Sau lời nhắn "con đang bị cướp khống chế", thiếu tướng CA về bắt cướp, giải cứu 4 con tin

P.N |

Trong lúc làm thủ tục rút tiền, chị Quy ghi lại số điện thoại của bố đẻ là thiếu tướng công an kèm lời nhắn "con đang bị cướp khống chế", đưa cho nhân viên ngân hàng nhờ giúp đỡ.

"Mật báo" bằng số điện thoại và lời nhắn

Theo VnExpress, khoảng 3h ngày 9/5, Lê Đình Kiên bịt mặt, đeo găng tay tới căn biệt thự của chị Trần Hà Quy (đường Tôn Thất Thuyết, khu đô thị Sông Đà, TP.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) thực hiện hành vi cướp tài sản. Chị Quy là con gái thiếu tướng công an Trần Công Trường, Phó cục trưởng An ninh mạng (Bộ Công an).

Báo Dân Việt cho hay, khi người giúp việc nghe thấy tiếng động, mở cửa thì tên cướp cầm 2 con dao dài 20cm để khống chế, yêu cầu bà này phải dẫn lên tầng 2. Tại đây, tên cướp khống chế chị Quy rồi dùng dây trói chân người giúp việc, bố chồng nữ chủ nhà rồi đưa vào nhà tắm. Hắn cầm dao đe dọa 2 đứa trẻ nằm im trên giường, không được lớn tiếng.

Sau đó, Kiên ép chị Quy mở két sắt đưa tiền. Nhận khoảng 50 triệu đồng, Kiên chê ít. Nhìn vào trong két thấy có sổ tiết kiệm, hắn bắt chị Quy gọi điện xin nghỉ việc với lý do con ốm để đi rút tiền về. Kiên dọa nếu chị không nghe lời sẽ xuống tay với cả 4 con tin.

VnExpress cho hay, để tránh việc nữ gia chủ báo cảnh sát, tên cướp ép chị phải liên tục gọi điện thoại cho mình qua Face Time. Trên đường đi phải quay video gửi về. Nạn nhân đã làm theo yêu cầu.

Một cán bộ điều tra thông tin với nguồn trên, đến một ngân hàng tại Hà Tĩnh, chị Quy tiếp tục quay cảnh làm thủ tục rút tiền. 

Tuy nhiên, trong lúc viết giấy, chị ghi số điện thoại của bố là thiếu tướng Trần Công Trường kèm lời nhắn "con đang bị cướp khống chế" rồi đưa cho nhân viên ngân hàng.

Cầm tờ giấy, nhân viên ngân hàng hiểu ý nên đã gọi theo số này. Ông Trường sau khi nhận được điện thoại đã cùng 2 chiến sỹ về nhà, giải cứu con gái và các thành viên trong gia đình chị Quy.

Công an áp sát, tên cướp vẫn lăm le con dao

Hai chiến sỹ công an đã cùng thiếu tướng Trường tham gia bắt giữ Kiên, theo báo Dân trí là đại úy N.X.H. và đại úy N.Q.V - công tác tại Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh.

Đại úy V. kể với nguồn trên, tầm 7h kém sáng 9/5, anh cùng đồng nghiệp trên đường tới đơn vị thì bất ngờ nhận được thông tin căn biệt thự của chị Trần Hà Quy bị cướp đột nhập, khống chế.

Theo anh V., khi anh và đồng nghiệp có mặt, không chỉ người giúp việc, 2 con nhỏ, mà cả bố mẹ chồng của gia chủ trong lúc tình cờ đến nhà cũng đã bị tên cướp khống chế. Họ bị dồn tất cả lên một căn phòng ở tầng 2.

"Tình thế lúc này rất nguy hiểm bởi ngoài tên cướp như đã được thông tin, chúng tôi tiên lượng sẽ còn đồng bọn nữa. 

Chỉ một sơ sẩy nhỏ có thể khiến tình huống xấu nhất xảy ra, tính mạng của nhiều người sẽ gặp hiểm nguy"- anh V. nói.

Sau lời nhắn con đang bị cướp khống chế, thiếu tướng CA về bắt cướp, giải cứu 4 con tin - Ảnh 3.

Căn nhà bị đối tượng đột nhập vào khống chế các con tin để cướp tài sản. Nguồn Công an TP.HCM

Chiến sỹ công an cho hay, khi họ đang tìm cách đột nhập bí mật tiếp cận nơi người thân chị Quy bị khống chế thì người giúp việc của gia đình lợi dụng sự sơ hở đã chạy thoát được ra ngoài kêu cứu. Người này bị chảy máu ở tay, rất hoảng loạn.

Qua người giúp việc, thiếu tướng Trường và 2 chiến sỹ công an biết bên trong chỉ có một mình Kiên đang khống chế các con tin.

"Khi chúng tôi áp sát, tên cướp tay vẫn lăm le con dao đứng trước cửa phòng ngủ nhiều người bị dồn vào đó. Lợi dụng tên cướp sơ hở, chúng tôi đã ập vào quật ngã, tước dao khống chế hắn. Tất cả người thân của chị Quy nhanh chóng được đưa khỏi hiện trường", anh V. kể lại phút khống chế tên cướp.

Theo báo Dân Việt, đối tượng Kiên là thạc sĩ du học ở Trung Quốc, đang trong thời gian nghỉ hè nên về quê.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại