Nghệ thuật "yêu" trong không gian hẹp

hoanghuyen |

Làm sao để tránh những"kẻ phá bĩnh" vô tình để chuyện ái ân vẫn "xuôi chèo mát mái"?

"Yêu" trộm vẫn chẳng yên

Ở chung với bố mẹ chồng trong căn hộ 60m2 nhưng không gian riêng dành cho vợ chồng Hương và cô con gái hơn 2 tuổi chỉ là căn phòng 10m2.

Chiến thuật "giữ lửa" của hai vợ chồng Hương là "nhập cuộc" mỗi khi con ngủ say. Dù mỗi lần "yêu" họ phải kéo nhau xuống sàn nhà, hoạt động trong câm nín và mọi động tác cũng phải hết sức nhẹ nhàng để tránh chuyện tỉnh giấc nồng của song thân và bé Na nhưng nhiều lúc cả hai đang cao trào cũng phải chịu cảnh... ngắt quãng.

Hương tâm sự: "Phòng vợ chồng em ngay sát với phòng bố mẹ nên mọi nhất cử nhất động đều phải hết sức thận trọng. Trong khi đó, bé Na ở nhà với bà quen ngủ được bà bế ẵm nên đêm đến mẹ phải lừa thật khéo mới an toàn. Nhưng nhiều lúc vợ chồng cũng phải giật thót mình vì bé Na tỉnh dậy".

Lần Hương nhớ mãi là Nam (chồng Hương) đi công tác 2 tuần ở Đà Lạt về, hai vợ chồng gặp nhau đều háo hức, khấp khởi chờ đến tối. Tối đó, khi bé Na và ông bà đã ngủ say, Hương và Nam lại nhẹ nhàng trườn xuống sàn nhà cho thoả lòng mong nhớ nhưng đúng lúc đang ở cao trào, bé Na khóc toáng lên gọi: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi...". Bà nội thì đập cửa thình thình: "Cái Hương đâu sao không bế con, cứ để con bé khóc thế hả?". Vợ chồng Hương cuống cuồng lần tìm nội y, Nam gọn nhẹ hơn, vớ được cái quần đùi chui vào là mọi chuyện như không có gì vừa xảy ra.

Hương kém may mắn hơn, lần mãi vẫn không thấy chiếc váy ngủ vừa mới đó mà đã biến đi đâu. Bật đèn thì lộ với con, đành mò mẫm trong bóng tối.Trong khi đó, mẹ chồng vẫn không dứt lời: "Hương mẹ nói mày có nghe không hả, sao không dỗ con, thằng Nam mới đi về để nó còn ngủ chứ. Chồng về là đẩy việc chăm con sang cho chồng đấy hả?". "Không dỗ được thì mở cửa, bà trông cho".

Bà mẹ chồng Hương bật điện sáng trưng ở phòng khách, lần tìm chìa khoá mở cửa phòng. Trong lúc cuống lên, Nam nổi cáu với mẹ để ngăn chuyện bà tra chìa khoá vào ổ: "Làm gì mà mẹ căng thẳng thế. Con dỗ cũng được, không mượn mẹ phải vào". May thay điện phòng khách bật sáng, ánh điện hắt vào phòng Hương mới nhìn thấy chiếc váy của mình bị đẩy sâu trong gậm giường. Chuyện chỉ có thế nhưng mẹ chồng Hương mặt nặng mày nhẹ với con dâu, con trai suốt mấy ngày liền, làm vợ chồng Hương những ngày đó lúc nào cũng căng như dây đàn.

Vợ chồng Uyên còn kém may mắn hơn. Họ vẫn phải đi thuê nhà, căn phòng chưa đầy 20m2. Giường của bà nội chỉ cách giường vợ chồng Uyên 2m được ngăn cách bằng chiếc riđô mỏng nên "câu chuyện yêu đương" của hai vợ chồng còn nan giải hơn nhà Hương rất nhiều.

Một lần vợ chồng Uyên phải "đứng tim" vì trong lúc hai vợ chồng đang mải mê "chinh chiến". Bé Bi giật mình tỉnh dậy trườn ngay xuống dưới đất khóc. Vợ chồng Uyên hốt hoảng, Linh (chồng Uyên) trở tay không kịp vì điện trong nhà đã được bà nội bật sáng choang. May hôm đó, Uyên mặc váy ngủ nên có thể nhanh chóng chạy xuống ôm con trong ngượng ngùng. Uyên tâm sự: "Tình cảm vợ chồng phải chịu nhiều thiệt thòi, em buồn lắm.

Nhiều lúc thấy thương mình và thương chồng lắm nhưng hoàn cảnh khó khăn, chẳng biết xoay sở thế nào. Có lần hai vợ chồng ngồi với nhau, em chỉ ước là có một cái phòng riêng cho mình, chật chội cũng được nhưng vợ chồng còn có không gian. Nhưng với tiền lương của công chức nhà nước như hai vợ chồng em biết đến khi nào mới có ngày đó?".

Cần kiềm chế, tránh tiếng động

Các chuyên gia đều cho rằng, việc cho trẻ em tiếp xúc với "chuyện giới tính" quá sớm là không tốt. Nếu con dưới 6 tháng tuổi, mọi chuyện ân ái của hai vợ chồng chẳng may bị lộ cũng không cần phải lo lắng. Nhưng khi trẻ trên 3 tuổi bắt gặp cảnh bố mẹ gần gũi bố mẹ cần phải có cách giải thích thấu đáo.

BS, chuyên gia tư vấn Phạm Thị Vui, Trung tâm tư vấn sức khoẻ đời sống, sức khoẻ gia đình và Nhi khoa Hiếu Thảo khuyên: "Khi trẻ trên 3 tuổi bắt gặp cảnh nóng của bố mẹ, chúng sẽ có những câu hỏi đại loạn như: "Tại sao ba lại bắt nạt mẹ?". "Đang ngủ sao ba mẹ lại xuống đất nghịch ngợm...".

Tốt nhất là cha mẹ nên nghĩ đến những tình huống cụ thể để có cách giải thích thoả đáng cho trẻ. Chẳng hạn như trả lời trẻ rằng: "Con yêu, mẹ không sao, ba chỉ đùa mẹ một chút thôi mà", sau đó ôm lấy con, khẳng định chắc chắn là mẹ không sao, mẹ vẫn ổn để xoá bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Hay "Ba mẹ ngủ say quá nên bị rơi xuống đất mà không biết. May mà có con phát hiện ra đấy" rồi ôm con vỗ về, tiếp tục ru con vào giấc ngủ...".

BS. Chuyên gia tư vấn Phạm Thị Vui cũng cho rằng, khi con lớn hơn một chút việc để cho con nhỏ biết bố mẹ cần những khoảng thời gian riêng tư rất quan trọng. Tuy nhiên, không cần trình bày quá chi tiết. Khi đó, có thể đưa ra ví dụ như bố mẹ cũng rất tôn trọng không gian riêng của con. Cho con xem kênh tivi riêng, cho con thoải mái chơi cùng với các bạn mà bố mẹ không ngăn cấm... Nên khi bố mẹ có không gian riêng, con phải gõ cửa trước khi bước vào hoặc không được làm phiền bố mẹ vì khi đó bố mẹ có chuyện riêng cần trao đổi với nhau...

Theo Giadinh.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại