Nhà cửa tan hoang, thiệt hại tài sản cả tỷ đồng, người dân phải sống trong trường học, chùa, con đường vòng vào hiện trường đầy bụi là những hình ảnh sau vụ sạt lở kinh hoàng ở An Giang.
Người dân có nhà bị sạt lở phải vào trường học, chùa hoặc nhà người quen để ở nhờ
Bà Nguyễn Thị Tua cho biết, từ khi xảy ra vụ sạt lở, 6 người trong gia đình bà đã dọn đồ đạc đến chùa gần nhà để xin tá túc. “Giờ không người quen ở đây nên 6 người trong gia đình tôi phải vào cửa chùa xin tá túc”.
Còn ông Nguyễn Văn Bé cho biết, hai vợ chồng ông cùng người em trai bị bệnh tâm thần cũng vào chùa nương thân. “Nhà tôi chưa bị sụp xuống sông nhưng ở diện nguy hiểm nên chính quyền không cho ở. Hai vợ chồng tôi cùng đứa em trai phải vào chùa xin ở nhờ. Còn cơm thì xin cơm chay của chùa ăn luôn”, ông Bé nói.
Hình ảnh người dân dọn đồ đạc vào chùa xin ở tạm
Ngày 20/4, trên tuyến lộ liên xã thuộc khu vực bờ sông Vàm Nao (ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) xuất hiện vết nứt với chiều dài khoảng 70m và một số vết nứt khác ở nền nhà gần bờ sông
Hai hôm sau, tại vị trí trên đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng làm 16 căn nhà bị nhấn chìm
Chiều dài sạt lở khoảng 70m, lấn sâu vào bờ trên 35m và cắt đứt đường giao thông liên xã
Chính quyền địa phương phải di dời 106 hộ và 1 nhà máy xay xát
Người dân ôm đồ tháo chạy khi vụ sạt lở xảy ra
Địa điểm sạt lở là bờ sông có trường học, khu hành chính xã, chợ, khu dân cư sinh sống tập trung…
UBND tỉnh An Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở tại khu vực này
Biển báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở
Công an, dân quân tự vệ túc trực 24/24, để hỗ trợ, ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra
Chính quyền địa phương cho rằng, nguyên nhân sạt lở là do thiên tai, trong đó có xuất hiện hố xoáy
Ông Trần Văn Bi - người bị thiệt hại nặng nề nhất trong vụ sạt lở khẳng định nguyên nhân là do khai thác cát
Bước đầu vụ sạt lở gây thiệt hại gần 9 tỷ đồng
Con đường vòng vào UBND xã, chợ và khu sạt lở bụi bay trắng xóa