Sau ngày chia tay Công Vinh, đội quân của Miura dù “lột xác” vẫn thảm bại

Tiểu Mã (ảnh: Tùng Lê) |

Ở thời điểm hiện tại, CLB TP.HCM thua Hà Nội FC là điều hết sức bình thường, nhưng thua theo cách của hôm nay thì lại là điều rất bất ngờ với không ít khán giả.

Vòng 7 V.League: CLB TP.HCM 1-4 Hà Nội FC

Có không ít điều bất ngờ xảy ra trong trận đấu giữa CLB TP.HCM gặp Hà Nội ở vòng 7 V.League và điều gây ngạc nhiên lớn nhất chính là màn trình diễn của thầy trò HLV Miura.

Trước cuộc tiếp đón Hà Nội, CLB TP.HCM chịu rất nhiều chỉ trích vì lối chơi thô bạo và xấu xí bậc nhất V.League. Việc các học trò của HLV Miura nhận tới 17 thẻ vàng, nhiều nhất giải đấu sau 6 vòng là một minh chứng rõ nét.

Cũng trước vòng 7, CLB TP.HCM gặp muôn vàn khó khăn về lực lượng khi mất ngót một nửa đội hình chính thức do án kỷ luật và chấn thương. Vì thế, tất cả giới chuyên môn và người hâm mộ đều dự đoán màn so tài ở Thống Nhất sẽ diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về đội khách.

Sau ngày chia tay Công Vinh, đội quân của Miura dù “lột xác” vẫn thảm bại - Ảnh 2.

TP.HCM đã có trận đấu đáng ngạc nhiên trước Hà Nội FC.

Thế nhưng, CLB TP.HCM đã thực sự lột xác, đặc biệt là màn trình diễn trong hiệp 1. Bỏ lại sau lưng lời chỉ trích về lối chơi có phần tiêu cực, đoàn quân của HLV Miura lại thi đấu tấn công cực kỳ cống hiến trước Hà Nội.

Ngay đầu trận, CLB TP.HCM đã dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút thứ 5, Hải Anh đã tung vú vuốt bóng từ ngoài vòng cấm cực kỳ đẹp mắt suýt mở tỷ số trong sự tiếc nuối của khán giả có mặt ở Thống Nhất.

Đúng 5 phút sau, đội chủ nhà đã khiến bầu không khí trên khán đài trở nên cực kỳ sôi động, sau khi chính Hải Anh là người tung cú sút điệu nghệ đánh bại thủ thành Văn Công, mở tỷ số trận đấu.

Có bàn dẫn trước, CLB TP.HCM tạo được thế trận đôi công với Hà Nội. Hai đội cống hiến cho khán giả một màn "ăn miếng trả miếng" đầy căng thẳng nhưng các chân sút của hai bên lại thiếu đi độ chính xác cần thiết.

Sau ngày chia tay Công Vinh, đội quân của Miura dù “lột xác” vẫn thảm bại - Ảnh 3.

CLB TP.HCM "lột xác" dù thua đậm Hà Nội.

Về phía Hà Nội, sau nhiều tình huống lên bóng, phải đến phút 51, họ mới có bàn gỡ 1-1 sau tình huống dứt điểm thành bàn của Hùng Dũng. Đây thực sự là bước ngoặt của trận đấu bởi sau khi gỡ hòa, Hà Nội mới thực sự thăng hoa.

Với dàn cầu thủ chất lượng hơn hẳn, Hà Nội liên tiếp đầy TP.HCM vào thế chống đỡ.

Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã tạo ra rất nhiều cơ hội và hệ quả là đội bóng thủ đô đã ghi được 3 bàn thắng nữa trong hiệp 2, sau các pha làm bàn của Văn Quyết và cú đúp của Oseni.

Nhìn chung, đây là khoảng thời gian mà CLB TP.HCM lép vế hẳn so với Hà Nội. Tuy nhiên, các học trò của HLV Miura lại tỏ ra rất... "hiền", không còn duy trì lối chơi thô bạo, liên tục phạm lỗi với cầu thủ đối phương giống như màn trình diễn kể từ đầu mùa giải.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về đội khách Hà Nội, Kết quả này đã chứng minh bản lĩnh của đội bóng thủ đô - CLB đang sở hữu hàng công tốt nhất V.League và là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Với CLB TP.HCM, họ đã không thể được hưởng niềm vui trong bối cảnh vừa chia tay quyền chủ tịch Công Vinh. Tuy nhiên, việc thầy trò HLV Miura đã chơi cống hiến hơn, bớt bạo lực hơn cũng có thể coi là một tín hiệu tích cực với đội bóng này.

Tỷ số chung cuôc: CLB TP.HCM 1-4 Hà Nội FC

Đội hình ra sân:

CLB TP.HCM: Thanh Diệp, Văn Hoàn, Đặng Văn Robert, Hữu Tuấn, Thanh Bình, Minh Trung, Minh Hòa, Paulo, Công Hiển, Quang Nam, Hải Anh.

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Kiên, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Quyết, Moses, Thành Lương, Văn Đại, Oseni.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại