Sự thoát chết khó tin của tàu sân bay USS Franklin trong Thế chiến II

Bắc Giang |

Trang tin Wearethemighty.com (WTC) ngày 12 mới đây cập nhật tình tiết chưa được nhắc đến về sự thoát chết đầy ngoạn mục của tàu sân bay USS Franklin trong Thế chiến thứ II.

USS Franklin (CV/CVA/CVS-13, AVT-8) là một trong số 24 tàu sân bay thuộc lớp Essex được chế tạo trong Thế Chiến II cho Hải quân Mỹ.

Được đặt theo tên của Tổng thống Benjamin Franklin, và là chiếc tàu chiến thứ 5 của Hải quân Mỹ mang tên gọi này. Được đưa vào hoạt động từ tháng Giêng 1944, và phục vụ trong nhiều chiến dịch tại Mặt trận Thái Bình Dương, được tặng thưởng bốn ngôi sao chiến đấu.

The WTC, USS Franklin bị hư hại nặng nề do cuộc không kích của quân Nhật hồi tháng 3/1945 làm cho hàng trăm người bị thiệt mạng, và là chiếc tàu sân bay bị thiệt hại nặng nề nhất sống sót sau cuộc chiến. Và cũng xứng danh là tàu sân bay thành công nhất trong lịch sử hàng hải Hoa Kỳ lẫn thế giới.

Ngoài 24 chiếc thuộc lớp Essex mà Mỹ còn chế tạo thêm 8 chiếc, nhưng khi đang đóng dở phải dãn tiến độ do chiến tranh kết thúc, kể cả 2 chiếc USS Reprisal (CV 35) và USW Iwo Jima (CV 47) đã được hoàn thành cơ bản một phần.

Sự thoát chết khó tin của tàu sân bay USS Franklin trong Thế chiến II - Ảnh 1.

USS Franklin (phải), và USS Belleau Wood (CVL-24)sau khi bị máy bay cảm tử Kamikaze của Nhật Bản đánh trúng tại biển ngời khơi Philippines ngày 30/10/1944

Theo Từ điển Tàu chiến Hải quân Mỹ (DAS), USS Franklin không tham gia trận Hải chiến trên biển Philippines, để tham gia Hạm đội Thái Bình Dương vào ngày trót tháng Sáu. Trong trận Vịnh Leyte, USS Franklin đã góp công đánh chìm siêu thiết giáp hạm Musashi, tàu khu trục Wakaba, và các tàu sân bay Chitose và Zuiho của Nhật.

Ngay sau trận đánh này, USS Franklin lại bị một máy bay cảm từ của Nhật (Kamikaze) đánh bị thương nặng, 56 lính Mỹ trên tàu thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Sau đó, USS Franklin buộc phải quay về Bremerton, Washington để sửa chữa. Đến tháng 2, tiếp tục trở lại tham chiếm tại Okinawa cho đến ngày 15/3/1945.

Sự thoát chết khó tin của tàu sân bay USS Franklin trong Thế chiến II - Ảnh 2.

USS Franklin bốc cháy ngùn ngụt tại vùng biển ngoài khơi Nhật Bản sau khi bị hải quân Nhật tấn công ngày 19/3/1945

Bốn ngày sau, USS Franklin lại bị tấn công lần tiếp, lần này lại bị thương trầm trọng hơn. Hai quả bom xuyên giáp đã cắm sâu vào thân tàu, một trúng khoang chứa hàng, và một rơi trúng khoang chứa đạn dược, bom, và rốckét phát nổ kinh hoàng. Hậu quả, 724 người chết, 256 bị thương và rất nhiều người sống sót khác rơi vào hoàn cảnh bước đường cùng.

Mặc dù bị tổn thương trầm trọng nhưng vẫn còn 106 sĩ quan và 604 binh lính trên tàu, tất cả hạ quyết tâm còn sống không bỏ tàu.

Nhiều hành vi của chủ nghĩa anh hùng cá nhân trỗi dậy, tiêu biểu có thiếu tá chỉ huy Joseph T. O'Callahan, thủy thủ trung tá Donald A. Gary là những người khác đã anh dũng bám trụ, chiến đấu đến cùng và đưa được USS Franklin về New York, nơi nó được phục hồi và tiếp tục phục vụ quân ngũ cho đến tận năm 1964.

Sự thoát chết khó tin của tàu sân bay USS Franklin trong Thế chiến II - Ảnh 3.

USS Franklin đã thoát nạn quay về Mỹ và tồn tại cho đến tận năm 1964

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại