Sau 4 tiếng súng, thanh niên 30 tuổi ở Sài Gòn ngã gục

Minh Mẫn |

Nghe 4 tiếng súng vang lên giữa đêm, người dân ra đường kiểm tra thì phát hiện một thanh niên ngã gục bên vệ đường.

Đến rạng sáng 15/3, Công an quận Tân Phú vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời các nhân chứng để điều tra vụ việc 1 nam thanh niên nghi bị bắn trọng thương vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 21h ngày 14/3, nhiều người dân trên đường số 27 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) nghe 4 tiếng nổ như súng vang lên khiến người dân hoảng sợ.

Người dân ra đường kiểm tra thì phát hiện anh Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú) gục ngã bên vệ đường, trên người có nhiều vết thương nên nhanh chóng đưa nạn nhân đưa đi cấp cứu.

"Tôi đang ngồi trong nhà thì giật mình nghe có 4 tiếng như súng nổ vang lên ngoài đường. Khi chạy ra kiểm tra thì thấy thanh niên nằm ngục trước nhà", một nhân chứng cho hay.

Sau 4 tiếng súng, thanh niên 30 tuổi ở Sài Gòn ngã gục - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Minh Mẫn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đến phong toả hiện trường, ghi lời các nhân chứng và trích xuất camera quanh khu vực xảy ra vụ việc để điều tra.

Thượng tá Tăng Châu Long - Phó Trưởng Công an quận Tân Phú có mặt chỉ đạo công tác khám nghiệm, phá án.

Theo những người sống gần đó, anh Phong sống cùng mẹ và anh trai tại căn nhà cho thuê. 

"Tôi được biết anh này làm quản lý hay nhân viên tại một khách sạn. Vào tối xảy ra vụ việc, có một nam thanh niên đi chiếc xe Novou màu trắng đứng đợi đầu đường. Sau khi sự việc xảy ra thì chiếc xe này tháo chạy rất nhanh", một người nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại