Sao futsal Việt Nam nói gì về "núi" khó khăn tại VCK World Cup?

Lập Trần |

Lần đầu dự VCK World Cup tại một đất nước xa xôi, ĐT futsal Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã xuất sắc vượt qua để lọt vào tận vòng 1/8.

Suýt vỡ mộng với Paraguay

- Cám ơn Trần Văn Vũ đã tham gia cuộc đối thoại với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh, cảm giác bây giờ của anh khi đã có mặt tại Việt Nam?

- Có lẽ không chỉ tôi, mà nhiều người khác đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Giờ ra đường, ai cũng gửi lời chúc mừng và nở những nụ cười tuyệt vời. Cuộc đời đi đá bóng như vậy còn gì hơn nữa. Phải nói thật, tôi vẫn còn ở đâu đó ở Colombia (cười)

- Đó là một hành trình mà chúng tôi vẫn gọi nói là "vi diệu", còn anh?

- Đúng là vi diệu, nhưng thành công ấy không phải ngẫu nhiêu mà đến. Chúng ta đã có sự chuẩn bị trong 2 năm qua, khi thầy Tú (Trưởng đoàn Trần Anh Tú) mời HLV Bruno về dẫn dắt đội. Đã có những biến chuyển lớn trong lối chơi so với các HLV trước đó. Chúng ta có một VCK châu Á thành công ngoài sức tưởng tượng.

Sao futsal Việt Nam nói gì về núi khó khăn tại VCK World Cup? - Ảnh 1.

Trước thềm World Cup được tập huấn dài hạn, được thi đấu với những đối thủ hàng đầu thế giới như Ai Cập, Tây Ban Nha, Argentina… có sự chuẩn bị về mặt thể lực, về tinh thần. Nói chung, là người tham gia chơi bóng trong vòng 8 năm qua, tôi cảm nhận mọi thứ đã vào guồng và tôi tin vào một điều gì đó tốt đẹp và nó đã đến.

- Còn những khó khăn không tên khác thì sao?

- Đúng! Đó là khí hậu, lệch múi giờ, là ăn uống… Nhưng chúng tôi đã thích nghi nhanh chóng nhờ sự chuẩn bị tốt. Tất nhiên, có một điều đáng tiếc, một số đồng đội của tôi không may gặp chấn thương nên không có nền thể lực tốt nhất cho các trận đấu.

- Thắng Guatemala ở trận đấu ra quân, bản thân anh và các đồng đội đã nghĩ đến tấm vé vào vòng 1/8 chưa?

- Nói thật là có nghĩ đến, nhưng chỉ là thoáng qua. Paraguay và Italia đều là những đối thủ không dễ chơi. Nếu không có những tính toán hợp lý và không nỗ lực đến tận cùng thì khó mà được như ý.

- Có vẻ như chúng ta đã quá hưng phấn khi đánh bại Guatemala, để rồi sau đó đã mắc những sai số trong trận đấu thứ 2 gặp Paraguay?

- Đúng thế, sự mất tập trung và những sai sót khiến chúng ta thua quá nhanh. Nói thật ở thời điểm đó, tôi cảm thấy bất ổn khi chúng ta đã thua đến 5 bàn trong hiệp 1.

Bởi nếu thua hơn nữa thì chúng ta sẽ thua về hiệu số bàn thắng so với các đối thủ. Thật may, những điều chỉnh kịp thời của BHL, hiệp 2 mọi thứ đã tốt hơn. Việt Nam chỉ thua thêm 2 bàn, dù sao đó cũng là con số chấp nhận được.

Tại sao lại không tiếp tục mơ World Cup?

- Cần phải thẳng thắn với nhau, trình độ futsal của Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa khi chúng ta thi đấu với các đối thủ. Anh nghĩ sao?

- Không phủ nhận điều đó, nhưng cần có cái nhìn xác đáng bởi chúng ta đã và đang cố gắng để thu hẹp khoảng cách với các đội bóng có trình độ, đẳng cấp thế giới.

- Một câu chuyện đã được nói mãi, đấy là chuyện thể hình của Việt Nam còn quá khiêm tốn, không những thế, kỹ thuật chúng ta cũng không hơn họ?

- Tôi nghĩ đấy là chuyện đương nhiên, bởi lịch sử hình thành, các giải đấu của họ có chất lượng cao. Còn về chuyện thể hình, rõ ràng chúng ta cần thêm thời gian để khắc phục. Dĩ nhiên, trước mắt chúng ta cần phải có những phương án những chiến thuật riêng để phù hợp với thể trạng hiện tại.

Còn kỹ thuật, cá nhân tôi vẫn tự tin để thi đấu với các đối thủ dù họ là ai đi nữa. Quan điểm của tôi là không ngừng học tập để tiến bộ vì thế chẳng có gì phải sợ hãi cả.

Sao futsal Việt Nam nói gì về núi khó khăn tại VCK World Cup? - Ảnh 2.

- Giải League của chúng ta chỉ có 8 đội, hệ thống thi đấu vẫn chưa được bài bản và chuyên nghiệp. Theo anh nó có ảnh hưởng tới sự phát triển không?

- Dĩ nhiên là tác động lớn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những giải đấu của chúng ta đang ngày càng tốt hơn. Hiệu ứng futsal từ World Cup sẽ giúp futsal Việt Nam nhận được sự quan tâm và sẽ có nhiều người đến với futsal hơn.

- Anh nghĩ gì khi ngay từ bây giờ chúng ta hướng tới chiếc vé dự Futsal World Cup 2020?

- Tại sao chúng ta không mơ, khi đã có những nền tảng nhất định. Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ mới 19, 20 tuổi. Hơn thế nữa, công tác đào tạo trẻ cũng rất tốt, cho nên việc giành vé tới Futsal World Cup 2020 là hoàn toàn có triển vọng. Như thầy Tú đã nói, chúng ta sẽ có lộ trình để làm hoàn thành mục tiêu của mình.

Tôi muốn giành QBV Futsal Việt Nam 2016

- Chúng ta hãy nói về anh. Năm 2015 anh đã giành danh hiệu Cầu thủ futsal Xuất sắc nhất, còn năm 2016?

- Tôi là người luôn hướng về phía trước. Mục tiêu cá nhân của tôi vẫn là giành cầu thủ xuất sắc nhất. Nếu có giải thưởng QBV thì tôi sẽ quyết giành lấy nó. Nói như thế không phải tôi tự tin mà là đặt ra mục tiêu để lấy nó làm động lực.

Sao futsal Việt Nam nói gì về núi khó khăn tại VCK World Cup? - Ảnh 3.

Văn Vũ giành giải Cầu thủ futsal xuất sắc nhất năm 2015.

- Từ một cậu sinh viên, anh rẽ ngang qua futsal và dường như rất nhiều cầu thủ futsal trưởng thành từ sân 11. Đâu là khó khăn khi bước vào tập luyện?

- Nhìn chung kỹ thuật trong futsal khác hẳn so với sân 11. Vì thế, các cầu thủ phải tự điều chỉnh và tập luyện rất nhiều. Cá nhân tôi cũng thế, để có được chỗ đứng thì phải nỗ lực hơn những gì mình có.

-Thu nhập trong futsal và sức lôi cuốn của nó không bằng sân lớn có phải là nguyên do khiến nhiều người chưa quan tâm?

- Đúng nhưng chỉ một phần. Theo tôi, thu nhập của futsal bây giờ so với trước đây đã được cải thiện hơn rất nhiều. Nếu bạn là một cầu thủ giỏi, bạn có thể sống khỏe với nghề. Tôi nghĩ với những hiệu ứng đã tạo ra thì tương lai của Futsal Việt Nam sẽ tiến xa hơn.

Xin cám ơn và xin chúc anh gặt hái thêm những thành công!

Vài nét về Trần Văn Vũ

Sinh năm 1990 tại Bình Phước

Biệt danh: Vũ "Neymar"

Vị trí: hậu vệ và tiền vệ

Thành tích

Cấp CLB

Năm 2011, giành HCB giải VĐQG, HCĐ giải LS năm 2011; Năm 2012, vô địch giải VĐQG, HCV giải LS; Năm 2013, giành chức vô địch giải VĐQG và giải LS; Năm 2014 vô địch giải VĐQG và HCB giải LS; Năm 2015 giành HCĐ giải VĐQG, Cúp QG và HCV giải LS, HCĐ giải C1 châu Á tại Iran; Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp LS trong 3 năm liên tiếp 2013, 2014 và 2015.

ĐTQG

Năm 2011, giành HCB SEA Games 26; năm 2013 giành HCB SEA Games 27, HCĐ ĐNÁ tại Thái Lan. Năm 2014, giành HCĐ ĐNÁ, vào tứ kết VCK châu Á và năm 2015 lọt vào VCK châu Á 2016, giành vé vào vòng 1/8 Futsal World Cup cùng ĐT Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại