Sang nhà họ hàng mượn đồ, người phụ nữ lớn tuổi vô tình phát hiện cảnh tượng khủng khiếp

Tuyết Nhung |

Người phụ nữ 72 tuổi đã đến nhà họ hàng để mượn một số dụng cụ làm nông nhưng gọi mãi vẫn không có ai trả lời. Bà đẩy cửa vào và chứng kiến cảnh tượng thương tâm.

Trang tin South China Morning Post (SCMP) của Trung Quốc mới đây vừa đưa tin về việc một cậu bé 3 tuổi may mắn sống sót sau 5 ngày bị bỏ đói vì người ông Wei Xinming – 66 tuổi của cậu bất ngờ qua đời.

Theo Nanguo Morning Post đưa tin, cậu bé được phát hiện vào ngày 27/7 tại nhà riêng của hai ông cháu nằm trong một ngôi làng thuộc khu vực Shangli, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Sang nhà họ hàng mượn đồ, người phụ nữ lớn tuổi vô tình phát hiện cảnh tượng khủng khiếp - Ảnh 1.

Ngôi nhà của hai ông cháu tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Người phát hiện sự việc là bà Wei Jingyu – 72 tuổi, chị họ của ông Xinming. Theo lời kể từ bà Jing, vào sáng thứ sáu bà đã đến nhà hai ông cháu để mượn một số dụng cụ làm nông nhưng gọi mãi vẫn không có ai trả lời nhưng lại có tiếng nước chảy phát ra từ tầng hai của ngôi nhà.

Khi đẩy cửa bước vào, bà nhìn thấy người ông đang nằm dưới sàn nhà bên cạnh giường đã tắt thở từ lâu. Gần đó là cậu cháu nhỏ cũng đang bất tỉnh với hơi thở yếu ớt, lúc có lúc không. Ngay lập tức bà bế đứa bé ra ngoài và hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ.

Sau khi được cho uống sữa và dung dịch nước muối, cậu bé bắt đầu tỉnh lại, sức khỏe cũng được cải thiện hơn. Nhiều người tin rằng cậu bé đã uống nước từ vòi nước sinh hoạt trong gia đình để chống chọi trong lúc không có gì ăn và nhờ thế may mắn sống sót.

"Cách đây vài ngày, chúng tôi có nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc nhưng vì quá bận với công việc đồng áng nên không ai trong chúng tôi lưu ý đến việc này. May mắn là thằng bé đã không sao", Wei Jiang một người dân trong làng cho biết.

Sang nhà họ hàng mượn đồ, người phụ nữ lớn tuổi vô tình phát hiện cảnh tượng khủng khiếp - Ảnh 2.

Vòi nước trong nhà đã góp phần cứu sống cậu bé.

Được biết, mẹ của cậu bé đã bỏ đi từ rất lâu còn người cha 25 tuổi của cậu cũng đã bỏ nhà lên Quảng Đông để làm việc. Từ nhỏ cậu đã được ông nội làm nghề chăn cừu nuôi dưỡng và chăm sóc. Người ông dùng tất cả tiền tiết kiệm của cả đời để xây căn nhà gạch 2 tầng làm nơi sinh sống cho hai ông cháu.

Cậu bé trong câu chuyện trên là một trong số 61 triệu trẻ em hiện đang bị bỏ lại từ các gia đình nghèo ở Trung Quốc khi mà cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ của những đứa trẻ này đều rời bỏ quê nhà ở nông thôn để lên các thành phố lớn tìm việc làm.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề này hiện là một câu hỏi gây đau đầu những nhà cầm quyền của Trung Quốc khi mà việc bỏ lại con cái ở quê để đi tìm việc làm đang phát sinh ngày càng nhiều vấn đề bất cập mà câu chuyện trên là một ví dụ điển hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại