Sanchez tại Man United: Càn quấy, tủi nhục và khoá cửa tương lai...

Việt Hùng |

Trong suốt kỉ nguyên hậu Alex Ferguson, Man United chưa gặp phải một ca khó xử nào như trường hợp của Alexis Sanchez.

Trong suốt kỉ nguyên hậu Alex Ferguson, Man United chưa gặp phải một ca khó xử nào như trường hợp của Alexis Sanchez .

Thị trường chuyển nhượng tại Anh đóng cửa không có nghĩa rằng Sanchez vẫn ở lại Manchester United. Còn đó những bến đỗ khác ở Tây Ban Nha, Italia hay thậm chí Trung Quốc đang chờ đợi cựu binh Arsenal để thoát khỏi "địa ngục trần gian" tại sân Old Trafford.

45 trận đấu dưới màu áo "Quỷ đỏ", chân sút hưởng lương cao nhất xứ sương mù (khoảng 500.000 bảng/tuần) chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng. Anh còn bị ví với hình ảnh một "nghệ sĩ đàn piano" thay vì một cầu thủ đá bóng (ám chỉ màn ra mắt với tiết mục đánh đàn bài Glory glory Man United).

Sanchez tại Man United: Càn quấy, tủi nhục và khoá cửa tương lai... - Ảnh 1.

Ảnh: Man United.

M.U đang trong công cuộc cải tổ đội hình, HLV Solskjaer sẵn sàng "dọn rác" dù đó là bất cứ ai. "Quỷ đỏ" hiện đã đặt trọn niềm tin vào các chân sút trẻ như Rashford hay Martial. Đến Lukaku còn bị đẩy sang Inter Milan huống chi một người đã chạm mốc tuổi 30 như Sanchez.

Ở kì chuyển nhượng vừa qua, chỉ có duy nhất AS Roma đánh tiếng muốn đưa Sanchez quay lại Serie A. Tuy nhiên, mức lương quá cao mà tiền đạo này yêu cầu đã trở thành rào cản với bất cứ đội nào muốn có anh.

Chấp nhận chịu thiệt, Man United muốn trả đỡ cho Roma khoảng 65% tiền lương của Sanchez nhưng vẫn không thể đẩy nổi tiền đạo này ra khỏi sân Old Trafford.

Chính vì lẽ đó, "Quỷ đỏ" phải cắn răng chịu khoản tiền hàng tuần lên đến 560.000 bảng (lương + bản quyền hình ảnh + phí bảo hiểm) cho Sanchez.

Chưa kể đó, nếu tiền đạo này ra sân ít nhất 30 lần/mùa giải, M.U sẽ mất thêm 5 triệu bảng nữa. Mọi gánh nặng khổng lồ về tài chính này sẽ kéo dài tới tận tháng 1.2020, thời điểm đôi bên đáo hạn hợp đồng.

Sanchez tại Man United: Càn quấy, tủi nhục và khoá cửa tương lai... - Ảnh 2.

Sanchez là gánh nặng quá lớn với M.U. Ảnh: Getty.

Con số lương khổng lồ và tình trạng "ăn hại" đã đủ để Sanchez làm các đồng đội và HLV ngứa mắt. Ấy vậy, tiền đạo này còn có thêm những hành động khác khiến một người ôn hòa như Ole Solsa cũng phải có hành động cứng rắn.

Trong buổi tập trước mùa giải mới, Sanchez đã có hành động xô xát và gây gổ với Mason Greenwood - một trong những học trò cưng của Solskjaer. Greenwood đã có màn trình diễn tốt trong tour du đấu hè và được đẩy lên đội 1.

Sanchez đã động vào một trong những viên ngọc quý của Solskjaer. Do đó, anh đang đứng trước nguy cơ không được xuất hiện trong biên chế đội 1 nữa mà phải xuống tập cùng đội trẻ.

Nỗi uất ức này tiền đạo người Chile không biết nói ra bằng cách nào khi chính Man United đã đóng mọi cánh cửa truyền thông muốn tiếp xúc với Sanchez.

Sanchez tại Man United: Càn quấy, tủi nhục và khoá cửa tương lai... - Ảnh 3.

HLV Solskjaer và Greenwood. Ảnh: Getty.

Nếu muốn tiếp tục sự nghiệp, Sanchez buộc phải lựa chọn giữa 2 phương án. Anh phải làm lành với Solskjaer sau vụ gây gổ và hứa tiến bộ hơn. Hoặc, tiền đạo này phải tìm một bến đỗ nào đó đủ để chiều lòng anh với mức lương trên trời.

Phương án 2 khó khả thi hơn khi thị trường bóng đá tại Trung Quốc dần bão hòa với làn sóng các ngôi sao Châu Âu. Mùa hè vừa qua, giải CSL không "nổ bom" lần nào, có chăng đó chỉ là tin đồn về việc một đội nào đó sẵn sàng trả Gareth Bale mức lương 1 triệu bảng/tuần. Nhưng đó là Bale, người từng đắt nhất thế giới và đã 3 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid.

Phương án 1 dễ dàng hơn khi Sanchez chỉ cần tự hối cải và lao đầu vào tập luyện. Nhưng ngặt một nỗi, với độ tuổi 30 và quãng thời gian chìm nghỉm quá lâu, anh khó có thể giật lại một vị trí từ Martial, Rashford hay Lingard. Đó là chưa kể ở băng ghế dự bị, những ngôi sao như James hay Greenwood vẫn đang được trọng dụng.

Sanchez tại Man United: Càn quấy, tủi nhục và khoá cửa tương lai... - Ảnh 4.

Không ai cứu nổi Sanchez nữa. Ảnh: Getty.

Vậy Sanchez nên làm gì vào lúc này? Chỉ có thời gian mới trả lời được khi chính những người trong cuộc cũng không thể tìm ra phương án tốt nhất. Chỉ thấy tiếc thay cho Sanchez, một ngôi sao lớn của Premier League đã lao dốc quá nhanh và rơi vào cảnh đày ải tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại