Sanchez lập công, Arsenal thoát hiểm tại Công viên các Hoàng tử

Thái Ninh |

Thi đấu lép vế trước đối thủ trong phần lớn thời gian nhưng bản lĩnh cùng một chút may mắn là đủ để Arsenal giành được một kết quả có lợi trong chuyến làm khách trên đất Pháp.

PSG 1-1 Arsenal

Không có thành tích thi đấu tốt tại đấu trường quốc nội trong thời gian qua nên cả PSG và Arsenal đều đặt mục tiêu và quyết tâm rất cao trong việc giành được 3 điểm ở cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng tại lượt trận mở màn bảng A Champions League.

Nhịp độ của trận đấu ngay lập tức được đẩy nhanh sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, thậm chí bàn thắng đã xuất hiện khi mà các khán giả trên sân Công viên các Hoàng tử còn chưa kịp ấm chỗ.

Ngay giây thứ 41, ở tình huống tấn công đầu tiên trong trận, từ tình huống tạt cánh của hậu vệ Aurier, bóng tìm đến đúng cái đầu của Cavani trong vòng cấm trước khi tiền đạo người Uruguay có pha dứt điểm chéo góc hạ gục Ospina để mở tỉ số cho PGS.

Sanchez lập công, Arsenal thoát hiểm tại Công viên các Hoàng tử - Ảnh 2.

Phải thi đấu trên sân khách và chịu bàn thua từ quá sớm khiến các học trò của Arsene Wenger tỏ ra khá lúng túng trong việc bắt nhịp trận đấu. Trong khi đó, sự hưng phấn sau pha lập công của Cavani giúp cho PSG khá dễ dàng trong việc giành được quyền kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương.

Hàng loạt cơ hội đáng chú ý được đội bóng thủ đô nước Pháp tạo ra trong 45 phút đầu tiên nhưng các cú dứt điểm của PGS đều thiếu đi độ chuẩn xác cuối cùng.

Đặc biệt Cavani, mặc dù là người mở tỷ số nhưng chân sút 29 tuổi lại bỏ lỡ đến tận 2 tình huống ăn bàn mười mươi. Đặc biệt là tình huống mà "El Matador" sút bóng ra ngoài khi đối diện với khung thành bỏ trống của Arsenal ở phút 34.

Về phía Arsenal, Pháo thủ hầu như chỉ biết oằn mình chống đỡ các pha lên bóng đầy tốc độ và dũng mãnh của PGS.

Cơ hội đáng kể nhất mà đại diện của nước Anh có được chỉ là pha đánh đầu cắt ngang khung thành cho đồng đội của Oxlade-Chamberlain ở phút 22, nhưng trung vệ Marquinhos đã có mặt để cản phá kịp thời.

Sanchez lập công, Arsenal thoát hiểm tại Công viên các Hoàng tử - Ảnh 3.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Arsenal dần cho thấy những tín hiệu tích cực trong lối chơi với việc tung Olivier Giroud vào sân. Các Pháo thủ bắt đầu mạnh dạn đẩy cao đội hình và vì thế sức ép về phía khung thành của PGS cũng được gia tăng lên chút ít.

Thế nhưng, sự gắn kết trong lối chơi là điều còn thiếu trong các đường chuyền quyết định của hàng tiền vệ Arsenal. Ngoài ra, việc dâng lên quá cao cũng khiến hàng phòng ngự của đội bóng nước Anh liên tục đặt trong tình trạng báo động mỗi khi PGS có bóng và tổ chức phản công.

Chỉ có điều, trong lần hiếm hoi được bắt chính cho Arsenal, thủ thành David Ospina lại chơi quá xuất sắc để từ chối không biết bao cơ hội của Cavani, Di Maria hay Aurier. Cộng với một chút may mắn nên mành lưới của The Gunner đã không phải rung thêm lần nào trong quãng thời gian còn lại.

Không chỉ có vậy, dù tạo ít cơ hội song Arsenal lại tận dụng rất tốt giây phút hiếm hoi mà hàng phòng ngự của đội bóng nước Pháp lơ là.

Ở một tình huống như vậy, sau cú sút cận thành của Iwobi, bóng được thủ môn bên phía PSG phá ra nhưng rất nhanh chóng, Alexis Sanchez đã có mặt đúng lúc để thực hiện cú đá bồi chính xác gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của Giáo sư Wenger.

Sanchez lập công, Arsenal thoát hiểm tại Công viên các Hoàng tử - Ảnh 4.

Trong khoảng thời gian cuối trận, đội chủ nhà điên cuồng lao lên để tìm kiếm bàn thắng thứ 2 song một lần nữa sự vô duyên của nhưng ngôi sac bạc triệu không thể giúp cho PSG có được kết quả như mong muốn.

Thậm chí, nếu may mắn hơn, Arsenal hoàn toàn có thể khiến cho đội chủ sân Công viên các Hoàng từ phải ôm hận nếu như Iwobi tận dụng thành công pha đối mặt với Areola ở phút 83.

Tình huống đáng chú cuối cùng chỉ là 2 chiếc thẻ đỏ của Giroud - Verratti sau một tình huống xô xát với nhau. Chung cuộc trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

PGS có lẽ phải tự trách mình khi đã phung phí quá nhiều cơ hội để dứt điểm trận đấu. Còn với Arsenal, kết quả này có thể coi là thành công khi họ phải làm khách trước một đối thủ có tham vọng rất lớn ở châu Âu.

Ở trận đấu cùng giờ , 1-1 cũng là kết quả của cặp đấu Basel và Ludogorets. Như vậy sau lượt trận đầu tiên, cả 4 đội bảng A đều cùng giành được 1 điểm và có hiệu số đối đầu và bàn thắng thua như nhau.

Sanchez lập công, Arsenal thoát hiểm tại Công viên các Hoàng tử - Ảnh 5.

HLV trưởng Arsenal, Arsene Wenger:

"Đây chính là màn trình diễn tốt nhất của cậu ấy (Ospina) kể từ khi chơi cho đội bóng của tôi. Tôi đang có 2 thủ môn đẳng cấp thế giới và có thể sử dụng họ ở 2 đấu trường khác nhau.

Thực sự là một trận đấu rất khó khăn với Arsenal, khi đội bóng của bạn phải đối đầu với một đối thủ chất lượng như PSG. Nếu bạn không đủ sự bình tĩnh và kinh nghiệm để ứng phó thì mọi chuyện sẽ trở nên ngày càng tồi tệ.

Chúng tôi không hề hoảng loạn, nhìn chung Arsenal đã có một màn trình diễn tốt và đã cho thấy được khả năng trở lại với nhịp độ trận đấu ngay khi có thể".

HLV trưởng PGS, Unai Emery:

"Các cầu thủ của tôi đã thực hiện rất nhiều pha dứt điểm trong khu vực vòng cấm. Khi có cơ hội bạn có thể ghi bàn nhưng trong nhiều ngày có thể là không. Thật đen đủi là chuyện đó đã xảy ra. Cậu ấy (Cavani) đã có được bàn thắng rất đẹp ở những phút đầu.

Sau đó, cậu ấy đã có 2 đến 3 cơ hội tuyệt vời khác nhưng đáng tiếc là đã không có thêm bàn thắng nào. Các cầu thủ cần phải nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, chỉ cần sự tự tin trở lại bàn thắng sẽ đến với chúng tôi nhiều hơn thôi".

Đội hình ra sân:

PSG: Areola, Aurier, Marquinhos, Silva, Maxwell, Verratti, Krychowiak, Rabiot, Di Maria, Matuidi, Cavani.

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Cazorla, Coquelin, Iwobi, Ozil, Oxlade-Chamberlain.

Ghi bàn:

- PSG: Cavani 1'

- Arsenal: Sanchez 77'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại