Sau khi tốt nghiệp dược sĩ, cô gái bỏ thành phố về quê chăn gà, có người ước ao: Cuộc sống trong mơ là đây!

BEE |

"Ngày nào mình cũng phải đi chăn gà như thế này. Nói thêm là nhà mình có 4 - 5 đàn như vậy và mỗi đàn chăn 3 lần một ngày, mỗi ngày 15 - 20 bao cám 25kg, bố mẹ mình vui phải biết!", cô gái hài hước tâm sự.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng mình cho tương lai.

Người thì hăm hở đăng kí thi và học tiếp vào các trường cao đẳng, đại học trên Thành phố; người lại xông pha, bươn chải ra cuộc sống bằng đủ thứ nghề khác nhau để mong kiếm sống, tích lũy thêm kinh nghiệm.

Nhưng dù bằng cách này hay cách khác, họ đều có chung một mong muốn, đó là sau này, khi quãng thời gian tuổi trẻ qua đi, ngoài tiền bạc, họ đều có cho riêng mình một công việc yêu thích, một chỗ đứng vững chãi để chẳng bao giờ phải thở dài nuối tiếc...

Câu chuyện về một nữ dược sĩ sau khi tốt nghiệp, không ở lại nơi thành phố xa hoa để bon chen tìm việc làm, cô gái này lại chọn cách trở về nhà, sống cuộc sống yên bình cùng mấy đàn gà, quanh quẩn cả ngày bên bố mẹ.

Đăng tải trong một diễn đàn đông thành viên, cô gái có nickname Trang Chanh Chua viết: "Mình mới học xong cao đẳng điều dưỡng, ra trường thất nghiệp nên mình về nhà với ông bô bà me.

Và ngày nào mình cũng phải đi chăn gà như thế này. Nói thêm là nhà mình có 4 - 5 đàn như vậy và mỗi đàn chăn 3 lần một ngày, mỗi ngày 15 - 20 bao cám 25kg, bố mẹ mình vui phải biết! Hãy nói mình không cô đơn đi!".

Dưới dòng tâm sự ngắn là đoạn clip ghi lại hình ảnh cả đàn gà dễ đến vài trăm con được quây trong một khu vườn rộng, bên cạnh đó là một ao cá lớn với phong cảnh thực sự hữu tình.

Sau khi tốt nghiệp dược sĩ, cô gái bỏ thành phố về quê chăn gà, có người ước ao: Cuộc sống trong mơ là đây! - Ảnh 1.
Sau khi tốt nghiệp dược sĩ, cô gái bỏ thành phố về quê chăn gà, có người ước ao: Cuộc sống trong mơ là đây! - Ảnh 2.

Nhìn đàn gà dễ tới hàng trăm con cùng ao cá to rộng giữa cảnh non nước hữu tình nhiều người bất giác thốt lên: "Đây mới chính là cuộc sống đáng mơ ước".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của cô gái này đã nhận về gần 5.000 lượt thích và nhiều bình luận từ dân mạng. Người thì cho rằng, mất bao nhiêu công ăn học sao không cố gắng ở lại thành phố tìm công việc đúng ngành, đúng nghề.

Người lại tỏ ra hứng thú, hiếu kì và ủng hộ việc cô gái chuyển về nhà, sống an yên, chẳng bon chen mệt mỏi. Thậm chí có chàng trai còn "xung phong xin làm con rể" bố mẹ cô gái chỉ vì "mong quá một cuộc sống nơi đây".

Thành viên Ngọc Vũ bình luận: "Kể ra mất bao nhiêu công sức, tiền bạc học hành xong về quê nuôi gà thì phí quá. Mình mà thế mình tiếc lăm ấy và có lẽ không làm được. Mình hèn lắm".

"Bạn dũng cảm thật. Mình cũng mới ra trường và đang làm thêm bưng bê để đi tìm việc đúng chuyên ngành mà khó quá. Lắm lúc cũng nghĩ hay mình bỏ tất cả và về quê đi, nhưng không dám vì sợ bố mẹ lo lắng.

Ông bà đã dồn bao tiền của cho mình học hành chỉ mong rạng danh với họ hàng, làng xóm... Thực sự giờ công việc khó khăn quá!", nick Thu Nguyễn thở dài.

Tuy vậy, có rất nhiều ý kiến lại tỏ ra ngưỡng mộ, thậm chí ước ao được sống 1 cuộc sống như cô gái này.

Thành viên Nguyễn Thế Nghĩa bình luận: "Hơi bị hiếm đấy, mình cũng đang tính làm 1 mô hình trang trại chăn nuôi kiểu này mà không có đất. Sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên, đồ ăn sạch tự cung tự cấp là nhất!".

Đồng quan điểm, Xuân Chung nhận xét: "Làm gì cũng được mà, miễn là mình cảm thấy vui, làm cái trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng rau củ quả là quá thích luôn".

Thậm chí, bạn Thái Phiên còn hài hước viết: "Thích cuộc sống thế này quá, bố mẹ ơi bố mẹ có tuyển con rể không?"...

Liên hệ với cô gái có bài viết đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội này, Thu Trang (SN 1997 - Yên Thế - Bắc Giang) tâm sự: "Hiện tại em đang ở nhà cùng bố mẹ, sau khi tốt nghiệp, công việc cũng hơi khó khăn nên em quyết định về nhà. Công việc này cũng là tạm thời trong khoảng thời gian này của em thôi".

Sau khi tốt nghiệp dược sĩ, cô gái bỏ thành phố về quê chăn gà, có người ước ao: Cuộc sống trong mơ là đây! - Ảnh 3.

Cô gái đã trở về nhà chăn gà giúp bố mẹ sau khi ra trường vì chưa xin được việc. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về cảm xúc của bố mẹ khi thấy con gái học xong không ở lại thành phố xin việc lại về nhà, Trang thật thà kể: "Bố mẹ em cho em đi học để đi ra ngoài nên khi thấy em về thì bố mẹ không vui, nhất định muốn em phải theo nghề đã học.

Nhìn clip thì mọi người thấy rộng thế thôi nhưng so với mọi người ở đây, đất thế này là ít ấy (cười). Nhà em có khoảng 3 - 4ha, có 2.000 gà mới xuất chuồng hôm qua nên hôm nay nhà em còn 3.000 con thôi.

Em về nhà được 1 tháng rồi nên việc chăn gà giúp bố mẹ cũng làm được. Thêm nữa là trước đây, khi còn đi học cấp 3, em ở nhà giúp bố mẹ nhiều lắm. Sáng đi học, trưa về hộ mẹ chăn gà. Tối được giao nhiệm vụ đi cho gà vào chuồng".

Sau khi tốt nghiệp dược sĩ, cô gái bỏ thành phố về quê chăn gà, có người ước ao: Cuộc sống trong mơ là đây! - Ảnh 4.

Trang chia sẻ, cô gái sẽ quay lại Thủ đô trong thời gian tới! Ảnh: NVCC

Nói về dự định tương lai, Trang tâm sự: "Thú thực, em cũng muốn theo nghề đã học, khoảng thời gian trước do stress và nản quá nên em về quê 1 thời gian để cân bằng lại.

Cũng thời gian này, nhà em đang vào vụ mùa và xây nhà nên khá bận, em về cũng giúp được bố mẹ phần nào. Em sẽ quay lại thủ đô vào thời gian tới, một là tiếp tục theo đuổi ước mơ, hai là em sẽ học tiếng để sang nước ngoài làm điều dưỡng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại