*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trên đường đưa người phụ nữ về nhà để tổ chức tang lễ, bà bỗng sống lại khiến tất cả sững sờ.
Một người phụ nữ Thái Lan bất ngờ cử động trong quan tài ngay trước lúc được đưa đi hỏa táng.
Chuyện gì đã xảy ra với người chồng?
Cụ bà sống trong viện dưỡng lão đã được tuyên bố qua đời nhưng sau đó 2 giờ cụ bất ngờ có hơi thở trở lại.
Bệnh viện tuyên bố tử vong, nhưng trên đường đưa tới nhà tang lễ, cụ ông bất ngờ sống lại như một phép màu.
Nỗi sợ bị chôn sống phổ biến đến nỗi các nhà tâm lý học phương Tây phải đặt tên cho nó: Taphophobia ghép từ "taphos" trong tiếng Hy Lạp nghĩa là hầm mộ, và "phobos" là nỗi sợ hãi.
Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương rút kinh nghiệm khi trao đổi thông tin với người nhà bệnh nhân. Phải chính xác, rõ ràng và phải kiên trì thuyết phục người bệnh an tâm điều trị với tinh thần "còn nước còn tát".
Theo đó, bà Li Kit đã tỉnh dậy tại nhà tang lễ Fanling trong khi gia đình đang lên kế hoạch tổ chức đám tang.
Ngọn núi gắn liền với câu chuyện về người phụ nữ tên Mary và lời hẹn một ngày sống dậy từ cõi vĩnh hằng.
Đã hai tuần kể từ khi một thanh niên bị sát hại ở Colombia nhưng gia đình anh này lại không chịu chôn cất vì tin rằng con trai họ sẽ sống lại.
Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã làm nên điều kỳ tích khi cứu sống bệnh nhân bị tai nạn lao động bị cho là đã chết.
Keilin Johanna Ortiz Montoya được phát hiện ra vẫn còn sống ngay khi lễ tang của em đang được diễn ra tại nhà thờ ở thành phố San Pedro Sula, Honduras.