Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, Mẹ VNAH đã có nhà mới

HOÀNG GIANG - LÊ THOA |

Hai mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em (81 tuổi) và mẹ Lê Thị Kiều Oanh (67 tuổi) không giấu nổi niềm vui pha lẫn sự bất ngờ khi có đường bê tông và nhà tình nghĩa mới...

Trước đó, ngày 18-2, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đến làm việc với lãnh đạo huyện Củ Chi và thăm các gia đình chính sách trên địa bàn.

Thấy nhà mẹ Lê Thị Kiều Oanh (67 tuổi) - thân nhân liệt sĩ, xây dựng từ năm 1992, đã xuống cấp và đường vào nhà mẹ Nguyễn Thị Em (81 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thông Hội) khó khăn, tân Bí thư Thành Ủy đã yêu cầu chính quyền huyện làm lại nhà và đường cho 2 mẹ.

Hai tuần sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng, đường vào nhà mẹ Nguyễn Thị Em được bê tông hóa toàn bộ, và căn nhà tình nghĩa cho mẹ Lê Thị Kiều Oanh được xây dựng bên cạnh ngôi nhà cũ hiện hữu.

Chúng tôi ghé nhà mẹ Lê Thị Kiều Oanh vào một buổi chiều mưa tầm tã.

Cơn mưa đổ ập xuống khi chúng tôi vừa bước vào nhà, thấy mẹ Oanh vội vã tìm mấy cái thau nhôm để vào chỗ dột ở ngôi nhà cũ. Dẫu vậy, khi cơn mưa vừa ngớt thì nền nhà bà cũng ướt nhem.

Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, Mẹ VNAH đã có nhà mới - Ảnh 2.

Nhà mới của mẹ Lê Thị Kiều Oanh

Căn nhà mẹ Lê Thị Kiều Oanh vẫn giữ nguyên bức tường, nền nhà và mái được sửa lại. Kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng, ngân sách huyện 60 triệu đồng, số còn lại do Ban chỉ huy quân sự huyện Củ Chi đóng góp.

Ngoài ra, chính quyền Củ Chi còn vận động kinh phí từ nhiều nơi nữa để trang bị nội thất trong căn nhà cho mẹ Oanh.

Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, Mẹ VNAH đã có nhà mới - Ảnh 3.

Mẹ Oanh kể, đúng ba ngày sau khi Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng ghé thăm, ngôi nhà tình nghĩa của mẹ đã được khởi công ngay. Việc thi công được tiến hành nhanh chóng.

Chỉ sau hai tuần, căn nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Tính đến thời điểm này, mẹ đã sống an yên dưới mái nhà mới này được hơn 2 tháng.

Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, Mẹ VNAH đã có nhà mới - Ảnh 4.

"Có được ngôi nhà mới mẹ mừng còn hơn trúng số" - mẹ Oanh khoe.

Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, Mẹ VNAH đã có nhà mới - Ảnh 5.

Có được ngôi nhà mới, mẹ Oanh dời bàn thờ liệt sĩ sang nhà mới để tiện việc nhang khói mỗi ngày.

Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, Mẹ VNAH đã có nhà mới - Ảnh 6.

Nhà mới có một phòng ngủ dành cho mẹ Oanh và cháu gái, tấm nệm ngủ, tủ quần áo cũng là do người bà con tặng hết.

Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, Mẹ VNAH đã có nhà mới - Ảnh 7.

Mẹ Oanh lau dọn góc bếp của nhà mới thật tươm tất mỗi ngày, mẹ nói "nhà thì mới nhưng cuộc sống bấp bênh lắm, làm ngày nào ăn ngày đó".

Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, Mẹ VNAH đã có nhà mới - Ảnh 8.

Căn nhà cũ có nhiều kỉ niệm với đồng đội của mẹ Oanh

Mẹ Oanh dắt chúng tôi đi quanh nhà mới lẫn nhà cũ, chỉ có chúng tôi từng kẻ nứt trên tường, chỗ dột trên trần nhà cũ.

"Nhà cũ là kỉ niệm mà đồng đội dành tặng mẹ, dù có hư hỏng thì vẫn để đó chứ không mua bán gì hết" - mẹ Oanh tâm sự.

Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, Mẹ VNAH đã có nhà mới - Ảnh 9.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em

Rời nhà mẹ Oanh, chúng tôi tiếp tục ghé nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em (ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Con đường đất rẽ vào nhà mẹ dài 60m, rộng 2,7 m đã được bê tông hóa và còn được lắp thêm hai cây đèn đường.

Trước đó, khi Bí thư Thăng hỏi ước muốn của mẹ là gì, mẹ chỉ cười mà không dám nói ước mong gì.

Thế là khi đi qua con đường đất vào nhà của mẹ, thấy đường đất chưa được bê tông hóa, ông Thăng đã gọi Chủ tịch xã đến và chỉ đạo sớm làm đường bê tông vào nhà để mẹ và gia đình được đi lại thuận tiện, tránh bất trắc xảy ra khi trời mưa, đường trơn trượt.

Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, Mẹ VNAH đã có nhà mới - Ảnh 10.

Con đường mới tinh tươm vào đến tận nhà mẹ Em

Sau chỉ đạo của bí thư Thăng, Mẹ VNAH đã có nhà mới - Ảnh 11.

Cháu của mẹ Em đang đạp xe trên con đường bê tông vào nhà.

Được biết kinh phí làm đường là 100 triệu đồng. Mạnh thường quân đóng góp khoảng 70 triệu đồng, số còn lại trích từ ngân sách của huyện Củ Chi.

Như thế, mẹ Em đã có đường bê tông vào nhà, mẹ Oanh có ngôi nhà tình nghĩa lúc tuối già sức yếu. Ai cũng cười vui, ai cũng ấm lòng bởi sự quan tâm, sâu sát của người lãnh đạo gần dân, hiểu dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại