Sau trận đấu với Hà Nội FC, CĐV Trung Quốc e ngại: "Việt Nam sớm muộn cũng thành 1 thế lực"

Trang Lê |

Dù giành chiến thắng nhưng những CĐV Trung Quốc vẫn tìm thấy điều đáng lo ngại sau trận đấu giữa Hà Nội FC và Shandong Luneng.

Hà Nội FC đã chơi cực kỳ cố gắng, thậm chí họ còn có bàn thắng dẫn trước FC Shandong Luneng trong trận đấu chiều qua (19/2). Ở hiệp 1, các cầu thủ Hà Nội đã thi đấu rất hay. Điều này được thể hiện ở sự vượt trội các chỉ số thống kê.

Tuy nhiên, do bỏ phí quá nhiều cơ hội, Quang Hải cùng đồng đội đã phải trả giá với thất bại 1-4 trên sân khách.

Trên mạng xã hội Weibo hay báo chí Trung Quốc, dân mạng tỏ ra khá quan tâm đến trận đấu này. Cư dân mạng xứ Trung đưa ra nhiều bình luận khác nhau.

"Tôi có xem trận đấu và nhận xét khách quan thế này, cầu thủ Shandong Luneng về cơ bản tổ chức trận đấu kém, tranh cướp bóng thì chẳng dám, phòng thủ thì lại sợ nọ sợ kia. Không thể khiến cho Hà Nội FC thấy khó chịu nhưng lại phải nhận sự quấy rối và lối chơi rất chặt chẽ từ họ.

Nếu Hà Nội không mắc sai lầm, bỏ phí cơ hội và thể lực không duy trì được ở hiệp 2 thì chẳng biết tỉ số thế nào đâu. Trận đấu này mà gặp CLB nào ở Hàn Quốc hay Nhật Ban thì làm thế nào bây giờ", một dân mạng bình luận.

Sau trận đấu với Hà Nội FC, CĐV Trung Quốc e ngại: Việt Nam sớm muộn cũng thành 1 thế lực - Ảnh 1.

Cầu thủ Trung Quốc ăn mừng với chiến thắng.

"Tôi xem hiệp 1 nghĩ Hà Nội thắng chắc rồi ấy chứ. Kỹ thuật các cầu thủ đội khách rất tốt. Nhìn như thế này chỉ sợ sớm muộn Việt Nam cũng thành thế lực bóng đá. Một CLB với nhiều cầu thủ quốc nội mà đã tổ chức trận đấu và thi đấu tốt thế này rồi", dân mạng khác viết.

"Việt Nam chỉ kém hơn do thể lực tệ hơn thôi. Cầu thủ của họ hơi nhỏ con. Vấn đề là chẳng phải cầu thủ nhỏ con nào cũng siêu nhân được như Messi nên không có kết quả tốt", dân mạng khác đánh giá.

"Hiệp 1 tệ hơn có khi là liên quan đến chiến thuật đấy. Thấy Shandong Luneng lép vế hoàn toàn luôn. Đây là tôi đang bênh vực chứ thẳng thắn mà nói, nếu chơi như hiệp 1 thì dù thắng cũng chẳng thấy vẻ vang gì. CLB đi ra chơi sân chơi châu lục mà thấy yếu ớt ghê gớm. May sao Hà Nội FC thua chứ không biết giấu mặt vào đâu", dân mạng khác bình luận.

"Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam đến người mù cũng nhìn thấy rồi. Tôi lo ngại nếu các CLB Trung Quốc không dùng cầu thủ nước ngoài mà dùng riêng cầu thủ Trung Quốc thì kiểu gì cũng thua sớm", một dân mạng bi quan.

Sau trận đấu với Hà Nội FC, CĐV Trung Quốc e ngại: Việt Nam sớm muộn cũng thành 1 thế lực - Ảnh 2.

"Hiệp 1 Shandong Luneng chẳng chủ động gì, phòng ngự thì như mơ ngủ mang đến bao nhiêu cơ hội cho Việt Nam. May sao cũng thức tỉnh ở hiệp 2 khi cầu thủ đội khách xuống sức rồi, có khi đây lại là chiến thuật của HLV ấy chứ", dân mạng khác viết.

"Từ bao giờ thắng lợi trước một đội bóng Việt Nam mà cầu thủ rồi CĐV ăn mừng như thắng CLB Nhật Bản, Hàn Quốc thế. Bóng đá Trung Quốc càng ngày càng hạ tiêu chuẩn rồi sao?", một dân mạng thắc mắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại