“Sở Kiều truyện” tập 41-42: Vừa ngủ chung một giường, Vũ Văn Nguyệt đã hiểu lầm Sở Kiều

Hoàng Linh |

Chẳng biết đến bao giờ Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều mới thôi hiểu lầm lẫn nhau.

Nóng lòng chờ đợi suốt 3 ngày, cuối cùng khán giả cũng đã được đón xem tập 41-42 của Sở Kiều truyện lên sóng vào tối ngày 10/7. 

Ở cuối tập 40, khán giả đã rất hụt hẫng khi chỉ thấy cảnh Vũ Văn Nguyệt ngồi "ngắm" Sở Kiều đang hôn mê vì bị thương nặng, không rõ 2 người sẽ làm gì tiếp theo. 

Đến đầu tập 41 thì đã rõ, Vũ Văn Nguyệt lại tiếp tục cứu Sở Kiều ra khỏi hiểm nguy lần nữa, một mình đánh trả những tên sát thủ truy đuổi.

“Sở Kiều truyện” tập 41-42: Vừa ngủ chung một giường, Vũ Văn Nguyệt đã hiểu lầm Sở Kiều - Ảnh 1.

“Sở Kiều truyện” tập 41-42: Vừa ngủ chung một giường, Vũ Văn Nguyệt đã hiểu lầm Sở Kiều - Ảnh 2.

Dù sau khi Sở Kiều tỉnh lại, Vũ Văn Nguyệt đưa nước cho nàng uống nhưng bị nàng hất đổ, dẫu vậy chàng vẫn không suy tính mà cứu giúp nàng khỏi nguy hiểm.

“Sở Kiều truyện” tập 41-42: Vừa ngủ chung một giường, Vũ Văn Nguyệt đã hiểu lầm Sở Kiều - Ảnh 3.

Rốt cuộc Sở Kiều đã nhận ra tấm chân tình của Nguyệt công tử chưa vậy?

Đang trong lúc đánh nhau với đám sát thủ, Yến Tuân lại bất ngờ xuất hiện đưa Sở Kiều đi mất, cơ hội "anh hùng cứu mỹ nhân" của Vũ Văn Nguyệt tiếp tục dang dở. 

Mỹ nhân đi theo kẻ khác, Vũ Văn Nguyệt chẳng làm được gì ngoài việc đi đến chỗ Tiêu Sách lúc ấy đang "ngồi bơ vơ một mình giữa rừng".

Tiêu Sách giúp Sở Kiều còn Vũ Văn Nguyệt cứu nàng, còn nàng thì vẫn chọn đi theo Yến Tuân.

Không so đo tính toán với Yến Tuân nữa, Vũ Văn Nguyệt bắt tay vào việc tìm kiếm những gián điệp của Đại Lương ở tại Trường An. 

Nhờ thuật di hồn, chàng đã thành công trong việc ép Đào Diệp Cơ nói ra tên của những gián điệp. Vũ Văn Nguyệt cũng nhận ra, Tiêu Sách đang lợi dụng chàng để đấu lại với Tiêu Ngọc và đã thành công.

Trong khi đó, Tiêu Ngọc vội cho người rút lui, tính toán kế hoạch tiếp theo. Cô ta đã tính kỹ mọi chuyện nhưng không ngờ cũng có ngày hôm nay.

Tiêu Sách lợi dụng Vũ Văn Nguyệt để tiêu diệt Tiêu Ngọc và bị phát hiện.

Sau khi lợi dụng Vũ Văn Nguyệt xong, Tiêu Sách lại đến gặp Yến Tuân, đưa cho chàng bản đồ phòng thủ bên ngoài thành Trường An. 

Tuy biết Tiêu Sách muốn ở giữa làm người hưởng lợi khi mình và Ngụy đế giao tranh nhưng Yến Tuân vẫn không muốn vì thế mà chối bỏ cơ hội trở về Yến Bắc.

Không cần nói nhiều, màn trao đổi của Yến Tuân và Tiêu Sách đã thành công.

Sở Kiều đã tỉnh lại sau khi hôn mê bất tỉnh nhưng Yến Tuân lại không nói cho nàng nghe việc chàng muốn đi gặp Vũ Văn Nguyệt. 

Đến khi gặp rồi, mọi kế hoạch đã được sắp sẵn từ trước của Yến Tuân cũng bị Vũ Văn Nguyệt vạch trần. Mặc dù đã cố gắng để ngăn cản những việc tội lỗi mà Yến Tuân sắp làm nhưng Vũ Văn Nguyệt chẳng thể làm nổi.

Còn Sở Kiều, nàng vốn bị trọng thương nhưng vẫn phải đến Kiêu Kị doanh cứu Hạ Tiêu. Trước đó, Hạ Tiêu bị buộc tội làm mất lệnh bài do Vũ Văn Nguyệt đưa, còn tham ô công quỹ. 

Để minh oan cho Hạ Tiêu, Sở Kiều còn cùng hắn quỳ xuống cả một này ngày trời. Thế nhưng đến cuối cùng, Sở Kiều vẫn không chịu được phải ngất đi. Cùng lúc đó Vũ Văn Nguyệt đã đến và bế nàng rời đi.

“Sở Kiều truyện” tập 41-42: Vừa ngủ chung một giường, Vũ Văn Nguyệt đã hiểu lầm Sở Kiều - Ảnh 10.

“Sở Kiều truyện” tập 41-42: Vừa ngủ chung một giường, Vũ Văn Nguyệt đã hiểu lầm Sở Kiều - Ảnh 11.

“Sở Kiều truyện” tập 41-42: Vừa ngủ chung một giường, Vũ Văn Nguyệt đã hiểu lầm Sở Kiều - Ảnh 12.

Cho dù có tức giận vì bị Sở Kiều hiểu lầm nhiều chuyện nhưng chỉ cần hành động này của nàng thôi cũng đủ chàng nguôi ngoai.

Những tưởng mối quan hệ giữa Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt sẽ có chút tiến triển qua việc chàng cứu nàng, nàng ôm tay chàng ngủ và 2 người chung giường suốt 1 đêm, nào ngờ không phải như vậy. 

Trọng Vũ, thuộc hạ thân cận của Yến Tuân đã ra tay trước, muốn để Hoàng đế nghi ngờ Vũ Văn Nguyệt và đẩy chàng đến bước đường cùng. Trước nàng hiểu lầm chàng, giờ lại là chàng hiểu lầm nàng đã bày sẵn kế hoạch để chàng vào "tròng".

Cả chàng và nàng đều hiểu lầm nhau, đến bao giờ mới có thể hóa giải?

Mọi chuyện cũng bắt đầu trở nên kịch tính hơn khi Hoàng đế quyết định sai Vũ Văn Hoài và Triệu Đông Đình đem quân và mật chỉ hành động vào đúng đại hôn của Nguyên Thuần và Yến Tuân. 

Cho dù có như thế nào thì rõ ràng, những hành động của Hoàng đế cũng không đơn giản, rốt cuộc là sắp có chuyện gì xảy ra?

Trong khi Hoàng đế đang mưu tính thì Yến Tuân và Sở Kiều cũng phải tìm một nước cờ khác cho mình. Để đảm bảo việc tạo phản thành công, 

Sở Kiều đã đến gặp Tiêu Sách, nối dối về việc phải cử người đưa chàng về nước. Chàng đã chọn Tương Vương Nguyên Triệt, điều này sẽ khiến Hoàng đé mất đi một người bên cạnh hôm Nguyên Thuần thành thân.

Mọi chuyện liệu có đi theo hướng suy nghĩ của Yến Tuân và Sở Kiều hay không? Mời các bạn đón xem tập 43-44 sẽ lên sóng vào tối ngày 11/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại