Sau 3 tháng mất tích, Phạm Băng Băng chính thức lộ diện: "Thời gian qua, tôi đau đớn, dằn vặt"

Tuệ Như |

Trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng chính thức lên tiếng bằng một bức tâm thư khá dài.

Sau khi Tổng cục thuế đưa ra phán quyết cuối cùng, Phạm Băng Băng đã chính thức trở lại sau 3 tháng "mất tích". Cách đây ít phút trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải một bức tâm thư khá dài để xin lỗi.

Mở đầu tâm thư, Phạm Băng Băng chia sẻ thời gian qua cô đã chịu nỗi đau đớn, dằn vặt chưa từng trải qua. Sau khi suy nghĩ và tự kiểm điểm, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những những việc mình đã làm, và muốn lời xin lỗi chân thành đến mọi người.

Sau 3 tháng mất tích, Phạm Băng Băng chính thức lộ diện: Thời gian qua, tôi đau đớn, dằn vặt - Ảnh 1.

Trong chia sẻ của mình, Phạm Băng Băng thừa nhận cô có hành vi trốn thuế và liên quan đến "hợp đồng âm dương". Trước những phán quyết mà Tổng cục thuế đưa ra, nữ diễn viên cho hay cô hoàn toàn chấp nhận mọi hình phạt theo pháp luật.

"Trong những ngày Tổng cục thuế tiến hành điều tra với tôi và công ty của tôi, tôi đã tự kiểm điểm sâu sắc bản thân. 

Là một nhân vật công chúng, tôi nên tuân thủ pháp luật, nên là tấm gương trong xã hội và ngành công nghiệp giải trí, không nên vì lợi ích kinh tế mà lơ là quản lý, dẫn đến vi phạm pháp luật", Phạm Băng Băng chia sẻ.

Cuối cùng, nữ diễn viên gửi lời xin lỗi đến nhà nước, khán giả và người hâm mộ vì những lỗi lầm của mình:

"Từ nhỏ tôi đã yêu nghệ thuật, lại gặp đúng thời điểm nền điện ảnh phát triển bùng nổ, cộng thêm sự giúp đỡ của các tiền bối, sự yêu mến của khán giả, cùng nỗ lực của bản thân nên sự nghiệp nghệ thuật của tôi mới gặt hái được đôi chút thành tích.

Là một diễn viên, tôi luôn thể hiện bản sắc văn hóa và niềm tự hào của mình trên sàn diễn thế giới.

Có thể nói, mỗi thành tích của tôi đều không thể thiếu sự ủng hộ của quốc gia và mọi người. Nếu như không có quốc gia, không có sự yêu thương của mọi người, sẽ không có Phạm Băng Băng ngày hôm nay.

Hôm nay, tôi vô cùng hối hận vì những lỗi lầm của mình. Tôi đã phụ sự bồi dưỡng của quốc gia, phụ lại sự tín nhiệm của mọi người, phụ lại tình yêu của người hâm mộ. Một lần nữa tôi xin lỗi mọi người, mong được tha lỗi.

Sau lần chỉnh đốn này, tôi sẽ tôn trọng pháp luật, trách nhiệm hơn, cống hiến cho mọi người những sản phẩm tốt. 

Tôi cũng sẽ giám sát lại việc quản lý của công ty, kinh doanh đúng pháp luật, trung thực thành thật, phấn đấu trở thành công ty giàu văn hóa, truyền bá năng lượng tích cực đến toàn xã hội".

Sau 3 tháng mất tích, Phạm Băng Băng chính thức lộ diện: Thời gian qua, tôi đau đớn, dằn vặt - Ảnh 2.

Trước đó, hàng loạt tờ báo lớn của đại lục gồm Sina, QQ, 163 đã đồng loạt đăng tải kết luận chính thức về vụ việc Phạm Băng Băng. Theo đó, có 6 điểm chính sau đây:

1. Phạm Băng Băng và công ty do cô làm đại diện pháp lý đã đóng thuế ít hơn số tiền phải đóng là 248 triệu NDT (868 tỷ đồng), trong số đó, số tiền trốn thuế của Phạm Băng Băng là 134 triệu NDT (469 tỷ đồng).

2. Phạm Băng Băng sẽ phải nộp đủ lại số tiền thuế còn thiếu, ngoài ra là tiền phạt và tiền phí nộp chậm. Tổng số tiền là hơn 800 triệu NDT (2 ngàn 8 trăm tỷ đồng).

3. Phạm Băng Băng sẽ phải chịu xử phạt hành chính của cơ quan thuế, tuy nhiên lại không bị cấu thành tội phạm.

4. Quản lý của Phạm Băng Băng đã có hành vi tiêu hủy tài liệu sổ sách kế toán và đã bị cơ quan công an cưỡng chế hình sự.

5. Cục thuế Quốc gia Trung Quốc đã bắt đầu thi hành quá trình điều tra trách nhiệm các nhân viên liên quan về việc không thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.

6. Cục thuế đã triển khai tự kiểm tra các đơn vị điện ảnh và truyền hình, yêu cầu chủ động nộp thuế trước trước cuối năm để được miễn xử phạt hành chính.

Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho biết thêm, tổng số tiền Phạm Băng Băng đóng chính xác là 884 triệu NDT (tức gần 3 ngàn 100 tỷ đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại