Sau vòng 34 Premier League: Dang dở vì fan cuồng

Hứa Lâm |

Vòng 34 Premier League trở nên dở dang vì một bộ phận fan cuồng Man Utd, khiến Man City chưa thể chính thức lên ngôi vô địch, trong khi Liverpool chịu thêm áp lực trong cuộc đua top 4.

Fan cuồng khiến trận M.U - Liverpool bị hoãn

Fan cuồng khiến trận M.U - Liverpool bị hoãn

Tâm điểm của vòng 34 Premier League là trận “derby nước Anh” giữa M.U và Liverpool tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, cuộc biểu tình quy mô lớn của fan M.U - kết thúc bằng cảnh bạo loạn giữa nhóm fan cuồng đột nhập vào sân và tấn công cảnh sát - đã khiến trận đấu quan trọng này bị hoãn lại.

M.U không ra sân đồng nghĩa với việc Man City chưa thể chính thức lên ngôi vô địch, cho dù họ đã chạm một tay vào cúp bạc. Ở trận đấu sớm nhất thứ Bảy, đội bóng của Pep Guardiola đã nhẹ nhàng đánh bại Crystal Palace với đội hình bao gồm phần lớn cầu thủ dự bị.

Hai bàn thắng đẳng cấp của Aguero và Torres giúp Man City cán mốc 80 điểm, hơn M.U 13 điểm. Chỉ cần thêm 3 điểm nữa, Man City sẽ chắc chắc vô địch bất chấp kết quả của các trận đấu còn lại.

Ở cuộc đua top 4, Liverpool cũng khốn đốn vì phải hoãn trận đấu với M.U. Không có điểm nào ở vòng đấu này khiến The Reds rơi xuống thứ 7 và kém Chelsea đến 7 điểm.

Cho dù có trận đấu bù với Quỷ đỏ trong tay, nhưng khoảng cách này chắc chắn tạo ra áp lực lớn cho thầy trò Jurgen Klopp, đặc biệt khi The Blues của Tuchel không có dấu hiệu dừng lại.

Xen giữa hai trận bán kết Champions League với Real Madrid, Chelsea thoải mái xoay vòng lực lượng mà vẫn vượt qua Fulham với tỉ số 2-0. “Bom tấn” của Chelsea, Kai Havertz đã tỏa sáng đúng lúc, giúp đội bóng này vốn tràn đầy hưng phấn càng tự tin hơn trong giai đoạn cuối mùa.

Mọi chuyện với Liverpool trở nên khó khăn hơn khi Tottenham trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 4-0 trước Sheffield Utd. Lúc này, Liverpool không chỉ phải bám đuổi Chelsea mà họ còn phải cạnh tranh trực tiếp với cả Tottenham và West Ham.

Trong trận đấu muộn nhất vòng, West Ham đã thắng ngược Burnley 2-1 để leo lên vị trí thứ 5. Nói cách khác, The Reds không có quyền tự quyết trong tay. Họ vừa phải thắng các trận còn lại, vừa phải hy vọng các đối thủ thay nhau mất điểm.

Sau vòng 34 Premier League: Dang dở vì fan cuồng - Ảnh 1.

Bale tỏa sáng giúp Tottenham nuôi hy vọng vào top 4

Cuộc đua giành vé dự Champions League lẽ ra còn căng thẳng và khó lường hơn nếu Everton không thua sốc Aston Villa 1-2. Về lý thuyết, đội bóng của Ancelotti vẫn còn cơ hội, nhưng khả năng họ lọt vào top 4 hiện tại gần như bằng 0.

Trong khi đó, Arsenal có chiến thắng 2-0 không có nhiều… ý nghĩa trước Newcastle. Arsenal vốn đã trụ hạng từ lâu, nhưng họ cũng không có cửa chen chân vào top đầu. Chiến thắng này có chăng chỉ giúp Pháo thủ lên tinh thần trước trận lượt về vòng bán kết Europa League với Villarreal.

Cuối cùng, cuộc đua trụ hạng cũng coi như đã ngã ngũ khi Fulham và West Brom tiếp tục rủ nhau mất điểm. Fulham thua trắng Chelsea trong khi West Brom bị Wolves cầm hòa. Với đà này, Fulham và West Brom có lẽ sẽ chính thức xuống hạng sau 1-2 vòng đấu nữa.

Sau vòng 34 Premier League: Dang dở vì fan cuồng - Ảnh 3.
Sau vòng 34 Premier League: Dang dở vì fan cuồng - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại