Sau va chạm giao thông, bị nhóm côn đồ về tận nhà truy sát

Hoàng Hải |

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, chị Vân Anh đã bị một người đàn ông lao vào đánh. Khi đã về đến nhà vợ chồng chị vẫn bị nhóm côn đồ vào tận nhà truy sát.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 9/12, chị Phạm Thị Vân Anh (SN 1990, hiện đang ở thôn Tất Hạ, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) khi đang chở con đi trên đường 391, đoạn gần trước cửa UBND xã Cộng Lạc (huyện Tứ Kì) thì bị một đối tượng điều khiển xe máy đi phía sau đâm vào đuôi xe.

"Lúc đó, tôi đang đi xe máy chậm chở con đi chợ, khi gần đến UBND xã Cộng Lạc thì phát hiện thấy đối tượng tên H. (người cùng xã) đi xe máy từ đằng sau vượt lên đâm vào đuôi xe tôi.

Ngay sau đó, đối tượng này liền có những lời nói chửi bới tôi và gây sự bằng chân tay...", chị Vân Anh kể.

Chị Vân Anh cho biết thêm, đối tượng H. đã dùng tay tát vào tai, đạp vào bụng và mạn sườn của mình.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị Vân Anh đã gọi chồng mình là anh Phạm Vương Trọng (SN 1986) đến hiện trường để giúp giải vây khỏi bị đối tượng H. đánh.

"Sau khi tôi nhận được cuộc gọi của vợ thông báo đang bị một đối tượng đánh, tôi đã nhanh chóng chạy ra xem sự việc thế nào.

Lúc đến nơi, tôi nhìn thấy vợ mình đang giằng co với đối tượng H. Sau đó, tôi có chạy lại giải vây cho vợ khỏi đối tượng này...", anh Trọng cho biết.

Sau khi giải vây xong, anh Trọng liền chở vợ về nhà thì bị một nhóm đối tượng giữ xe lại không cho về. Được sự giúp đỡ của người dân nên 2 người thoát được. 

Tuy nhiên, khi vợ chồng anh Trọng vừa về đến nhà khoảng 10 phút sau thì bị một nhóm đối tượng gồm 5 người, đi trên 3 chiếc xe máy xông vào nhà hỏi chuyện vừa xảy ra.

"Sau đó, tôi có tường trình lại sự việc thì bất ngờ bị thanh niên tên M. bảo hai vợ chồng ra khỏi nhà rồi đi ra ngoài quán", anh Trọng nói.

Khi không đồng ý ra khỏi nhà, anh Trọng bất ngờ bị một đối tượng mặc áo đen dùng gậy đánh vào đầu, một thanh niên khác dùng tay đánh vào người từ phía trước.

Thấy con mình bị nhóm đối tượng lạ mặt đánh, bố đẻ anh Trọng liền ra can ngăn thì bị hai thanh niên dùng dao bấm đâm vào tay.

Trong khi xảy ra sự việc, anh Trọng hô hoán người dân sinh sống quanh đó để giải cứu.

Thấy người dân xuất hiện, nhóm đối tượng này liền bỏ trốn, để lại 2 chiếc xe máy: 1 chiếc xe máy hiệu Nouvo LX màu trắng (BKS: 14 – T7. 3841) và 1 chiếc xe máy hiệu Jubiter Gravita màu xám (BKS: 15 – B1. 12526).

Sau khi người dân truy đuổi nhóm đối tượng này đã bắt giữ được một đối tượng tên N. trú tại thôn La Giang, xã Vân Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

Trao đổi với PV về vụ việc, ông Vũ Hồng Công – Trưởng Công an xã Cộng Lạc xác nhận sự việc trên và cho biết, ngay sau đó chính quyền địa phương cũng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện thụ lý, điều tra.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại