Gã lập dị sống giữa rừng tội phạm của đội tuyển Pháp

Mộc Miên |

Đoàng! Chú chim yểu mệnh đang bay rơi xuống đất từ khoảng cách 40m. Đó là phát súng của gã du mục Andre-Pierre Gignac - vũ khí bí mật của Didier Deschamps tại VCK EURO 2016…

Bỏ Milan hoa lệ, đến thành phố của băng đảng

Jean-Michel Aulas gọi Andre-Pierre Gignac là "exotique". Khi nói như vậy, ông Chủ tịch Lyon không khen tiền đạo 30 tuổi người Pháp là tài giỏi hay độc đáo gì, mà có ý chê trách tại sao Didier Deschamps lại bỏ qua 2 ngôi sao trẻ Nabil Fekir và Alexandre Lacazette của Lyon, chọn một gã "kỳ cục", "ngoại lai".

Gignac đúng là chân sút kỳ lạ chẳng giống ai. Điển hình như mùa Hè năm 2015, sau một mùa giải chơi thăng hoa trong màu áo Marseille ở Ligue 1, Gignac nhận được sự săn đón ráo riết của Lyon và Inter Milan.

Nhưng rốt cuộc, tiền đạo có biệt danh Dédé lại làm cả Lyon, Inter lẫn người hâm mộ Pháp sốc nặng khi chọn Tigres UANL - một đội bóng chẳng mấy ai biết đến ở Monterrey, tận Mexico.

Gã lập dị sống giữa rừng tội phạm của đội tuyển Pháp - Ảnh 1.

Nếu chọn Inter, Gignac có ngay một căn biệt thự lộng lẫy ở trung tâm của kinh đô thời trang Milan. Còn Monterrey có gì? Thứ "đặc sản" ở Monterrey không phải Tigres UANL, mà là ma túy, cướp bóc, bắt cóc và giết người.

Monterrey được mệnh danh là Thủ đô công nghiệp của Mexico nhưng đồng thời, thành phố này cũng là kinh đô của các tổ chức tội phạm, tầm cỡ như tập đoàn ma túy Los Zetas.

Ngoài bắt cóc tống tiền, cướp của thì những vụ các băng đảng xả súng thanh trừng hay những vụ đấu súng giữa băng đảng và cảnh sát xảy ra như cơm bữa ở Monterrey.

Đầu tháng 06/2015, vào thời điểm Gignac có màn ra mắt người hâm mộ UANL tại Universitario thì cách đó không xa ở quận Garcia xảy ra một vụ xả súng khiến 10 người thiệt mạng.

"Luyện súng" ở Mexico

Vậy tại sao Gignac lại bỏ qua đội bóng danh tiếng Inter để chọn đội vô danh Tigres UANL ở Monterrey, thành phố nguy hiểm đến mức mà các quan chức quốc phòng Mỹ bị cấm đi xe hơi một mình ở đó?

Gignac cho biết: "Milan và các thành phố khác ở châu Âu tôi chẳng lạ gì. Tôi muốn khám phá một thành phố mới mẻ, khác lạ như Monterrey. Dĩ nhiên tôi biết nó nguy hiểm thế nào".

Khi Gignac tới Mexico, giới phân tích cũng cho rằng, sự nghiệp của cựu tiền đạo Marseille coi như… xong. Nhưng Dédé lại quả quyết: "Tôi đến Mexico là để khám phá một vùng đất mới, một nền văn hóa mới. Nhưng nhiệm vụ chính của tôi là chơi bóng và tôi tin mình có thể tiếp tục phát triển ở UANL".

Gã lập dị sống giữa rừng tội phạm của đội tuyển Pháp - Ảnh 2.

 Gignac đang là cây săn bàn số 1 của Tigres UANL với danh hiệu Vua phá lưới Clausura 2016.

Nói là làm, ngay trong mùa bóng đầu tiên, Gignac đã trở thành cây săn bàn số 1 của Tigres UANL, giúp đội bóng giành chức vô địch quốc gia Apertura 2015, đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới Clausura 2016.

Gignac cũng chơi nổi bật ở đấu trường châu lục, anh ghi bàn ở bán kết Copa Libertadores và chung kết CONCACAF Champions League, điều mà đàn anh David Trezeguet không làm được.

Didier Deschamps thì quá hiểu Gignac từ thời họ còn cộng tác ở Marseille. Nhưng cũng giống phần lớn người hâm mộ, phải mất rất nhiều thời gian, HLV này mới hiểu được tầm quan trọng của Dédé.

Một cú điện thoại được cảnh sát ghi âm, sau đó được đăng trên L’Équipe tháng 12/2011 phần nào cho thấy sự thay đổi cách nhìn của Deschamps về cậu học trò. 

Trong đoạn hội thoại, Deschamps nói với người đại diện Jean-Pierre Bernès: "Hãy tìm cho tôi kẻ nào đó thay thế Gignac". Người đại diện trả lời: "Gameiro, đó có thể là giải pháp tốt".

Nhưng không lâu sau đó, quan điểm của Deschamps về Gignac đã thay đổi. Và cuộc đào tẩu có một không hai của Gignac tới Mexico càng làm cho Deschamps tin tưởng vào anh.

Còn theo đánh giá của truyền thông Pháp, trong bối cảnh Karim Benzema bị loại, Olivier Giroud phong độ thất thường, Gignac có cơ hội chiếm lĩnh vị trí số 9 trên hàng công tuyển Pháp tại EURO.

Và sự khác biệt của chân sút này có thể là "khẩu thần công bí mật" và nguy hiểm nhất của Deschamps trong chiến dịch EURO 2016.

Vì anh là gã du mục

Không chịu ở châu Âu, chấp nhận tới Mexico để chơi bóng và "khám phá sự mới lạ". Andre-Pierre Gignac kỳ lạ nhưng không điên, bởi anh mang trong mình dòng máu của dân du mục (Gypsy).

Gia đình Andre-Pierre Gignac là những người du mục Tây Ban Nha nhưng lại sống cùng cộng đồng Manouches (người du mục Pháp). Cũng giống như các gia đình du mục khác, Gignac cùng người thân sống trên những chiếc xe lưu động (caravan).

Trước khi nổi danh trong màu áo Toulouse, cuộc sống của Gignac không hề dư dả và anh đã phải kiếm thêm bằng nghề bán quần áo.

Chân sút Les Bleus tâm sự với So Foot: "Chúng tôi sống trên xe và bán hàng ở chợ. Khi nhận được quần áo, tôi chuyển cho mẹ vợ để bà ấy bán. Đôi khi tôi cũng phụ mẹ vợ bán hàng ngay tại sạp trong chợ. Cuộc sống không dư dả nhưng chúng tôi rất thương yêu nhau".

"Với dân du mục, gia đình là tôn giáo thứ 2. Chúng tôi luôn làm việc để kiếm thức ăn cho đủ 100 người, có khi cả cộng đồng chỉ 30 người".

Gã lập dị sống giữa rừng tội phạm của đội tuyển Pháp - Ảnh 3.

 Cộng đồng du mục Manouches là ngôi nhà thân thương của Gignac.

Khi đã trở nên nổi danh và lĩnh những khoản lương hậu hĩnh từ bóng đá, Gignac vẫn không thay đổi cuộc sống vốn có của một anh du mục. Thậm chí, anh còn tự hào khi nghe các đồng đội tuyển Pháp gọi mình là gã Gitan (dân du mục, tiếng Pháp).

Vào mỗi kỳ nghỉ Hè, trong khi các ngôi sao bóng đá đưa bồ, gia đình đi tận hưởng kỳ nghỉ ở những thiên đường như Barbados, Dubai, St Tropez, Miami… thì Gignac lại trở về cùng cộng đồng du mục Manouches để… đi săn.

Gignac nói với So Foot: "Tôi rất thích cùng những người du mục đi săn thỏ và hươu. Tôi không quan tâm bạn có cho phép điều đó hay không. Những người du mục đều là những tay súng thiện xạ".

Mùa Hè năm nay, dù bận tập trung cùng ĐT Pháp cho chiến dịch EURO nhưng Gignac vẫn dành thời gian nghỉ ít ỏi cho đam mê săn bắn của người du mục. Nhưng khả năng bắn của Gignac thế nào?

Tiền đạo trở về từ Mexico khoe: "Tôi bắn hạ một con chim đang bay từ khoảng cách 40m. Nhưng cô em họ của vợ tôi còn giỏi hơn nhiều, cô ấy có thể bắn những con chim đang bay trên trời từ khoảng cách hơn 50m".

Từ sân trong cỏ cho đến ngoài cuộc sống, Gignac đều kỳ lạ và khác biệt. Và sự khác biệt, bí hiểm này của gã "thiện xạ du mục" có thể là thứ vũ khí lợi hại nhất của Deschamps trong chiến dịch săn vàng tại EURO 2016, chứ không hẳn là những "tay súng" quen thuộc như Antoine Griezmann, Olivier Giroud hay Anthony Martial…

Khốn khổ vì con rơi

Là chân sút tài năng của bóng đá Pháp nên Andre-Pierre Gignac có nhiều kiều nữ ái mộ, một trong số đó là Celine. Năm 2011, Celine được chị gái Gignac mời đến sân Velodrome xem ngôi sao này thi đấu trong trận Marseille gặp Avignon. Sau trận đấu, Gignac tiếp cận Celine rồi bí mật quan hệ với cô. Nhưng có điều, Gignac đã "chạy làng" khi Celine mang thai.

Tới khi cô bé Marie lên 4 tuổi, Celine mới kiện Gignac ra tòa án Marseille. Kết quả thử ADN cho thấy, Marie đúng là con gái của Gignac và cựu tiền đạo Marseille phải có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con cho Celine. Tuy nhiên, Gignac luôn tránh đề cập tới vấn đề cá nhân này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại