Sự thật bất ngờ sau khi kiểm tra một người ăn xin: Có ô tô riêng, làm 4-6 tiếng/ngày có thể kiếm 80 triệu đồng/tháng

Thanh Linh |

Một người đàn ông đi ăn xin mỗi ngày bằng ô tô khiến cư dân mạng không khỏi kinh ngạc.

Phòng Phúc lợi Xã hội (JKM) ở Maran, Pahang, Malaysia gần đây đã chia sẻ một câu chuyện khá đau đầu về việc giả nghèo ăn xin.

Hồi tháng 2, trong một chiến dịch nhằm xóa bỏ hiện tượng ăn xin ở chợ đêm ở Sri Jaya, Maran.

Trong quá trình tra xét, các thanh tra phòng phúc lợi nhìn thấy một người đàn ông còng lưng mặc đồ xám đang chìa tay xin xỏ một chủ quầy hàng rong. Sinh nghi do thấy đôi bàn tay không có vẻ lam lũ của người ăn xin bình thường, họ lại gần và yêu cầu kiểm tra chứng minh thư.

Trông rất lom khom, song thực chất người đàn ông này hoàn toàn khỏe mạnh - Ảnh: JKM

Trông rất lom khom, song thực chất người đàn ông này hoàn toàn khỏe mạnh - Ảnh: JKM

Lúc đầu, người đàn ông không trả lời. Có vẻ ông ta giả vờ bị câm điếc. Nhưng dưới sức ép của các thanh tra, cuối cùng người đàn ông cũng quýnh quáng để lộ dấu vết, khi thốt ra rằng đã để giấy tờ trong xe. Các thanh tra đi theo để kiểm tra.

Khi đến bãi đỗ xe, họ ngạc nhiên khi người ăn xin nghèo khổ lại sở hữu một chiếc Proton X70 phiên bản cao nhất Premium - một chiếc SUV C chung phân khúc với Mazda CX-5.

Sự thật bất ngờ sau khi kiểm tra một người ăn xin: Có ô tô riêng, làm 4-6 tiếng/ngày có thể kiếm 80 triệu đồng/tháng- Ảnh 3.

Sự thật bất ngờ sau khi kiểm tra một người ăn xin: Có ô tô riêng, làm 4-6 tiếng/ngày có thể kiếm 80 triệu đồng/tháng- Ảnh 4.

Các thanh tra ngỡ ngàng khi nhìn thấy phương tiện "đi làm" hằng ngày của người đàn ông - Ảnh: JKM

Vì là hàng nội địa có nhiều ưu đãi, Proton X70 Premium có giá 123.800 -128.800 RM (650-680 triệu đồng), rẻ hơn Mazda CX-5 có giá khởi điểm ở Malaysia là 755 triệu đồng. Dẫu vậy, ô tô không phải món đồ ai cũng có thể dễ dàng mua sắm, chưa kể chi phí nuôi xe mỗi năm. Đó không phải một tài sản mà một người ăn xin có thể sở hữu.

Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra người đàn ông này được nhận trợ cấp 450 RM (2,4 triệu) mỗi tháng kể từ năm 2001 đến nay.

Nhưng chỉ cần lái xe ô tô đi ăn xin một tối chừng 4-6 tiếng, ông ta còn kiếm được nhiều hơn thế: 500 RM (2,6 triệu đồng). Như vậy, nếu ngày nào cũng đi ăn xin, một tháng người này có thể kiếm được số tiền tương đương hơn 80 triệu đồng.

Trong khi đó, theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), trung bình mỗi tháng người Malaysia có mức thu nhập tương đương khoảng 24,6 triệu đồng. Như vậy, chỉ bằng cách ăn xin, người đàn ông có mức thu nhập gấp hơn 3 lần một người bình thường.

Vì đây là lần đầu vi phạm, người đàn ông này chỉ bị cảnh cáo, ký cam kết không tái phạm và thả ra. "Làm từ thiện là điều tốt đẹp, nhưng quan trọng là cho tiền đúng người đúng địa điểm", JKM cho biết.

Việc người đàn ông chỉ phải viết kiểm điểm, hứa hẹn không tái phạm là được thả khiến dư luận thấy khó hiểu - Ảnh: JKM

Việc người đàn ông chỉ phải viết kiểm điểm, hứa hẹn không tái phạm là được thả khiến dư luận thấy khó hiểu - Ảnh: JKM

Trong khi đó, cư dân mạng cảm thấy hết sức "ghen tị" với người đàn ông.

- Ôi, hằng ngày lái xe đến "cơ quan", "làm việc" 6 tiếng là có ngay 500 RM bỏ túi. Phải đổi nghề thôi.

- Đáng ra phải bắt ông ta kê khai thu nhập và đóng thuế.

- Khác gì lừa tiền người khác. Đáng ra phải xử ông ta vì tội lừa đảo.

- Rõ ràng là người giàu trộm tiền người nghèo còn gì.

- Rồi ông ta lại ra đường ăn xin thôi.

- Ông ta mua xe bằng tiền mặt hay trả góp nhỉ? Nếu vay trả góp thì ngân hàng nào duyệt được hồ sơ tài chính của ông ta thế?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại