Bệnh nhân quá tải, người nhà co ro trong giá lạnh tại BV Bạch Mai

Lê Thu |

(Soha.vn) - Trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2013, tại BV Bạch Mai "la liệt" cảnh "màn trời chiếu đất", bệnh nhân, người nhà co ro chống lại cái lạnh cắt da thịt.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) là tuyến bệnh viện Trung ương cuối cùng của toàn miền Bắc. Nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân lớn cộng thêm điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế khiến Bệnh viện Bạch Mai  luôn ở trong tình trạng quá tải cục bổ, phải vận hành hết công suất để đáp ứng tối đa nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Ngày 2/1, Bệnh viện Bạch Mai lại rơi vào tình trạng quá tải cục bộ do bệnh nhân trên khắp mọi miền của đất nước đổ về đông nghịt sau kì nghỉ lễ tết dương lịch dài 4 ngày.

Liên tục những ca cấp cứu được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2013

 

Khu vục bán thuốc của bệnh viên luôn trong tình trạng quá tải

Hàng trăm người bệnh đứng ngồi chờ đợi đến lượt siêu âm

Khu vực thu tiền viện phí, người bệnh cũng phải chờ đợi rất lâu mới đến lượt đóng tiền

Bên ngoài, hàng nghìn bệnh nhân và người nhà vạ vật chờ đợi

Tâm trạng bồn chồn, lo lắng của người đàn ông đưa người thân đi khám

Cùng với sự quá tải bệnh nhân là hình ảnh người nhà vạ vật, gồng mình chống lại cái lạnh cắt da thịt khi chờ khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trong những ngày đầu tiên của năm mới 2013.

Co ro chống chọi với cái lạnh cắt da thịt cao điểm nhất của mùa đông năm nay. Khuôn viên bệnh viện, ghế đá, gốc cây,... bất cứ những chỗ nào "kín đáo" một chút có thể tránh gió đều trở thành nơi ngả lưng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong quá trình điều trị, chờ đến lượt thăm khám bệnh tại Bệnh viện Bạch M

Những gốc cây trong khuôn viên bệnh viện trở thành nơi "tránh rét" lí tưởng (Ảnh Thu Lê)

Chiếc giường gấp, manh chiếu cói mỏng manh, chăn gối sơ sài là những thứ không thể thiếu của những người dân chăm người thân dài ngày trong Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh Thu Lê)

Ban ngày cũng phải "chiếm chỗ" trước bằng cách để nguyên "hiện trường" đêm trước vì nếu dọn đi sẽ mất chỗ ngay lập tức (Ảnh Thu Lê)

Sân sau của bệnh viện "la liệt" giường chiếu sau một đêm co ro, gồng mình với nhiệt độ rét dưới 10 độ c của Hà Nội những ngày giá rét cao điểm (Ảnh Thu Lê)

 

Ghế chờ dành cho bệnh nhân và người nhà cũng bị biến thành "giường" nằm (Ảnh Thu Lê)

Người nằm, kẻ ngồi co ro trong giá rét (Ảnh Thu Lê)

Lỉnh kỉnh đồ đạc, chăn chiếu đi viện (Ảnh Thu Lê)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại