Sau cú volley thần sầu "kết liễu" Australia, Peru rời World Cup trong vô vàn tiếc nuối

Tiểu Mã |

Peru đã ngẩng cao đầu rời World Cup, nhưng chắc hẳn họ sẽ có lý do để tiếc nuối khi không thể giành nổi 1 điểm trước cuộc chiến cuối cùng với Australia.

Với Peru, trận đấu cuối gặp Australia thực tế chỉ mang ý nghĩa thủ tục bởi họ đã chính thức bị loại khi trắng tay sau 2 lượt đầu tiên. Thế nhưng, trong thế chẳng còn gì để mất, đội bóng Nam Mỹ mới thực sự "lột xác" để chơi một trận đấu tưng bừng trước khi rời nước Nga.

Sân Sergei Karasev ở thủ đô Moscow hôm nay đã được "nhuộm đỏ" bởi hàng vạn CĐV Peru. Họ cùng nhau cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt cho các cầu thủ con cưng và tình yêu nhiệt thành ấy đã được sự đền đáp.

Có tâm lý thoải mái, Peru sớm đẩy cao đội hình tấn công hòng dồn ép Australia. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để các CĐV đến từ Nam Mỹ được tận hưởng cảm giác vỡ òa đầy phấn khích.

Phút 18, xuất phát từ một đường lên bóng tốc độ và đầy sắc bén, Carrillo nhận đường chuyền của Guerrero rồi tung volley đẹp như tranh vẽ, hạ gục thủ thành Australia.

Sau cú volley thần sầu kết liễu Australia, Peru rời World Cup trong vô vàn tiếc nuối - Ảnh 1.

Carrillo tung cú volley thần sầu mở tỷ số cho Peru.

Đến lúc này, Australia buộc phải dồn lên tấn công hòng lật ngược thế cờ và chờ đợi kịch bản Đan Mạch thất thủ trước Pháp. Đại diện xứ Chuột túi thực hiện đường khá nhiều đường lên bóng sắc bén nhưng đáng tiếc là hậu vệ Leckie rồi tiền đạo Rugic lại thi nhau bỏ lỡ.

Khi đội bóng áo vàng còn đang loay hoay trong đường tìm vào khung thành Peru thì đây cũng chính là thời điểm để đội bóng Nam Mỹ tung ra đòn trừng phạt "điếng người".

Đó là thời điểm đầu hiệp 2, tận dụng cú sút hỏng của đồng đội Cuevas, đội trưởng Guerrero dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm Australia. Cú sút ở cự ly gần khiến thủ thành Ryan trở tay không kịp. Tỷ số được nhân lên 2-0 cho Peru.

Sau cú volley thần sầu kết liễu Australia, Peru rời World Cup trong vô vàn tiếc nuối - Ảnh 2.

Australia hoàn toàn bất lực trước Peru.

Đến lúc này, HLV Australia mới sử dụng một loạt phương án thay người trong đó có ngôi sao kỳ cựu Tim Cahill vào sân nhưng toan tính này đã trở nên quá muộn.

Thời gian còn lại của trận đấu, Australia vùng lên tấn công nhưng nỗ lực của họ đã trở thành vô vọng trong một ngày mà hàng thủ Peru đã chơi rất tập trung. Tỷ số 2-0 cho đội bóng Nam Mỹ được ấn định.

Với kết quả này, Australia chính thức bị loại bất chấp kết quả giữa Pháp gặp Đan Mạch (kết thúc với tỷ số hòa 0-0).

Còn với Peru, họ đã ngẩng cao đầu rời World Cup. Nhưng các CĐV của họ chắc hẳn sẽ cảm thấy có đôi chút tiếc nuối bởi giá như 2 trận đấu trước, họ cũng chơi hay như ngày hôm nay, giữa Moscow đầy náo nhiệt.

Tỷ số chung cuộc: Peru 2-0 Australia.

Đội hình:

Australia: Ryan, Milligan, Leckie, Juric, Kruse, Mooy, Jedinak, Behich, Risdon, Sainsbury, Rogic.

Peru: Gallese, Santamaria, Trauco, Cueva, Guerrero, Tapia, Ramos, Advincula, Carrillo, Yotun, Flores.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại