Sau trận thua ê chề Campuchia, U19 VN đang "lột xác" thần kì dưới bàn tay "Phù thủy trắng"

Linh Đan (thực hiện, Ảnh: Tú Anh, Đoàn Ca) |

Hơn 2 tháng sau thất bại ê chê trước Campuchia ở giải U18 Đông Nam Á, tuyển U19 Việt Nam đang có sự "lột xác" rõ rệt dưới sự dẫn dắt của tân HLV Philippe Troussier.

Nỗi lo khi thay tướng

Ngày 15/8/2019, người hâm mộ Việt Nam chứng kiến một trong những thất bại đau đớn nhất của bóng đá nước nhà khi đội U18 Việt Nam để thua U18 Campuchia với tỉ số 1-2 ở giải vô địch Đông Nam Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử và ở mọi cấp độ đội tuyển, bóng đá Việt Nam thua trước Campuchia.

Trận thua ê chề này dẫn đến việc HLV Hoàng Anh Tuấn vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề và phải từ chức chỉ ít phút sau khi buổi họp báo sau trận kết thúc.

Một kỷ nguyên mới được mở ra khi Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm PVF, người vẫn được mệnh danh là "Phù thủy trắng", HLV Philippe Troussier nhận nhiệm vụ tiếp quản đội bóng vào ngày 10/9. Đội tuyển lúc này được lấy tên gọi U19 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á diễn ra vào tháng 11.

Song với một lứa cầu thủ vừa thua cả Campuchia, người hâm mộ không khỏi đặt những hoài nghi về khả năng thành công của vị HLV từng đưa Nhật Bản vào tới vòng 1/8 World Cup 2002. Bởi đơn giản ai cũng hiểu, phải "có bột" thì mới "gột nên hồ".

Sau trận thua ê chề Campuchia, U19 VN đang lột xác thần kì dưới bàn tay Phù thủy trắng - Ảnh 1.

Và màn "lột xác" trông thấy

Còn nhớ trong phát biểu ở lễ nhậm chức, HLV Troussier không ngần ngại tự nhận mình là một "trợ lý" của HLV Park Hang-seo. Theo quan điểm của ông, đội U19 cũng chính là sự chuẩn bị cho các đội tuyển cấp cao hơn và HLV Troussier muốn xây dựng đội bóng theo một triết lý tương đồng với những gì thầy Park đang làm.

"Bây giờ chúng ta so sánh triết lý của tôi và ông Park, tôi nghĩ nó sẽ có điểm chung là làm sao để tạo ra được động lực, sự khát khao cho các cầu thủ. Hi vọng trong thời gian tới, đội U19 sẽ làm được điều đó. Bản thân tôi có quan hệ rất khăng khít với ông Park. Tôi coi mình như một người trợ lý cho HLV Park Hang-seo và hi vọng đội U19 sắp tới sẽ giành được thành tích tốt như đội U23 và ĐTQG", HLV Troussier nói.

Và quả đúng như vậy, vị chiến lược gia người Pháp bắt đầu xây dựng cho mình một đội U19 Việt Nam với tư duy như phát biểu kể trên.

U19 Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 12/9, trải qua gần 1 tháng tập luyện và sàng lọc quân số trước khi sang Thái Lan dự giải giao hữu tứ hùng (8-13/10). Tại đây, các học trò của HLV Troussier xuất sắc đánh bại U19 Thái Lan 1-0 ở bán kết và chỉ chịu thua U19 Hàn Quốc với tỉ số sít sao 2-3 trong trận chung kết.

Trở về nước, toàn đội tiếp tục tập luyện tại Trung tâm PVF và có thêm một trận giao hữu với U19 Sarajevo vào ngày 26/10. Trước đối thủ mạnh đến từ Bosnia & Herzegovina, U19 Việt Nam vẫn không hề tỏ ra nao núng và giành được chiến thắng 2-1 chung cuộc.

Sau trận thua ê chề Campuchia, U19 VN đang lột xác thần kì dưới bàn tay Phù thủy trắng - Ảnh 2.

U19 Việt Nam đã chơi một trận đấu hay trước đối thủ đến từ châu Âu.

Quan sát những gì U19 Việt Nam thể hiện trong thời gian qua, đặc biệt trong trận đấu với U19 Sarajevo, dễ dàng nhận thấy HLV Troussier chủ trương xây dựng đội hình để vận hành theo chiến thuật 5-4-1, giống như những gì HLV Park Hang-seo đang áp dụng ở đội U23 và ĐTQG.

Các cầu thủ được rèn luyện để quen với việc chơi trong sơ đồ gồm 3 trung vệ; 2 hậu vệ cánh vừa tham gia phòng ngự, vừa phải liên tục dâng cao để hỗ trợ tấn công; đồng thời, tiền đạo cắm mũi nhọn duy nhất cũng có sự hỗ trợ của hai cầu thủ tấn công ở bên cánh với khả năng xuyên phá tốt.

Trên thực tế, việc tổ chức đội hình thành các nhóm nhỏ và thực hiện các đường ban bật để tìm đường xẻ xuống nách hàng phòng ngự đối phương vẫn là điều được áp dụng từ thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, có một vài sự khác biệt rất lớn đã được HLV Troussier tạo ra để hiệu quả hóa lối chơi này hơn.

Sau trận thua ê chề Campuchia, U19 VN đang lột xác thần kì dưới bàn tay Phù thủy trắng - Ảnh 3.

Nếu theo dõi giải U18 Đông Nam Á vừa qua, dễ dàng nhận thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam sau khi có khoảng trống ở cả hai biên thường ưu tiên thực hiện các đường tạt bổng vào phía trong. Điều này trên thực tế không mang lại nhiều hiệu quả. Ngay cả trước đối thủ có thể hình không nổi trội như Campuchia, Việt Nam vẫn không dễ để giành được ưu thế trong những tình huống tranh chấp trên không.

Tuy nhiên đến thời ông Troussier, các mảng miếng đang dần được thay đổi. Không còn là những đường tạt bổng đơn điệu, thay vào đó U19 Việt Nam linh hoạt sử dụng các đường căng ngang ở tầm trung bình và thấp để thực hiện những cú băng cắt. Điển hình nhất cho phương án tấn công này chính là tình huống mở tỉ số của Kim Nhật trong trận gặp U19 Sarajevo.

Sau trận thua ê chề Campuchia, U19 VN đang lột xác thần kì dưới bàn tay Phù thủy trắng - Ảnh 4.

Tình huống băng cắt tầm thấp và đánh đầu ghi bàn của Kim Nhật khiến hàng phòng ngự to cao của U19 Sarajevo gặp bất ngờ.

Ngoài ra, một phương án khác cũng được triển khai hiệu quả trong trận đấu hôm qua đó là việc các tuyển thủ U19 Việt Nam đặc biệt rất tự tin trong việc đi bóng bó vào trong để thực hiện các pha phối hợp ngay ở vòng cấm địa của đối phương.

Ở cả hai hành lang cánh, các cầu thủ đều sẵn sàng xuyên phá, ban bật thẳng vào trung lộ khi có cơ hội. Bài đẩy bóng xuống sát đường biên rồi trả ngược vào trong được U19 Việt Nam thực hiện một cách nhuần nhuyễn và không ít lần gây ra sóng gió cho đối thủ.

Sự tự tin khi cầm bóng và phối hợp là điều được cải thiện rõ nhất và chính yếu tố này cũng giúp cho khả năng dứt điểm của U19 Việt Nam được cải thiện.

Nếu ở trận thua trước Campuchia, chúng ta tạo ra được vô số cơ hội, thậm chí có tình huống thủ môn đối phương đã mất phương hướng nhưng vẫn đệm bóng ra ngoài, thì đến trận đấu hôm qua, khả năng tận dụng cơ hội của U19 Việt Nam lại là điều đáng được ngợi khen.

Một trong những tình huống bỏ lỡ khó tin của U18 Việt Nam trong trận thua U18 Campuchia.

Và một tình huống dàn xếp tấn công, dứt điểm thành bàn vào lưới U19 Sarajevo. Sự khác biệt là điều được thấy rõ.

Tất nhiên, U19 Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và dần hoàn thiện để hướng tới vòng loại U19 châu Á, nơi chúng ta phải đối đầu với Mông Cổ, Guam và Nhật Bản. 

Những lời khen vào thời điểm này vẫn còn là quá sớm, tuy nhiên giống như những gì HLV Troussier chia sẻ sau trận thắng U19 Sarajevo, sự tiến bộ của U19 Việt Nam, đặc biệt sau thất bại đau đớn ở giải Đông Nam Á là điều xứng đáng được ghi nhận.

"Những gì đội đã thể hiện trong các trận đấu vừa qua sẽ là hành trang để giúp U19 Việt Nam hướng tới vòng loại châu Á sắp tới. Tất cả đều hướng đến trận mở màn với U19 Mông Cổ vì tôi tin chiến thắng đầu tay sẽ củng cố rất nhiều sự tự tin của các cầu thủ.

So với 3 tuần trước, U19 Việt Nam đang tiến bộ từng ngày. Trình độ các cầu thủ được cải thiện rất nhiều, tôi cảm nhận được điều đó trong từng ngày khi ra sân".

Sau trận thua ê chề Campuchia, U19 VN đang lột xác thần kì dưới bàn tay Phù thủy trắng - Ảnh 5.

HLV Troussier đang từng bước "thay da đổi thịt" cho U19 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại