Chỉ 3 phút trình diễn, anh bộ đội khiến dân mạng "say như điếu đổ"

Duy Nam |

Nắng gió bụi bặm nơi thao trường không làm vơi đi tinh thần văn nghệ của những người lính trẻ. Nhiều người trong số họ có giọng ca và kĩ thuật nhảy vô cùng điêu luyện.

Đầu năm 2016, dân mạng từng "phát sốt" với sự xuất hiện của nhóm nhạc "Ba chú bộ đội". Chỉ với một cây đàn guitar đơn giản, clip quay trực tiếp, không qua xử lí âm thanh nhưng bài hát của 3 chàng lính vẫn có sức hút đặc biệt. 

Làm người yêu anh nhé - Ba chú bộ đội

Được biết ba chàng trai đều theo học ngành Vận tải của Học viện Hậu cần, đam mê với âm nhạc thường xuyên sáng tác, chơi đàn và hát cho nhau nghe. Nhóm từng thể hiện nhiều bài hát như Giá như anh lặng im, Lời anh chưa nói, Đếm ngày xa em… với phong cách vô cùng tự nhiên.

Chỉ 3 phút trình diễn, anh bộ đội khiến dân mạng say như điếu đổ - Ảnh 2.

Ba chàng trai Nông Đức Mạnh (Mạnh Mh), Cao Trung Nguyên (Nguyên Jenda) và Vừ Mí Tuấn (Tuấn Đen)

Chỉ 3 phút trình diễn, anh bộ đội khiến dân mạng say như điếu đổ - Ảnh 3.
Chỉ 3 phút trình diễn, anh bộ đội khiến dân mạng say như điếu đổ - Ảnh 4.

Sau khi nổi tiếng, nhóm được nhiều người yêu mến. Có lần, fan còn lên đến tận đơn vị để thăm và tặng quà cho ba chàng trai.

Chỉ 3 phút trình diễn, anh bộ đội khiến dân mạng say như điếu đổ - Ảnh 5.

Ba chàng trai đã có minishow đầu tiên vào mùa hè năm 2017

Tiếp đến có lẽ phải kể tới chàng tân binh Trọng Hoàng sinh năm 1998. Chàng trai trẻ sở hữu giọng hát ngọt như ca sĩ cũng khiến các cô gái "không cưa mà tự đổ".

Bản mash up của chàng lính trẻ khiến dân tình "đứng ngồi không yên"

Chỉ sau 15 phút xuất hiện, đoạn clip ghi lại giọng ca truyền cảm của chàng bộ đội đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Ngoài giọng hát truyền cảm, màn biểu diễn với phần đệm đàn đơn giản khiến nhiều người thích thú vì biểu cảm say sưa và gương mặt điển trai của cậu. 

Tự hào là trường Công an duy nhất tham gia cuộc thi nhảy đối Vietnam University Games (VUG), học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã mang đến cho người xem một màn biểu diễn mãn nhãn hồi cuối tháng 3.

Động tác dứt khoát, kết hợp nhuần nhuyễn với võ thuật và sự đồng đều đến kinh ngạc là những yếu tố khiến các thanh niên cảnh sát gây ấn tượng mạnh.

Màn nhảy đặc sắc của Học viện Cảnh sát Nhân dân

Điều đặc biệt là các thành viên trong nhóm đều rất trẻ, đa phần đều sinh năm 1997, 1998. Dù lịch tập luyện có nhiều khó khăn, gặp chấn thương khi tập luyện nhưng các thành viên đều đồng lòng quyết tâm và không ai nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Một chàng tân binh khác cũng nhanh chóng nổi "như cồn" trên mạng từ ngày 4/4 nhờ một clip mặc quân phục nhảy popping.

Trong hơn hai phút, chàng trai tự tin biễu diễn các động tác có độ khó cao, uyển chuyển đến khó tin cùng gương mặt "chất miễn bàn".

Màn nhảy popping "siêu nghệ" của chàng tân binh

Chàng trai Hà Nội trong clip mới nhập ngũ hồi đầu tháng 3. Trước đó, trên trang cá nhân của chàng trai ngập tràn hình ảnh ăn mặc theo phong cách popping và những clip nhảy điêu luyện.

Chỉ 3 phút trình diễn, anh bộ đội khiến dân mạng say như điếu đổ - Ảnh 9.
Chỉ 3 phút trình diễn, anh bộ đội khiến dân mạng say như điếu đổ - Ảnh 10.

Hình ảnh đời thường của chàng lính mê nhảy popping

Không cần sân khấu, không cần đầu tư trang phục cầu kì, những chàng trai trong quân ngũ yêu văn nghệ vẫn có sức hút đặc biệt. Năng khiếu ca hát, nhảy múa cũng góp phần tạo nên hình ảnh sinh động hơn về những người trẻ trong môi trường vốn được đóng khung trong tính kỷ luật cao. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại