“Siêu trộm” ăn chùa đám cưới, trộm tài sản

Nguyễn Đăng |

Có tiền Sơn “nướng” hết vào bài bạc, đến khi hết tiền y lân la đến các nhà hàng, tiệc cưới ăn chùa rồi ra tay trộm tài sản.

Mới đây Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ và bàn giao đối tượng Kiều Phước Sơn (1982, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cho Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 24/5, chị Ngô Thị H. (SN 1980, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đi đám cưới một người bạn thân một nhà hàng trên đường 2/9 (phường Hòa Cường Bắc).

“Trong lúc diễn ra tiệc cưới tôi có bỏ ví da ở bàn tiệc rồi cầm ly sang bàn bên cạnh mời một người bạn. Lúc quay trở về bàn mình tôi tá hỏa phát hiện 18 triệu đồng trong ví biến mất.

Quá hoảng loạn tôi đến công an trình báo”, nữ nạn nhân thuật lại.

Theo thông tin chị H. cung cấp cho Công an, trong bàn tiệc của chị chỉ có 4 người thân làm việc cùng cơ quan và 1 nam thanh niên lạ mặt.

Điều đáng nói, trong cả buổi tiệc mọi người say sưa trò chuyện, giao lưu với nhau thì nam thanh niên này chỉ chăm chăm vào ăn uống, tách biệt với mọi người.

Đem sự ngờ vực trên chia sẻ với cô dâu chú rể, chị H. ngã ngửa khi cả hai xác nhận thanh niên kia không quen biết họ. Lục dở cuốn album cưới, chị H. phát hiện 2 bức ảnh “vô tình” có mặt của nam thanh niên kia.

Nhận định đây có thể là đối tượng gây ra vụ trộm, Công an phường Hòa Cường Bắc tức tốc rà soát địa bàn tìm manh mối. Đặc biệt, chú ý đến các điểm có tổ chức sự kiện.

“Từ thông tin cung cấp của chị H., anh em đã nỗ lực xác minh, chú trọng vào nam thanh niên trên.

Đặc biệt hơn, qua nguồn tin trinh sát cho thấy thời gian qua, có nổi cộm lên tình trạng các đối tượng giả làm khách mời trà trộn sự kiện để trộm cắp tài sản.

Đây là một chiêu trò mới, khá tinh vi của kẻ gian”, một điều tra viên cho biết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, 16h ngày 25/5, các trinh sát phát hiện một thanh niên có nhiều đặc điểm trùng khớp xuất hiện tại lễ bế giảng năm học của Trường Mầm non Hoa Ban (phường Hòa Cường Bắc) nên bí mật theo dõi.

Qua đó, phát hiện thanh niên này sau khi trà trộn vào đám đông phụ huynh để lẻn vào trường đã lén lút lùng sục khắp các phòng, ban của trường.

Sau khi không kiếm được thứ gì, đối tượng lại “khắc nhập” vào dòng phụ huynh, áp sát một nữ phụ huynh tay mang túi xách. Tất cả mọi hành động “xuất quỷ nhập thần” của thanh niên đều không qua mắt được tổ trinh sát gần đó.

Vừa thụt tay chuẩn bị dở trò “hai ngón”, đối tượng đã bị các trinh sát khống chế. Kiểm tra nhanh tại hiện trường, phát hiện hàng chục giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, cà vẹt xe máy … của nhiều người khác cùng hơn 1,8 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Kiều Phước Sơn (SN 1982, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Sơn cúi đầu thừa nhận mình chính là “kẻ lạ mặt” đã “hô biến” 18 triệu đồng của chị H.

Qua tìm hiểu được biết, Sơn đã có một vợ và hai con nhỏ sinh sống ở quê nhà. Dù gia đình khá yên ấm, nhưng Sơn tỏ ra là kẻ lười nhác.

Trước đây, y đi làm thợ hồ. Nhưng không chịu được cảnh dãi nắng dầm mưa, Sơn bỏ nghề lang bạt. Hằng ngày, y ăn vận sang trọng rồi rong ruổi khắp các nhà hàng, tiệc cưới trên địa bàn Đà Nẵng đột nhập làm khách đi “ăn chùa”.

Sơn khai, với chiêu trò này vừa được ăn uống thả ga, bữa nào hên “siêu trộm” còn khoắng được vô số tài sản đem tiêu xài. Mở rộng đấu tranh, Sơn còn khai nhận, do mê cờ bạc, số đề lại lười nhác nên đi ăn trộm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại