Sự sống kỳ diệu của em bé có nội tạng ngoài ổ bụng

Theo Kiến Thức |

Các bác sĩ của Bệnh viện Great Ormond Street, London, Anh đã tạo ra một điều kỳ diệu khi cứu sống bé gái có phần lớn nội tạng nằm ngoài ổ bụng.

Bé gái Piper Smith, 9 tháng tuổi, được các bác sĩ chẩn đoán cơ hội sống sót chỉ 25% khi phần lớn nội tạng bao gồm ruột, bàng quang, gan đều nằm ngoài ổ bụng.

Sự kỳ diệu của bé sơ sinh nội tạng ngoài ổ bụng
Các bác sĩ chuẩn đoán Piper chỉ có 25% cơ hội sống sót khi phần lớn nội tạng nằm ngoài ổ bụng

Tại thời điểm thai nhi được 11 tuần, các bác sĩ tại bệnh viện Great Ormond Street đã phát hiện được một khối u bất thường trong thai nhi và chẩn đoán ban đầu là thành bụng của rốn có một chỗ khuyết. Điều này có nghĩa, thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ nhưng cơ quan nội tạng lại nằm ngoài cơ thể.

Amanda, mẹ của bé gái Piper chia sẻ, sau khi biết được sự việc đáng tiếc trên, cô đã phải đứng giữa 3 sự lựa chọn: phá thai, giữ lại thai nhi dù biết trước đứa bé có thể chết sau khi sinh vài ngày hay chấp nhận mạo hiểm để các bác sĩ phẫu thuật đưa cơ quan nội tạng của bé vào bên trong cơ thể.

Sự kỳ diệu của bé sơ sinh nội tạng ngoài ổ bụng
Đứng trước ba lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời, cuối cùng cô vẫn quyết định sinh Piper

Cuối cùng, cô quyết định lựa chọn phương án cuối cùng, dù biết đây là phương án vô cùng mạo hiểm.

Thật ngạc nhiên, ở tuần thứ 35 đứa trẻ được sinh ra, sống sót, với toàn bộ cơ quan nội tạng có đầy đủ chức năng cần thiết. Cô bé hiện sống với một màng dính, giúp cố định và giữ ẩm các bộ phận bên ngoài cơ thể.

Bé Piper đã phải trải qua 4 ngày chăm sóc đặc biệt và bé đã được đưa về nhà cùng với gia đình thân yêu sau 5 tuần điều trị tại bệnh viện Great Ormond Street.

Sự kỳ diệu của bé sơ sinh nội tạng ngoài ổ bụng
Piper đang phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồ hồ tại Bệnh viện Great Ormond Street, London, Anh

Hiện tại, Amanda và chồng cô Wayne, 23 tuổi,  đang chờ các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ để đưa các bộ phận của Piper vào trong cơ thể và kéo cơ bọc dạ dày.

Sức khỏe cô bé đang tốt lên và mọi người đều hy vọng bé sẽ có tương lai tươi sáng. "Bác sĩ đã từng đề nghị hay là tôi từ bỏ bé. Nhưng tôi không thể làm điều đó, tôi muốn cho bé một cơ hội sống. Bé thật kỳ diệu, bé út ít của tôi", bà mẹ trẻ Amanda nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại