Sau giải đấu thảm hại ở Myanmar, U23 Thái Lan nhận liều "doping tinh thần" từ sếp lớn

Đoàn Dự |

Dù toàn thua 3 trận trên đất Myanmar nhưng U23 (thực chất là U21) Thái Lan không chịu quá nhiều sự chỉ trích mà vẫn được động viên tinh thần.

Mới đây, Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan, ông Pichit Yuldilok đã dành những lời động viên cho U23 Thái Lan:

"Asiad sẽ rất khó khăn cho cả bóng đá nam và nữ Thái Lan. Nhưng tôi tin các đội tuyển của chúng ta sẽ cố gắng thể hiện được những gì tinh túy nhất. Về những màn trình diễn của đội nam trước Asiad, đúng là chưa tốt phải không. Nhưng đó không phải là điều gì đấy quá tệ hại. Tôi biết đội vừa được đi tập huấn không phải đội mạnh nhất, những cầu thủ trụ cột vẫn đang ở các CLB.

Chúng ta cần phấn đấu hết mức có thể, dù thời gian chuẩn bị là rất ngắn. Nhưng đừng lo lắng về giải đấu, dù rằng chúng ta vừa thua trắng 3 trận trên đất Myanmar. Đó cũng là cơ hội để thử nghiệm những cầu thủ mới. Nhưng với giải đấu trên đất Indonesia, chúng tôi sẽ sớm công bố danh sách đội. Khi đó, chúng ta sẽ có đội tuyển mạnh nhất. NHM hãy cổ vũ đội bóng, cả nam và nữ".

Về phía NHM Thái Lan, đa phần đều thông cảm với việc đội hình thua trên đất Myanmar chỉ là U21 và vẫn đặt niềm tin khi U23 Thái Lan có những trụ cột lên tập trung từ các CLB. Tại Asiad, Thái Lan sẽ cung bảng với Uzbekistan, Bangladesh và Qatar. Ngày 10/8 tới, U23 Thái Lan sẽ giao hữu trận cuối với U23 Nepal - đối thủ của Việt Nam ở bảng D.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại