Sau 15 năm, "thần đồng" từng gây rúng động bóng đá SLNA vì gian lận tuổi giờ ra sao?

Lập Trần |

"Ai kia giống Đậu Sỹ Điệp quá! Đúng là Đậu Sỹ Điệp rồi. Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?"…

Anh chàng Bình luận viên của giải bóng đá sân 7 – Trường Thịnh 2017 diễn ra trên sân 367 (Tân Bình, TP.HCM) nhìn rồi đọc tờ danh sách của hai đội bóng Qui Nhơn FC và Lam Hồng FC đã thốt lên như thế khi thấy cái tên Đậu Sỹ Điệp nghe quen quen mà không biết đã gặp ở đâu rồi.

Đấy là thời điểm, Điệp được HLV tung vào sân khi đội bóng của anh – Lam Hồng FC đang bị đối thủ dẫn bàn. Nói như dân trong nghề đấy là "quân bài tẩy" có thể thay đổi cục diện trận đấu của đội bóng "phủi" có gốc gác từ Nghệ An – Hà Tĩnh.

Đến đây, anh bình luận viên này liên tục tìm kiếm các dữ liệu trên google về Đậu Sỹ Điệp. Và gần như ngay lập tức, những lời "quảng cáo" về Vua phá lưới giải nhi đồng toàn quốc năm 2001 và 2002 trong màu áo của SLNA được gửi đến… cả làng.

Sau 15 năm, thần đồng từng gây rúng động bóng đá SLNA vì gian lận tuổi giờ ra sao? - Ảnh 1.

Đậu Sỹ Điệp vẫn sở hữu các kĩ năng bóng đá rất "nuột".

Nếu chỉ mới gặp Điệp một vài lần hoặc không để ý kỹ thì khó mà nhận ra bởi cái thân hình phốp pháp, mập lên trông thấy của anh. Thế nên, khi Điệp vào sân thì không ít cổ động viên bên phe kia mới bĩu môi: "anh này mà đá cái gì, trông mập thế kia...".

Đúng, Đậu Sỹ Điệp mà chúng tôi gặp cách đây vài năm về trước đã nặng nề và những bước chân có vẻ nặng như đeo tạ. Nhưng đấy chỉ mới là cái cảm giác của những người ngồi ngoài sân.

Thực tế, nhìn Điệp chơi bóng vẫn rất thích mắt. Anh nhận, khống chế những trái bóng có độ khó cao rất gọn để đưa vào hướng mà mình muốn. Động tác đặt lòng, vê bóng vẫn còn rất ngọt và nó tạo cho người chơi bóng cùng anh cái cảm giác an toàn khi đưa quả bóng vào chân….

Ở tuổi 29, "thần đồng" bóng đá từng gây chấn động bóng đá Việt Nam của SLNA giờ đã trở thành một người chồng và người cha. Sau bao nhiêu năm bươn chải, mưu sinh khiến Đậu Sỹ Điệp già đi trông thấy.

Dẫu vậy, trên đôi chân của anh vẫn thể hiện được hình bóng một "sao mai" khiến biết bao nhiêu người si mê lẫn sự uất hận vì những lỗi lầm mà đáng lẽ ra nó không thuộc về anh.

Lục lại hồ sơ

Đậu Sỹ Điệp có lẽ là cái tên mà lãnh đạo CLB SLNA hiện tại đã và đang ghim vào trí nhớ của mình. Và câu chuyện bắt đầu từ cuộc điều tra liên quan đến vấn đề gian lận tuổi của BTC giải bóng đá thiếu niên nhi đồng đầu những năm 2000.

Và "phát súng lệnh" trong cuộc điều tra ấy đã rơi vào trường hợp của Đậu Sỹ Điệp, cầu thủ đã giành danh hiệu vua phá lưới lẫn cầu thủ xuất sắc nhất giải U11 toàn quốc năm 2001 và 2002.

Sau 15 năm, thần đồng từng gây rúng động bóng đá SLNA vì gian lận tuổi giờ ra sao? - Ảnh 2.

Đậu Sỹ Điệp (cầm bóng) là quân bài tẩy của đội bóng phủi Lam Hồng FC.

Những thông tin từ báo giới đã gây chấn động bóng đá Việt Nam ở thời điểm đó, bởi Đậu Sỹ Điệp đã 17 tuổi nhưng lại được làm giấy tờ giả để tham gia giải U11 QG.

Để phát hiện ra điều này, giới truyền thông và các bên liên quan phải mất 2 năm để phanh phui vụ tiêu cực. Và sự thật trần trụi ấy đã được lật tẩy khi mà SLNA không chịu đăng ký Đậu Sỹ Điệp vào danh sách giải U13 dù cầu thủ này được đánh giá như "thần đồng".

Vụ scandal động trời bị phát hiện, SLNA vốn được xem là cái nôi của bóng đá trẻ bấy giờ khiến cho rất nhiều CĐV xứ Nghệ bị bẽ mặt, xấu hổ. Không những thế, SLNA còn bị LĐBĐ Việt Nam cấm thi đấu 2 năm tại giải U13 và U15 toàn quốc.

Ngoài ra, SLNA cũng bị tước danh hiệu, thu hồi cup, cờ, huy chương, thu lại tiền thưởng từ đội U11 (vô địch giải nhi đồng năm 2001, 2002) và U13 Sông Lam Nghệ An (vô địch giải thiếu niên năm 2003).

Một "vết nhơ" trong trang sử hào hùng của bóng đá SLNA khiến cho nhiều người sống trong hoài nghi về sự trung thực trong cung cách làm bóng đá trẻ của xứ Nghệ và rất nhiều địa phương có truyền thống khác.

Nhưng có lẽ đau xót hơn, đấy cũng là quãng thời gian đen tối đối với "tội đồ" Đậu Sỹ Điệp. Bởi sau cái ngày ấy, chàng trai đến từ huyện Nghi Lộc này sống trong sợ hãi và cả sự tự ty về bản thân với bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô…

Và cái kết đắng, Điệp chia tay với bóng đá dù anh được thừa nhận là có thực tài và có tương lai nếu theo đuổi tận cùng niềm đam mê của mình.

Sẽ quá nặng nề nếu đổ lên đầu Đậu Sỹ Điệp tất cả trách nhiệm, bởi dù đã ở tuổi 17 nhưng anh vẫn mang trong mình sự hồn hiên, ngây dại của một cậu bé. Và cậu bé ấy nghe nói sao thì làm vậy, chỉ đâu đá đó, còn mọi việc đã có các bác, các chú lo…

Sau 15 năm, thần đồng từng gây rúng động bóng đá SLNA vì gian lận tuổi giờ ra sao? - Ảnh 3.

Vượt qua sai lầm, Đậu Sỹ Điệp đang cố gắng hướng tới tương lai.

Bài 2: "Đừng nói nữa, tôi chôn sâu Điệp ngày xưa rồi"

"Thôi đừng nói chuyện cũ nữa, tôi chôn sâu Đậu Sỹ Điệp của ngày xưa rồi. Giờ tôi đã có một gia đình nhỏ chỉ muốn tuần đá vài trận phủi, kiếm tiền nuôi gia đình thôi…", ánh mắt đỏ hoe, Đậu Sỹ Điệp bùi ngùi chia sẻ.

Anh "đội lốt" em

Lật lại hồ sơ VCK giải bóng đá thiếu niên năm 96-97, giới chuyên môn từng giới thiệu thủ môn trẻ tài năng Trang Hồng Sơn của Thái Nguyên, từng 2 lần đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, khi Đài truyền hình về làm phóng sự, người ta mới ngã ngửa ra rằng, cầu thủ này thực ra đã được đánh tráo. Trang Hồng Sơn thật không hề biết gì về bóng đá và thủ môn xuất sắc đó thực ra là người anh trai đã đội lốt em đi thi đấu.

Một loạt đội bóng bị đưa ra ánh sáng

Sau SLNA, LĐBĐ Việt Nam đã quyết định cấm thi đấu trong 2 năm (2004 và 2005) đối với các đội bóng có cầu thủ ăn gian tuổi là Đăk Lăk, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hà Tây.

VFF cũng quyết định tước danh hiệu, thu hồi cup, cờ, huy chương, thu lại tiền thưởng của các đội vi phạm U11 Đăk Lăk (vô địch giải nhi đồng năm 2003); U11 Hà Tĩnh (á quân giải nhi đồng 2003); U11 Quảng Trị (đứng thứ ba giải nhi đồng 2003) và U15 Nghệ An (đoạt đồng giải ba 2003). Các đội này còn đều phải nộp phạt 20 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại