Sự thật rợn người về nam nhân viên tích cực đi tìm con gái 4 tuổi mất tích của ông chủ mình

Diệp Lục |

Chủ cửa hàng bán bánh kẹo không ngờ con gái 4 tuổi của mình đã bị cưỡng hiếp và giết chết một cách dã man.

Vào chiều ngày 31/5 vừa qua, một bé gái 4 tuổi đã bị mất tích ở Asaoti, Ấn Độ. Cha của bé gái, một chủ cửa hàng bánh kẹo, đã huy động người thân đi tìm bé gái. Trong đó, nam nhân viên tên Bholu đã tình nguyện xin ông chủ đi tìm giúp bé gái.

Trong khi đó, một người hàng xóm nhớ lại việc đã nhìn thấy Bholu đi cùng bé gái trong thời gian em mất tích nên đã đi nói với cha mẹ của em. Nhóm người tìm kiếm bé gái đã đến nhà của nhân viên Bholu thì gặp mẹ của người này ở nhà. Sau đó, họ đã phát hiện ra thi thể bé gái bị giấu trong ngôi nhà.

Sự thật rợn người về nam nhân viên tích cực đi tìm con gái 4 tuổi mất tích của ông chủ mình - Ảnh 1.

Hình ảnh nam nhân viên dắt bé gái 4 tuổi rời khỏi cửa hàng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé gái đã bị hãm hiếp trước khi bị giết chết. Một camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh nam nhân viên này đã dắt tay nạn nhân rời khỏi cửa hàng bánh kẹo trong ngày xảy ra sự việc. Được biết, sau khi ra tay sát hại nạn nhân, Bholu vẫn bình thản trở về cửa hàng làm việc tiếp.

Cha của nạn nhân đã vô cùng phẫn nộ khi biết được sự thật về nhân viên của mình và yêu cầu mức án cao nhất cho những gì mà hắn đã gây ra. Được biết, Bholu đã kết hôn và hiện đang bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn.

Sự thật rợn người về nam nhân viên tích cực đi tìm con gái 4 tuổi mất tích của ông chủ mình - Ảnh 2.

Kẻ thủ ác đã bị bắt giữ.

Nạn xâm hại tình dục trẻ em đã và đang trở thành vấn nạn nhức nhối tại Ấn Độ. Theo số liệu về tội phạm mới nhất, trong số những vụ hãm hiếp được báo cáo trong năm 2016, có 13% nạn nhân ở độ tuổi dưới 11 tuổi và đa phần các nạn nhân đều quen biết với "yêu râu xanh".

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại