Sau nụ cười gượng, Công Phượng bất lực tột cùng ngày Incheon gục ngã thảm thương

Tiểu Mã (Video: Phú Quý) |

Ít phút sau khi trái bóng lăn, Công Phượng nở một nụ cười gượng gạo sau khi bị trọng tài tuýt còi. Và sau trận thua, có lẽ Phượng sẽ phải “khóc thầm” bởi sự rệu rã của Incheon.

Vòng 6 K.League 2019: Jeonbuk Motors 2-0 Incheon United

Hành quân tới sân của "ông kẹ" Jeonbuk Huyndai Motors với đội hình chắp vá, Công Phượng trong lần thứ hai được "trao ấn" để đá chính là nhân tố được kỳ vọng hàng đầu của "Inter Milan xứ Kim chi".

Thế nhưng, Phượng hôm nay không thể "nở" trên sân của nhà ĐKVĐ. "Nở" sao được khi Incheon United chẳng có một chút sinh khí, một luồng ánh sáng nào cả.

Nếu có người hâm mộ nào hỏi hôm nay, Công Phượng đã làm được gì trên sân của Jeonbuk? Có lẽ đó chỉ là một nụ cười gượng, mà anh bỏ lại trên sân từng thi đấu World Cup Jeonju, khi mà tiền đạo xứ Nghệ buộc phải phạm lỗi với cầu thủ đối phương để giành lại bóng và bị trọng tài chính cắt còi.

Bởi sau khoảnh khắc gượng gạo ấy, Công Phượng đã không thể làm được gì hơn trong một ngày mà tuyến tiền vệ và hậu vệ của Incheon tỏ ra quá yếu ớt, dễ dàng bị đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Sau nụ cười gượng, Công Phượng bất lực tột cùng ngày Incheon gục ngã thảm thương - Ảnh 2.

Công Phượng hoàn toàn bất lực trong ngày Incheon tỏ ra quá yếu ớt.

Sau ít phút khởi đầu khá chệch choạc, Jeonbuk với đẳng cấp của nhà ĐKVĐ đã không khó để giành lại quyền kiểm soát thế trận. Với hàng tiền vệ chất lượng hơn hẳn, đội nhà hoàn toàn vượt trội về thời gian kiểm soát bóng (62% ở hiệp 1 và 67% trong hiệp 2) và dễ bề triển khai những pha hãm thành.

Bên kia chiến tuyến, giống hệt trận thua cách đây ít ngày ở vòng 5, hệ thống phòng ngự của Incheon sụp đổ một cách quá dễ dàng. Phút 17, Incheon sụp đổ sau một tình huống phòng ngự lộn xộn trong vòng cấm, bất lực nhìn Seonmin xé lưới thủ thành Taehui.

Đến đầu hiệp 2, Incheon tiếp tục gục ngã theo một kịch bản tương tự. Hậu vệ đội khách thi đấu quá hời hợt và gần như bất lực trong việc trong việc cản phá cú sút của cầu thủ Shinwook bên phía đội chủ nhà.

Khi hàng phòng ngự còn liên tiếp mắc lỗi thì tuyến giữa và hàng tấn công của Incheon cũng thi đấu quá thiếu gắn kết. Các tiền vệ của Incheon thi thoảng lại sử dụng các đường bóng dài để triển khai phản công với hy vọng đe dọa khung thành đối phương. Song, những đường chuyền này lại quá thiếu chính xác và tất nhiên là không thể tạo ra sự khác biệt.

Trong bối cảnh ấy, Công Phượng hoàn toàn đói bóng. Anh di chuyển rất nhiều, thường xuyên lùi sâu nhưng điều đó cũng không thể mang lại hiệu quả. Việc không thể nhận được sự phối hợp của các đồng đội là nguyên nhân khiến Phượng không thể có một cơ hội để dứt điểm.Thậm chí, anh cũng chẳng có cơ hội để tung ra những đường chuyền sắc bén như cách đây vài ngày.

Phút 75 của trận đấu, tiền đạo xứ Nghệ bị thay ra, trong khi một BLV liên tục phải thốt lên: "Công Phượng quả thực đã mệt lắm rồi!".

Sau nụ cười gượng, Công Phượng bất lực tột cùng ngày Incheon gục ngã thảm thương - Ảnh 3.

Công Phượng đã phải rời sân ở phút 75.

Sau khi Công Phượng rời sân, hàng công của Incheon cũng chẳng thể khởi sắc hơn chút nào. Còn về phía Jeonbuk, có vẻ như với 2 bàn thắng "làm vốn", họ cũng không quá mặn mà và quyết tâm trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng.

Tỷ số 2-0 cho nhà ĐKVĐ được giữ nguyên tới hết trận đấu. Kết quả này khiến Incheon nhận thất bại thứ 4 liên tiếp ở K.League. Nguy cơ lâm vào khủng hoảng đang cận kề hơn bao giờ hết.

Với riêng Công Phượng, anh đã không thể để lại dấu ấn trong ngày mà các đồng đội tỏ ra quá yếu đuối. Cũng chẳng thể trách được tiền đạo xứ Nghệ bởi quả thực, "anh đã mệt lắm rồi!".

Có chăng, đây là lúc HLV Andersen nên xem lại những toan tính chiến thuật của mình, và tìm cách để vực dậy tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Nếu không, chỉ e chiếc ghế của ông ở Incheon cũng sẽ bị lung lay.

Tỷ số: Jeonbuk 2-0 Incheon

Đội hình:

Sau nụ cười gượng, Công Phượng bất lực tột cùng ngày Incheon gục ngã thảm thương - Ảnh 4.
Sau nụ cười gượng, Công Phượng bất lực tột cùng ngày Incheon gục ngã thảm thương - Ảnh 5.

BXH K.League sau 6 vòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại