Số phận nghiệt ngã của nhà vô địch SEA Games

Trọng Đạt |

Từng mang vinh quang về cho thể thao nước nhà với chức vô địch SEA Games 2009, cơ thủ Đỗ Hoàng Quân hiện đang một mình chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng quái ác…

Bệnh tật vẫn mang vinh quang về cho Tổ Quốc

Đỗ Hoàng Quân là cái tên không hề xa lạ trong giới thể thao khi đã tham gia rất nhiều giải đấu danh giá trên thế giới và hiện vẫn đang là một trong những cơ thủ hàng đầu của Billiards-snooker Việt Nam. 

Cơ thủ sinh năm 1982 người Hà Nội từng cùng đồng động Lương Chí Dũng tạo nên cú sốc tại SEA Games 25 năm 2009 trên đất Lào, với tấm HCV nội dung pool 9 bi đôi nam. Một năm sau đó, hai tay cơ này cũng đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh, giúp thể thao Việt Nam lần đầu tiên giành được 2 suất dự VCK World Pool Masters 2010 tại Mỹ.

Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Hoàng Quân tiếp tục giành thêm HCB ở SEA Games 28 năm 2015, lọt vào Top 8 Trung Quốc mở rộng, Top 12 Mỹ mở rộng và nắm giữ nhiều chức vô địch quốc gia khác.

Ít ai biết được rằng, để có được bảng thành tích khủng trên, Hoàng Quân đã phải vượt qua những khó khăn từ căn bệnh loạn sắc. Người mắc chứng bệnh này không thể phân biệt được các màu sắc, trong khi đó nội dung pool 9 lại đòi hỏi các cơ thủ phải đánh bóng lần lượt theo thứ tự và màu sắc của từng loại bi. 

Vì thế, Hoàng Quân phải chọn cách đi vòng quanh bàn, nhớ kỹ số thứ tự của các viên bi để tính toán cho những nước đánh. Lâu dần cũng thành quen.

Trải qua khoảng thời gian 15 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, ở tuổi 36, Hoàng Quân vẫn miệt mài tập luyện mỗi ngày hơn 10 tiếng. Anh đầu quân cho đội tuyển Billiards-snooker Đà Nẵng, tích cực tham dự các giải đấu trong và ngoài nước, để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê cũng như có nguồn kinh phí để trang trải cho cuộc sống cá nhân.

Bi kịch của nhà vô địch SEA Games

Là một tài năng thể thao hiếm có, nhưng cuộc đời của Hoàng Quân lại là một chuỗi những ngày dài sóng gió. Anh mất mẹ từ nhỏ, bố ra đi cách đây ít năm. Ba năm trước, cơ thủ sinh năm 1982 chia tay vợ, vào TPHCM mở câu lạc bộ Billiards-snooker để kinh doanh nhưng thất bại. 

Trở lại Hà Nội với đôi bàn tay trắng, mức lương ít ỏi của VĐV đội tuyển quốc gia không đủ giúp Hoàng Quân trở lại với cuộc sống bình thường. Anh phải thuê nhà trọ để tá túc, cuộc sống bấp bênh nay đây mai đó.

Cách đây ít ngày, thấy sức khoẻ không được tốt, Hoàng Quân đi khám tại bệnh viện và ngỡ ngàng nhận hung tin. Anh được các bác sĩ chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn 3 và đã trải qua ca phẫu thuật ngày 31/1 vừa qua. Bác sĩ Đào Tiến Lục (Đại học Y Hà Nội)- người trực tiếp phẫu thuật cho biết: 

"Do căn bệnh ung thư của Quân phát hiện muộn nên chúng tôi phải cắt trực tràng một đoạn dài, lắp hậu môn giả". Hiện tại, sức khoẻ của Hoàng Quân còn rất yếu, chưa thể ăn uống bình thường và anh gần như cô đơn trên giường bệnh.

Một điều đáng buồn là thành tích thể thao chói sáng trong màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia cũng không giúp gì được cho Hoàng Quân trong cuộc chiến chống bạo bệnh. Anh không có bảo hiểm y tế, phải nhờ các đồng nghiệp và vợ cũ chung tay giúp đỡ mới chi trả được khoảng 100 triệu đồng phẫu thuật. 

Chị Hà - vợ cũ anh Quân chia sẻ, hai người có một con trai học lớp 6. Thời điểm khó khăn này, chị vẫn trở lại bên anh, nhưng sức người có hạn, sắp tới còn là tiền dịch vụ, tiền hồi phục, tiền truyền hóa chất trị xạ... Hiện tại, tương lai trước mắt của nhà vô địch SEA Games vẫn là một màu đen tối bởi cuộc chiến chống bạo bệnh của anh giờ mới thực sự bắt đầu...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại