Sự biến mất kỳ lạ của một "sát thủ"

Khánh Sơn (Ảnh: Tung Hoàng) |

Ở tuổi 25, Diabate đang trong độ chín sự nghiệp. Nhưng dù đã thử việc ở 2 đội bóng và hoàn toàn khỏe mạnh, tiền đạo từng được xem là "sát thủ" V-League đang biến mất khó hiểu.

Từ món… hàng hot

Kết thúc mùa giải 2015 với 14 bàn thắng sau 24 trận đấu, Diabate Souleymane đã trở thành một món "hàng hot" trên sàn chuyển nhượng mà các "đại gia" theo đuổi.

Trong số ấy, có SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. Một cuộc chiến giành giật cầu thủ người Mali đã diễn ra rất gay cấn.

Ông Võ Thành Nhiệm – Chủ tịch CLB Long An tự tin: "Tôi đã trao đổi với vợ Diabate và nhận được cái gật đầu từ "người đại diện" của cầu thủ này. Anh ấy sẽ ở lại Tân An thêm 1 mùa giải nữa vì muốn gần vợ con, gia đình".

Ông Nhiệm đi nước cờ có vẻ khôn ngoan, nó giống như bắn tin cho các đại gia đang mời chào Diabate Souleymane rằng, "hoa đã có chủ", đừng động vào. Cũng nên nhớ đấy là thời điểm V-League chưa hạ màn. Tức là cầu thủ này vẫn là người của Long An.

Cựu vương V-League đã lắp ăng-ten và sử dụng mọi biện pháp để giữ chân "thần tài" ở lại. Tuy nhiên, họ không thể "chiếu đèn" vào những "người đi đêm", vốn sẵn sàng chi đậm để có chữ ký của chân sút người Mali.

Sự biến mất kỳ lạ của một sát thủ - Ảnh 1.

Diabate từng rất được săn đuổi.

Từ đất Mỏ những ông chủ của Than Quảng Ninh đã cắt cử hẳn người vác cả bao tải tiền đến để "đặt cọc" ngay tại nhà vợ của Diabate ở Tiền Giang.

"Ngôi sao đen" này đã ưng cái bụng thậm chí ký ghi nhớ 3 năm. Nhưng rốt cuộc, có nơi còn chi "xộp" hơn Quảng Ninh nên Diabate đã nói lời từ chối về xứ Than.

Đội bóng có được chữ ký của Diabate chính là SHB Đà Nẵng vốn đã đàm phán từ trước đó. Đã có nhiều người cho rằng, tiền đạo Mali về sông Hàn là do tài thuyết phục của HLV Lê Huỳnh Đức.

Sự thật không phải như thế mà đơn giải là đội bóng này trả nhiều, rất nhiều tiền cho Diabate. Thế nên, khi đã thuận mua vừa bán thì cả hai đã đến bên nhau như tất lẽ dĩ ngẫu.

Có một sự thật ít ai biết, "hồn" của Diabate đã thuộc về SHB.ĐN ở vòng đấu 21, V-League 2015, diễn ra ngày 15/8 khi đội chủ sân Chi Lăng tiếp Long An.

Đó là một trận đấu, Diabate đã ghi 3 bàn thắng cho Long An. Nhưng đấy là buổi chiều ác mộng của đội khách vì thủ thành Huỳnh Quốc Cường phải vào lưới nhặt bóng đến 7 lần.

Đêm hôm ấy, một cuộc gặp gỡ bí mật đã diễn ra bên bờ sông Hàn và cuộc thương lượng đã diễn ra chóng vánh giữa người đại diện, Diabate và SHB.ĐN.

Sự biến mất kỳ lạ của một sát thủ - Ảnh 2.

CĐV Việt Nam cũng rất mến mộ chàng trai này.

Kết thúc vòng 21, cầu thủ người Mali chỉ còn là cái "bóng ma" vật vờ. Anh chơi rất kém cỏi ở 5 vòng đấu còn lại, vì sao có lẽ không cần phải giải thích.

Cuối mùa, cùng với tiền vệ Thanh Hải, Diabate chuyển đến SHB Đà Nẵng trong sự hoan hỉ bởi BHL cho rằng, có thêm tiền đạo này thì đội bóng Đà thành giống như "hổ mọc thêm cánh". Nhưng éo le thay…

Lý lịch "ngôi sao đen"

Diabate Souleymane sinh năm 1991 tại Mali. Cầu thủ này vốn xuất thân là một tiền vệ trung tâm, nhưng sau khi qua Việt Nam lại được đạo tạo để đá… tiền đạo. Trước khi chuyển đến Long An năm 2015, "ngôi sao đen" này từng khoác áo Cần Thơ trong 3 năm và chơi rất thành công.

Hoa thơm lại thành… úa

Diabate Souleymane đến SHB Đà Nẵng với những tham vọng rất lớn. Tuy nhiên, tập luyện được một thời gian thì tiền đạo này không may gặp chấn thương. Cũng lạ lùng, trong khi đi khám chấn thương, người ta phát hiện ra anh bị mắc bệnh tim.

Trong một cuộc trò chuyến của chúng tôi, ông Bùi Xuân Hòa – Tổng GĐ công ty cổ phần bóng đá SHB Đà Nẵng đã dở mếu, dở cười: "Công chăm bẵm, không ngại đầu tư tiền bạc cho Diabate chẳng ngờ lại như thế. Chúng tôi chỉ biết thở dài vì điều không may này".

Một cuộc tranh cãi nổi ra, Diabate đòi quyền lợi cá nhân vì anh đã ký hợp đồng với SHB Đà Nẵng, còn đội bóng này thì cho biết: "Chúng tôi có thể đơn phương chấm dứt vì cầu thủ không đủ đảm bảo sức khỏe".

Cuối cùng, mối tình tưởng như "hoa thơm bướm đậu" này lại kết thúc trong im lặng. Người ta lấy làm bất ngờ, bởi chính Diabate là người chủ động trong cuộc chia ly.

Sự biến mất kỳ lạ của một sát thủ - Ảnh 4.

Sau nhiều chuyện lùm xùm, có vẻ Long An đã may khi không còn Diabate?

Khi hay tin Diabate không được SHB Đà Nẵng ký hợp đồng, Đồng Tháp đã "mở cờ" trong bụng. Ngay lập tức, HLV Phạm Công Lộc cho người tiếp xúc với tiền đạo người Mali.

Trong lúc thất nghiệp, Diabate đã chấp nhận mọi yêu cầu thủ phía Đồng Tháp. Tiền đạo này đã vượt qua được cuộc kiểm tra y tế. Tức, các bác sỹ nói anh có thể chơi bóng đá bình thường.

Kế đến là thử việc, Diabate cũng đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của mình so với những cầu thủ ngoại khác. Có lẽ vì thế, ông Lộc "cá lóc" đã cười nụ.

Ấy vậy mà phút chót, đội bóng xứ bưng biền lại lắc đầu từ chối ngoại binh được xem là hay nhất của bóng đá Việt Nam. Và lý do đưa ra vẫn là "có dấu hiệu về bệnh tim mạch".

Ở tuổi 25, Diabate Souleymane đang rất sung sức của đời cầu thủ và các kết quả khám y tế cho thấy anh không bị bệnh tim như đồn thổi nhưng lại phải chịu cảnh thấy nghiệp ngay trên mảnh đất đã giúp anh thành danh.

Chuyện gì đang xảy ra với "ngôi sao đen" đến từ Mali, phải chăng có những ẩn khuất đằng sau những câu chuyện về cái tên Diabate Souleymane?

Chàng rể Việt Nam

Tháng 1 năm 2015, Diabate Souleymane chính thức trở thành chàng rể Việt Nam khi góp gạo thổi cơm chung vơi cô dâu Trúc Linh, sau 3 năm quen nhau.

Hôn lễ được tổ chức tại quê vợ ở tỉnh Tiền Giang và "bàn thắng cuộc đời" là Trúc Linh đã sinh cho tiền đạo người Mali một cô con gái kháu khỉnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại