Sau 29 năm một mình sống trên đảo, mơ ước được ở đây đến cuối đời của ông lão 82 tuổi đã không thành hiện thực

Newben |

Vào năm 1989, ông Nagasaki quyết định tránh xa mọi người để đến sống tại hòn đảo nhỏ Sotobanari thuộc quần đảo Yaeyama. Đảo có diện tích chỉ khoảng 1 kilomet vuông, thuộc quận Okinawa của Nhật Bản nhưng lại gần Đài Loan hơn Tokyo.

29 năm trước, ông Masafumi Nagasaki (hiện nay 82 tuổi) đã chọn một hòn đảo nhỏ, khắc nghiệt của Nhật Bản để sống và ước muốn của ông là được ở đây cho đến lúc chết.

Trước đây, ông làm việc trong ngành giải trí, có vợ và 2 con nhưng đã từ bỏ đến đến đảo sinh sống một mình. Câu chuyện của người đàn ông làm Robinson thời hiện đại lần đầu tiên được biết đến vào năm 2012.

Sau 29 năm một mình sống trên đảo, mơ ước được ở đây đến cuối đời của ông lão 82 tuổi đã không thành hiện thực - Ảnh 1.

Ông Masafumi Nagasaki (Ảnh: dailymail)

Vào năm 1989, ông Nagasaki quyết định tránh xa mọi người để đến sống tại hòn đảo nhỏ Sotobanari thuộc quần đảo Yaeyama.

Đảo có diện tích chỉ khoảng 1 kilomet vuông, thuộc quận Okinawa của Nhật Bản nhưng lại gần Đài Loan hơn Tokyo.

Nơi này rất ít ngư dân đi đến đánh bắt cá vì dòng chảy quanh hòn đảo có hình quả thận này lại khá nguy hiểm. Đặc biệt, nơi này không có nước ngọt.

Ông từng phát biểu vào năm 2012: “Tôi không làm theo những gì xã hội bảo, tôi chỉ tuân theo những nguyên tắc của thế giới tự nhiên.

Bạn không thể đánh bại thiên nhiên vì vậy, bạn chỉ có thể hoàn toàn tuân theo nó. Đó là những gì tôi đã học được khi đến đây và cũng là lý do vì sao tôi tồn tại tốt như thế”.

Quyết tâm cao độ của ông Nagasaki đã nhận sự thử thách của thiên nhiên khi vào thời gian đầu ông mới đến Sotobanari sinh sống, một cơn bão lớn đã quét qua, cuốn trôi đi hết số cây là bóng râm che mát cho ông.

Không chỉ vậy, chiếc lều đơn giản của ông cũng bị thổi bay đi mất. “Tôi bị thiêu rụi dưới ánh nắng mặt trời và đó là lúc tôi có suy nghĩ nơi này không thích hợp để sống”, ông Nagasaki kể lại.

Vài năm đầu tiên ở đây, ông Nagasaki vẫn mặc quần áo nhưng một trận bão quét qua, một ít quần áo của ông cũng bị cuốn trôi, ông nhận ra quần áo không cần thiết nữa.

Ông phát biểu với Reuters: “Sống ở xã hội bình thường, không mặc quần áo kì lạ thật nhưng ở hòn đảo này, tôi cảm thấy ổn, nó giống như đồng phục thôi. Nếu bạn mặc quần áo, bạn sẽ cảm thấy lạc lõng”.

Ông chỉ mặc quần áo mỗi tuần 1 lần khi đến hòn đảo gần đó để lấy nước, bánh gạo và 120 USD được gia đình gửi.

Sau 29 năm một mình sống trên đảo, mơ ước được ở đây đến cuối đời của ông lão 82 tuổi đã không thành hiện thực - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Sau 29 năm một mình sống trên đảo, mơ ước được ở đây đến cuối đời của ông lão 82 tuổi đã không thành hiện thực - Ảnh 3.

(Ảnh: dailymail)

Thức ăn chủ yếu của ông là bánh gạo và nước uống sẽ được đun sôi từ 4 đến 5 lần mỗi ngày và ông sẽ trữ nước mưa để dùng cho tắm rửa, cạo râu.

Mỗi ngày, ông tuân theo thời gian biểu nghiêm ngặt, bắt đầu từ việc tập thể dục dưới ánh nắng mặt trời.

Phần còn lại là một cuộc đua để ông dọn dẹp bãi biển, chuẩn bị thức ăn, tắm rửa, dọn sạch lán trại trước khi ánh nắng tắt đi, trước khi côn trùng bắt đầu xuất hiện.

Ông thừa nhận, đây không phải là lối sống mạnh mẽ nhất nhưng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. “Tìm một nơi để mình sống đến khi chết là điều quan trọng và tôi đã quyết định chọn nơi này”, ông từng chia sẻ.

Tuy nhiên giờ đây, sau 29 năm làm ẩn sĩ, sống ẩn dật trên đảo, ông Nagasaki đã bị chính quyền Nhật Bản bắt buộc phải trở về đất liền sinh sống.

Chính quyền Nhật đã không chấp nhận mơ ước được sống đến chết trên hòn đảo của ông Nagasaki.

Theo anh Alvaro Cerezo - người đã từng có cơ hội được sống 5 ngày trên đảo cùng ông Nagasaki - chia sẻ với News.com.au: “Ông ấy đã bị đưa đi khỏi hòn đảo, vài người thấy ông khá yếu đã gọi cảnh sát. Họ đã đưa ông về với cuộc sống bình thường.

Ông ấy thậm chí còn chẳng kháng cự bởi ông đã yếu. Họ không cho phép ông quay lại hòn đảo”.

Sau khi bị cảnh sát đưa về đất liền, ông Nagasaki đang sống ở thành phố Ishigaki gần đảo. “Sức khỏe của ông ổn, ông chỉ cảm thôi nhưng họ sẽ không cho ông quay lại đó đâu, ông không được đi nữa. Đã kết thúc rồi”, anh Alvaro phát biểu.

(Nguồn: dailymail, news.com.au)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại