"Sống chung với mẹ chồng", tập 28: Con dâu chết đứng vì câu nói rợn người của mẹ chồng

Long Phạm |

Chỉ vì muốn có con trai mà mẹ chồng đã buột miệng nói ra câu nói đến rợn cả người này.

Trong tập 28, Vân hoàn toàn bình yên vì đã thoát khỏi nanh vuốt bà mẹ chồng tác quái. Sau khi li hôn, cô đã có một chuyến du lịch êm ả và tình cờ gặp lại Cường – chàng soái ca đã giúp đỡ cô rất nhiều lần trước đó. Anh chàng đã tặng Vân một đôi giày và mời cô bữa tối đầy lãng mạn.

Sống chung với mẹ chồng, tập 28: Con dâu chết đứng vì câu nói rợn người của mẹ chồng - Ảnh 2.

Trong khi đó, Thanh mặc dù đã cưới vợ mới theo yêu cầu của mẹ, nhưng vẫn gọi điện cho Vân khóc lóc, van xin cô quay lại.

Thanh khóc nóc níu kéo Vân

Tất nhiên, Vân của bây giờ đã khác, cô lạnh lùng đáp: "Anh là đấng nam nhi, anh khóc lóc gì giải quyết được gì? Chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi!"  

Dù Vân đã thoát khỏi cảnh sống chung với mẹ chồng, nhưng Trang (bạn thân của Vân) thì chưa. Bởi vậy, mạch phim lại chuyển sang Trang với những tình tiết đầy gay cấn.

Vì lí do kinh tế, Trang sớm phải cai sữa cho con để đi làm, buộc mẹ chồng phải ở nhà chăm non cháu nội. Mẹ chồng Trang có thói quen rong cháu đi khắp phố để dỗ ăn bằng được. Dù Trang đã tỏ thái độ khó chịu, nhưng bà ta vẫn không nghe.

Tình cờ trong một lần đi rong ăn, hai bà cháu gặp phải một người đàn bà lạ mặt. Thấy con gái Trang xinh xắn, người đàn bà tỏ ra mê mẩn và lân la làm quen để bế ẵm.

Sống chung với mẹ chồng, tập 28: Con dâu chết đứng vì câu nói rợn người của mẹ chồng - Ảnh 4.

Người đàn bà lạ mặt

Ánh mắt người đàn bà lạ mặt nhìn con gái Trang và những câu nói buột miệng của bà ta đã cho thấy đây là người có vấn đề, nhưng bà nội lại không hề nhận ra điều đó. Thậm chí, người đàn bà này còn tặng váy cho con gái Trang và liên tục đòi được đưa bé về nhà cùng bà nội.

Nhiều lần như vậy, Trang đã bắt gặp được, cô liền nhắc nhở mẹ chồng đừng cho cháu gặp hay nhận đồ của người lạ. Cô còn cảnh báo với mẹ chồng rằng thời buổi bây giờ bắt cóc trẻ con rất nhiều.

Nhưng mẹ chồng không những không nghe mà còn nói một câu vô cùng rợn người: "Thế mẹ mới bảo anh chị có một đứa nữa, cho có đứa này đứa kia".

Câu nói rợn người của mẹ chồng

Trang nghe xong câu đó, từ trong phòng uất ức lao ra mắng: "Con không ngờ mẹ lại độc mồm độc miệng như thế".

Sống chung với mẹ chồng, tập 28: Con dâu chết đứng vì câu nói rợn người của mẹ chồng - Ảnh 6.

Xung đột nàng dâu mẹ chồng vẫn tiếp diễn

Tất nhiên, mẹ chồng đã phải xin lỗi ngay lập tức, nhưng Trang vẫn cảm thấy bất an vì câu nói đó của bà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại