'Sóng ngầm' bên trong MU: Vì sao các cầu thủ mất niềm tin vào Solskjaer?

Mạnh Tùng - Theo Telegraph |

Tương lai của HLV Ole Gunnar Solskjaer trở nên khó đoán sau thất bại thảm hại trước Liverpool trên sân Old Trafford. Theo báo chí Anh, vấn đề của chiến lược gia người Na Uy còn nằm ở phòng thay đồ, nơi những ngôi sao lớn cũng đang bắt đầu muốn sự thay đổi.

Người bạn tốt, người thầy tồi

Công bằng mà nói, Solskjaer vẫn là người được các cầu thủ MU yêu thích ở phương diện cá nhân. Khác với Mourinho, Solskjaer có xu hướng mềm mỏng hơn và luôn tìm cách bảo vệ học trò. Tuy nhiên, việc đội bóng để thủng lưới 11 bàn sau 3 trận, đặc biệt là trận thua 0-5 trước 'đại kình địch' Liverpool, có thể khiến các cầu thủ suy nghĩ về chuyện thay đổi 'thuyền trưởng' để hướng tới mục tiêu xa hơn.

Tờ Telegraph của Anh cho rằng các ngôi sao sân Old Trafford đã đặt dấu hỏi về sự nhạy bén trong chiến thuật, cũng như những quyết định dùng người gây tranh cãi của Solskjaer dù cho đó là những cầu thủ thi đấu không hiệu quả.

Sóng ngầm bên trong MU: Vì sao các cầu thủ mất niềm tin vào Solskjaer? - Ảnh 1.

Người ta tin rằng Eric Bailly đã tỏ ra không phục Solskjaer sau thất bại thảm hại 2-4 trước Leicester vì chiến lược gia người Na Uy lựa chọn Harry Maguire. Solskjaer bỏ qua Bailly và đặt niềm tin vào Harry Maguire, người chỉ mới có một buổi tập sau khi trở lại từ chấn thương bắp chân. Maguire chơi dưới phong độ trong trận đấu trên sân King Power nhưng vẫn tiếp tục được tin dùng trong hai trận đấu trước Atalanta và Liverpool. Kết quả, hàng thủ MU liên tiếp bị thủng lưới.

Tờ Telegraph đưa tin ngôi sao hàng đầu của MU đã chất vấn vì sao Donny van de Beek không được ra sân. Câu hỏi tương tự cũng xuất hiện ở trường hợp Jesse Lingard và Nemanja Matic. Tờ báo này cho rằng Solskjaer có dấu hiệu lặp đi lặp lại những sai lầm nhưng lại tỏ ra 'thiên vị' với một nhóm cầu thủ.

"Cầu thủ nào cũng muốn làm bạn với Solskjaer ở ngoài đời vì đó là một người đàn ông tốt bụng. Nhưng trên sân bóng, họ đang mất niềm tin vào chiến thuật và sự lựa chọn đội hình xuất phát của nhà cầm quân người Na Uy", nguồn tin của Telegraph cho biết.

Sóng ngầm bên trong MU: Vì sao các cầu thủ mất niềm tin vào Solskjaer? - Ảnh 2.

Không chỉ hàng thủ chơi tệ, hàng công của đội bóng này cũng không cho thấy sự gắn kết, điển hình như trường hợp của Ronaldo và người đồng đội trẻ Greenwood. Cả hai đều đóng góp những bàn thắng quan trọng cho MU nhưng hoàn toàn không có sự kết nối nếu so với những cầu thủ khác như Cavani. Ronaldo được cho là cảm thấy phiền lòng về cách chơi bóng có phần ích kỷ của Greenwood. Trong cuộc phỏng vấn với DAZN, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ám chỉ đến những ngôi sao trẻ MU.

"Không chỉ riêng trong bóng đá, thế hệ cầu thủ trẻ từ sinh từ năm 1995 trở đi đang nghĩ khác, về cuộc sống và những cuộc đấu tranh. Đôi khi họ phải chấp nhận những thứ mà mình không vừa ý. Ở thế hệ của tôi, việc chơi bóng cho đội 1 thật sự rất khó khăn. Tôi nhớ đã vất vả thế nào để chen chân vào đội hình chính của MU và ở đội tuyển quốc gia. Bây giờ mọi thứ dễ dàng hơn cho đám trẻ và bọn họ không thật sự trân trọng cơ hội lắm", Ronaldo từng chia sẻ. Tuy nhiên, Solskjaer vẫn cho Greenwood đá chính và không cho thấy ý định nào để giúp hàng công thi đấu gắn kết hơn.

Niềm tin xa xỉ

Nguồn tin báo chí Anh cho biết, Solskjaer đã nói với cầu thủ hãy tiếp tục tin tưởng ông ấy. Sau trận thua Liverpool, Solskjaer yêu cầu các cầu thủ tập trung trở lại để tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, thất bại trước Liverpool đã bộc lộ những hạn chế của nhà cầm quân người Na Uy về khả năng quản lý trận đấu và lựa chọn nhân sự. Điều khiến các cầu thủ khó hiểu là chuyện Solskjaer vẫn giữ nguyên đội hình thi đấu với Atalanta trong trận gặp Liverpool dù hàng thủ MU đã thi đấu rất tệ trong hiệp 1 trận đấu ở Champions League đó.

Sóng ngầm bên trong MU: Vì sao các cầu thủ mất niềm tin vào Solskjaer? - Ảnh 3.

Sau trận đấu với Liverpool, hậu vệ Luke Shaw thậm chí còn tuyên bố anh đã nhìn thấy trước thất bại này: "Như tôi đã nói, toàn đội cần nhìn lại bản thân mình. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ, làm mọi thứ cho trận đấu tốt chưa? Dĩ nhiên chúng tôi có chiến thuật của riêng mình và cách mà HLV muốn chúng tôi chơi. Nhưng tôi nghĩ thời điểm đó, chúng tôi đã quá dễ chơi với đối thủ". Không khác nào một cái tát vào mặt ông thầy của mình.

Có cảm giác, Solskjaer và các cộng sự không thể đưa ra một kế hoạch chiến thuật nào đó để ngăn chặn sức mạnh của Liverpool. Hoặc, các cầu thủ MU không đủ tin tưởng để làm theo đúng như những gì Solskjaer chỉ đạo. Chất lượng đội hình của MU không hề kém bất kỳ đội bóng nào. Liverpool đang có phong độ rất cao nhưng đó cũng không thể là lý do để bào chữa cho thất bại đậm nhất lịch sử trước kình địch này trên sân Old Trafford.

Solskjaer từng mang đến một sự tự tin cho cầu thủ MU, thứ vũ khí giúp họ lội ngược dòng trước PSG ở Champions League trong những ngày đầu chiến lược gia người Na Uy dẫn dắt đội bóng. Người hâm mộ Quỷ Đỏ từng tin rằng Solskjaer sẽ thành công như Sir Alex Ferguson, với câu chuyện về bản sắc của MU. Nhưng giờ đây, Solskjaer dần chứng minh ông không phải là cái tên phù hợp để đưa MU đi xa hơn.

Niềm tin đang là thứ xa xỉ nhất ở sân Old Trafford bây giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại