, Ngọc Anh 3A chữa ngượng: 10 năm trước em vẫn nhớ là em đi vào đường này - Ảnh 1.

Cô thể hiện các ca khúc như: Em đi rồi, Bao giờ biết tương tư, Cho em quên tuổi ngọc... với giọng hát da diết, rụng động trái tim người nghe.

Tại đêm nhạc, Ngọc Anh cũng tâm sự về quan điểm tình yêu. Nữ ca sĩ cho biết lúc nào cô cũng yêu mãnh liệt và sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng:

"Tôi vẫn nhắc lại rằng, tôi sẽ yêu và hát đến hơi thở cuối cùng. Tôi không giàu được cũng chỉ vì yêu và đam mê hát. Tôi luôn yêu dại khờ nhưng có lẽ tôi thích như vậy. Dù biết là dại khờ nhưng thà yêu như thế còn hơn là tính toán.

Tôi sẽ mãi mãi yêu nên rất thích câu nói này: Tình yêu không bao giờ mất đi, không bao giờ chết đi chỉ chuyển từ người này qua người khác".

Suýt gặp sự cố, Ngọc Anh 3A chữa ngượng: 10 năm trước em vẫn nhớ là em đi vào đường này - Ảnh 2.

Ca sĩ Ngọc Anh 3A.

Chia sẻ hài hước, thẳng thắn và gần gũi của Ngọc Anh khiến nhiều người cười thích thú, huýt sáo và vỗ tay ủng hộ.

Và có lẽ do nhận được quá nhiều tình yêu từ khán giả nên Ngọc Anh bị chếnh choáng, lại đi đôi giày cao gần 20 phân nên cô suýt ngã khi định đi vào trong hậu trường. Nhưng may nhờ có MC Minh Hà đỡ nên Ngọc Anh đã không gặp phải sự cố đáng tiếc nào:

"Tại vì 10 năm trước em vẫn nhớ là em đi vào đường này...", Ngọc Anh phân trần và chỉ tay về hướng ra mà 10 năm trước cô từng đi.

MC Minh Hà tiếp lời đàn chị: "Khi con người ta đắm chìm trong tình yêu thì vẫn hay như thế, mất lý trí.

Rõ ràng trong cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, lúc lên, lúc xuống, lúc yêu nhiều, lúc yêu hời hợt nhưng có một điều mà ca sĩ Ngọc Anh gần 20 năm nay không thay đổi đó là sự nồng nàn, da diết, nức nở mà mỗi lần chị cất lên tiếng hát...".

Không chỉ có Ngọc Anh, phần trình diễn của Uyên Linh ở phần mở màn cũng khiến khán giả đắm chìm trong từng lời ca, tiếng hát.

Suýt gặp sự cố, Ngọc Anh 3A chữa ngượng: 10 năm trước em vẫn nhớ là em đi vào đường này - Ảnh 3.

Ca sĩ Uyên Linh.

Cô thể hiện một loạt các ca khúc như: Câu chuyện tình tôi, Chưa bao giờ, Vẫn hát lời tình yêu... Uyên Linh cũng khiến khán giả thích thú khi kể lại câu chuyện hồi nhỏ của mình:

"Ngày xưa tôi giống con trai chẳng có ai thích hết, tự bỏ hoa hồng vào hộc bàn rồi bảo 'có người tặng tao". Bây giờ lớn lên rồi, tôi không giống con trai nữa mà đã thành một người đàn ông thực thụ (cười).

May lên sân khấu còn được mặc váy chứ đời thường chỉ mặc đồ thể thao, giọng lại còn ồm ồm ào ào nữa", Uyên Linh tiết lộ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại