Siêu show 12 tỷ và chuyện Mr Đàm giẫm chân lên lưng bạn diễn

Bông Hoa |

Có lẽ Mr Đàm cũng chẳng nghĩ tới chuyện, khi anh cố chấp với vết thương vừa khâu ở chân để thực hiện động tác khá nguy hiểm ấy, một số người lại dùng cái nhìn khác với số đông để buông lời chỉ trích.

Luôn thích hướng đến sự khác người và hoàn hảo, Đàm Vĩnh Hưng đã đầu tư 12 tỷ cho liveshow mới đây. Đó là một sự chơi trội, cả trong suy nghĩ lẫn cách làm.

Lẽ dĩ nhiên, những con số "khủng" lập tức mang đến ồn ào. Số đông những người vẫn yêu mến Mr Đàm hài lòng với những gì được thưởng thức. Sự hào nhoáng, hoành tráng và lấp lánh của Dinamond Show để lại trong trí nhớ của họ ấn tượng sâu đậm.

Sau hai đêm diễn, Đàm Vĩnh Hưng sung sướng lắm, nhắc trên trang về cảm xúc, anh nói: "Tôi đang bay".

Điều đó chẳng có gì quá bởi suy cho cùng, làm được như anh dễ có mấy tay. Thế nên, chuyện anh được khen nhiều cũng không phải lạ.

Chỉ là giữa dòng những lời lẽ có cánh, một số người vẫn tìm ra điểm để chỉ trích. Họ nói hành động dẫm lên lưng những người bạn diễn của anh như vậy là không chấp nhận được.

Ô hay, thế chuyện nghệ sĩ quỳ dưới chân nhau, lê lết từng chút một để mang lại cảm xúc cho khán giả hay thỉnh thoảng lại phải lên bàn thờ ngồi thì ai thấu?

Siêu show 12 tỷ và chuyện Mr Đàm giẫm chân lên lưng bạn diễn - Ảnh 1.

Hành động này của Đàm Vĩnh Hưng làm dấy lên những chỉ trích.

Tin mừng là bất cứ sự chỉ trích nào cũng xuất phát từ sự chú ý và đối với một ngôi sao như Đàm, làm được những điều khiến người khác soi mói, cũng có thể xem là được.

Nếu có gì đáng bàn thì có lẽ là vì sự chỉ trích đó xuất phát từ những người không đi xem liveshow của Đàm. Họ chỉ dựa vào một tấm ảnh được chụp lại để phát huy sự tưởng tượng của mình.

Bởi, vé của Dinamond Show không rẻ, giá dao động từ 800.000 đến 4.000.000 đồng, đó là con số có thể chấp nhận bởi tập thể những người hâm mộ nhưng đối với những người không thích, số tiền đó quả thật khổng lồ.

Và với những người đã chịu bỏ ra một khoản thu nhập của mình để ủng hộ cho một ca sĩ chịu đầu tư nghĩa là họ sẽ biết cách tận hưởng những điều tuyệt vời thay vì bắt bẻ những thứ vốn dĩ thuộc về nghệ thuật.

Chắc nhiều người còn nhớ, chúng ta đều được dạy một cộng một bằng hai, song trong hệ nhị phân, một cộng một vẫn bằng mười cơ mà.

Khi Toán học - ông vua của mọi ngành khoa học - cũng có những trường hợp đặc biệt như thế thì tại sao chúng ta lại phải nhốt nghệ thuật - một ngành đề cao sự sáng tạo - vào hàng mớ những rào cản chật hẹp bằng quan điểm của bản thân.

Siêu show 12 tỷ và chuyện Mr Đàm giẫm chân lên lưng bạn diễn - Ảnh 2.

Những gì Đàm Vĩnh Hưng và vũ công mặc chỉ là trang phục biểu diễn.

Điều gì trong tấm ảnh đó khiến bạn bức xúc đến vậy? Còn tôi chỉ thấy một nghệ sĩ đang thể hiện những động tác vũ đạo trong phần trình diễn của mình.

Đó là chưa kể nhảy như Đàm Vĩnh Hưng tôi đã thấy nhiều rồi mà bị chỉ trích như anh là chuyện lần đầu mới có.

Nếu tất cả những lý lẽ cho sự thiếu công bằng ấy xuất phát từ bộ trang phục anh và các vũ công mặc trên người thì có lẽ chúng ta nên nhìn nhận lại vấn đề này một cách nghiêm túc.

Với sự hiểu biết của bản thân, bạn có dám chắc trang phục Đàm Vĩnh Hưng đã mặc khi bước đi trên lưng bạn nhảy là đồng phục của một cơ quan nào đó? Tôi chắc là không ai dám hoặc nếu có mạnh miệng thì bạn cũng chẳng thể chỉ ra được.

Tất cả những gì một vài người đang cố gắng nâng tầm chẳng qua chỉ là một động tác vũ đạo. Và đối với nghệ sĩ hay đạo diễn chương trình, đó là nghệ thuật biểu diễn. Chấm hết.

Điều đó đồng nghĩa với việc, chẳng có một lý lẽ nào đủ sáng suốt và thuyết phục cho những chỉ trích đã dấy lên trong hai ngày qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại