Sư tử núi tấn công nhưng không giết nổi 1 con chó: Đụng phải 'thứ dữ'

Hoa Hướng Dương |

Một cuộc chiến giữa loài chó vô cùng nguy hiểm vốn được nuôi để canh gác và một bên là loài thú ăn thịt hung dữ, kết cục sẽ như thế nào?

Một cuộc đối đầu hiếm có giữa một con thú hoang và một loài chó giữ nhà đã diễn ra tại phía sân sau của một khu vườn tại Tujunga, California và được camera quan sát CCTV (Closed Circuit Televison) ghi lại được.

Trong đó, sư tử núi đã dễ dàng hạ gục chú chó Doberman to lớn mà chó nhà gần như không thể chống trả được trước sự tấn công bất ngờ của đối thủ. Thế nhưng tiếng ồn đã khiến chủ nhà thức giấc và gây tiếng ồn để xua đuổi con báo.

Theo trang Mirror của Anh, mặc dù con chó may mắn sống sót sau trận chiến đó nhưng nó đã phải khâu tới 60 mũi. Hãy cùng theo dõi toàn bộ diễn biến trận chiến trong đêm được camera giám sát quay lại được.

Xem video:

Sư tử núi tấn công chó nhà. Nguồn: Vic Bekyan

Doberman là một giống chó giữ nhà, canh gác hay làm nghiệp vụ và cực kỳ hung dữ, nó được xếp vào một trong những loại chó nguy hiểm hàng đầu tại tiểu bang Brandenburg ở Đức, hay 8/12 tiểu bang của Thụy Sĩ yêu cầu giấy phép để được nuôi loại chó hung dữ này.

Thậm chí, tại Wallis của Mỹ người ta còn cấm cả việc nuôi, gây giống và nhập cảnh loài chó Doberman vào. Loài chó này có những phẩm chất hàng đầu của một loại chó nghiệp vụ như:

Rất nhạy cảm, có sức mạnh với bộ ngực to khỏe, cơ thể vạm vỡ săn chắc, sức bền bỉ phi thường, thông minh, dễ dạy, không biết sợ hãi, cực kỳ trung thành, chúng có chiều cao từ 65 đến 70 cm nên có thể bảo vệ chủ nhân trước các kẻ thù to lớn.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Dailymail, AKC, Mirror, Youtube/Vic Bekyan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại