Suốt 1 tháng con trai đi lạc, người nhận là mẹ đẻ vẫn không báo chính quyền

P.N |

Một người phụ nữ đã đến xin nhận lại con tại bệnh viện Từ Dũ sau hơn 1 tháng với lý do bị lạc mất con nhưng tìm mãi không thấy và không biết cần phải báo chính quyền.

Khuya ngày 11/7, bảo vệ Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP.HCM) phát hiện một cậu bé mặc áo thun trắng, khoác áo màu xanh dương, đi bộ một mình trước cổng viện.

Do không thấy người thân đi cùng nên họ đưa cậu bé vào Làng Hoà Bình thuộc bệnh viện này để bác sĩ chăm sóc, sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Bé trai cho biết mình tên Bin. Do bé không nhớ rõ họ tên thật, chỉ biết mình ở khu quận 8 nên các cán bộ đã làm giấy khai sinh cho Bin với tên là Nguyễn Phúc Thịnh, sinh ngày 12/04/2015.

Sau hơn 1 tháng, ngày 10/8, bà Nguyễn Thị Thanh Nga (cán bộ Bình đẳng giới – Trẻ em của UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cho biết trên báo VnExpress, một người phụ nữ tên Phạm Thùy Ngân (30 tuổi, làm nghề sơn móng tay tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã nhận là mẹ bé Bin.

Theo bà Nga, hiện, chưa thể xác minh được chị Ngân có phải là mẹ cháu bé hay không nhưng người phụ nữ này có một số giấy tờ, hình ảnh liên quan đến cháu bé.

Báo Thanh Niên mô tả, khi phóng viên của báo này gặp và đưa tấm hình của bé Bin cho chị Ngân, chị ngước mặt lên nhìn rồi đáp gọn lỏn: "Đúng rồi. Nó là con tôi. Tôi tìm mấy ngày nay".

Suốt 1 tháng con trai đi lạc, người nhận là mẹ đẻ vẫn không báo chính quyền - Ảnh 1.

Bé Bin là cậu bé rất dễ thương. Nguồn Trí thức trẻ

Nguồn trên cho biết, nói dứt câu, người phụ nữ này tiếp tục công việc của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chị Ngân giải thích, hôm đó chị dẫn Bin vào Bệnh viện Từ Dũ để thăm người thân thì bị lạc, tìm mãi không thấy và chị không biết cần phải báo chính quyền việc con bị lạc.

"Mấy chuyện đó em không rành lắm nên không biết làm thế nào. Với lại ở đây em không biết đường xá gì hết", người nhận là mẹ bé Bin nói.

Khi được đặt câu hỏi, "Chị tìm không thấy nên bỏ bé Bin luôn?" thì theo diễn tả của báo Thanh Niên, người phụ nữ chỉ cúi mặt và im lặng.

Cán bộ phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) cũng cho biết trên báo VnExpress, dù "lạc mất con" hơn một tháng qua nhưng chị Ngân không tỏ vẻ sốt sắng, không đề nghị đến Bệnh viện Từ Dũ gặp cháu bé.

Chị tâm sự với nguồn trên, Bin đã hơn 3 tuổi, tên thật là Phạm Gia Huy, sinh ở Cà Mau ngày 16/1/2014.

Suốt 1 tháng con trai đi lạc, người nhận là mẹ đẻ vẫn không báo chính quyền - Ảnh 2.

Người nhận là mẹ bé Bin không biết phải báo chính quyền khi con mình thất lạc suốt 1 tháng. Nguồn Trí thức trẻ

Bé Bin là con của chị với người chồng thứ hai. Ông ta nhiều lần đánh đập hai mẹ con nên chị mang Bin lên Sài Gòn sống nhờ người thân, rất khó khăn.

Cũng trong sáng nay, theo thông tin trên báo VnExpress, một người đàn ông làm nghề bảo vệ đến UBND phường nhận là cha ruột của Bin, muốn đón em về.

Ông nói chính xác tên bé trai và người mẹ Phạm Thùy Ngân nhưng không có bất kỳ giấy tờ gì chứng minh.

Người đàn ông thú nhận có chuyện hành hạ, đánh đập cháu bé nhưng bây giờ chỉ muốn đón con về để chăm sóc.

"Giờ hoàn cảnh của tôi cũng khó khăn nên mong mấy anh hỗ trợ cho hai ba con gặp nhau. Sau đó, tôi xin mấy anh cho tôi gặp mẹ bé để em xin nhận lại con rồi về H.Năm Căn (Cà Mau) làm giấy tờ cho bé. Tôi nhận lại con để nuôi dưỡng chứ không bao giờ tôi cho nó đâu", người đàn ông nói với báo Thanh Niên.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại