Sốc với mức lương cực khủng của thợ cắt tóc Tổng thống Pháp

K.M |

Thông tin mới được tiết lộ cho hay Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chi tới gần 11.000 USD để cắt tóc mỗi tháng.

Tiết lộ của tờ báo điều tra Le Canard Enchaine đã gây phẫn nộ trong công chúng Pháp, trong bối cảnh ông Hollande kêu gọi cả nước thắt lưng buộc bụng.

Như vậy, người thợ cắt tóc riêng, có tên Oliver B, đã kiếm được gần 700.000 USD kể từ khi ông Hollande lên nắm quyền. Đổi lại, Oliver B phải sẵn sàng mọi lúc mọi nơi để phục vụ tổng thống, đồng thời ký một hợp đồng cam kết không tiết lộ về công việc của mình.

Hợp đồng viết: "Ông B. cam kết giữ bí mật tuyệt đối, trong và sau khi hoàn thành hợp đồng, về công việc ông ta làm và thông tin ông ta có thể tiếp cận".

Thợ cắt tóc riêng của ông Hollande cũng có thể tận dụng quyền lợi về nhà ở và các lợi ích khác cho gia đình - một nguồn tin cho biết. Ông B. đã bị buộc phải bán salon cá nhân của mình do lịch trình công việc bận rộn.

Người thợ cắt tóc, thường xuyên tháp tùng ông Hollande trong các chuyến thăm cấp nhà nước, được Điện Elysee trả lương bằng tiền thuế của người dân.

Tiết lộ gây xôn xao trên mạng xã hội Pháp. Một người dùng Twitter cho rằng, chiếc kéo cắt tóc cho ông Hollande chắc phải làm bằng vàng ròng, người khác đoán ông Hollande chi số tiền lớn như vậy để cấy tóc, một người khác thốt lên: "Thế mới gọi là sống!".

Điện Elysee xác nhận thông tin trên và giải thích rằng mức lương khủng là do người thợ cắt tóc phải dậy sớm, và thường phải phục vụ ông Hollande vài lần một ngày.

Đây không phải lần đầu tiên chính trị gia Pháp bị chỉ trích chi quá mức cho nhu cầu cá nhân.

Hồi đầu năm, thông tin vỡ lở cho thấy thợ trang điểm của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy kiếm được hơn 8.500 USD/tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại