Sản phụ ngất trong nhà vệ sinh, tỉnh dậy chưa kịp đau đớn vì con chết lưu đã nhận ngay bản án 30 năm tù

Đan Vy |

Bất ngờ lên cơn đau đẻ và bị vỡ ối sớm ngay tại chỗ làm sản phụ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nhưng đã ngất xỉu ngay sau đó. Khi tỉnh dậy, chưa kịp đau đớn khi biết con chết lưu, chị đã bị đi tù vì lý do ít ai ngờ tới.

Theo Daily Mail ngày 8/12, sản phụ đó chính là chị Teodora del Carmen Vásquez, năm nay 34 tuổi, hiện đang thụ án tại một trong những nhà tù khét tiếng tàn bạo ở El Salvador. Chị bị kết án 30 năm tù chỉ vì con bị chết lưu và bị buộc tội phá thai.

Sau gần 10 năm gánh chịu oan ức trong trại giam, cuối cùng chị cũng có cơ hội được trả tự do khi thẩm phán đồng ý xem xét lại trường hợp của chị.

Teodora del Carmen Vásquez bị buộc tội giết người sau khi sinh ra một em bé chết lưu vào năm 2007. Cơ quan chức năng buộc tội Vásquez cố ý phá thai mà tại El Salvador, hành vi này bị coi là tội ác, ngay cả khi người phụ nữ đó là nạn nhân của những vụ hiếp dâm.

Sản phụ ngất trong nhà vệ sinh, tỉnh dậy chưa kịp đau đớn vì con chết lưu đã nhận ngay bản án 30 năm tù - Ảnh 1.

Chị Vásquez mòn mỏi sau song sắt nhà tù chờ ngày được tự do.

Trước khi bị đi tù, chị Vásquez đã có một cậu con trai nhỏ và đang mang bầu vượt mặt bé thứ hai. Hôm xảy ra sự việc, chị bất ngờ trở dạ ngay tại chỗ làm.

Thai phụ liền gọi xe cấp cứu nhưng ngay sau đó lại bị vỡ ối nên đành phải chạy vội vào nhà vệ sinh. Nhưng tại đây, chị đã ngất đi vì quá đau đớn.

Trong lúc người mẹ bất tỉnh, em bé đã chào đời nhưng khi tỉnh dậy, chị phát hiện con gái đã bị chết lưu. Người ta đã gọi lực lượng chức năng tới hiện trường và buộc tội sản phụ này tự ý phá thai.

Sau khi bị bắt và cáo buộc sát nhân, người phụ nữ này cũng không đủ tiền để thuê luật sư biện hộ và bị kết án 30 năm tù giam.

Sản phụ ngất trong nhà vệ sinh, tỉnh dậy chưa kịp đau đớn vì con chết lưu đã nhận ngay bản án 30 năm tù - Ảnh 2.

Suốt 10 năm qua, Vásquez bị tống giam tại nhà tù Ilopango ở ngoại ô San Salvador, thủ đô của El Salvador.

Vậy là, suốt 10 năm qua, Vásquez bị tống giam tại nhà tù Ilopango ở ngoại ô San Salvador, thủ đô của El Salvador. Con trai Ángel của cô giờ đã 13 tuổi cũng không được vào thăm mẹ. Ngày 8/12, Tòa án San Salvador đã xem xét lại trường hợp của cô, luật sư hi vọng cô sẽ được trả tự do.

Tổ chức Ân xá Quốc tế Na Uy đã vận động cho quyền lợi của Vásquez, đồng thời cho hay, những thẩm phán đưa ra bản án dành cho cô năm 2007 cũng cần phải xem xét lại.

Sản phụ ngất trong nhà vệ sinh, tỉnh dậy chưa kịp đau đớn vì con chết lưu đã nhận ngay bản án 30 năm tù - Ảnh 3.

Cuối cùng, cô cũng có cơ hội được tự do sau 10 năm.

"Tương lai của cô ấy được quyết định vào ngày 8/12. Nếu mọi người không quan tâm thì có lẽ cô ấy vẫn phải ngồi tù. Đây chính là hoạt động giải cứu.

Đây là cơ hội của chúng ta và nếu chúng ta thành công, chúng ta không chỉ thay đổi được tương lai của Teodora mà còn cả tương lại của những người phụ nữ có chung số phận với cô ấy, những người bị ngồi tù chỉ vì những biến chứng liên quan tới quá trình mang thai"đại diện của tổ chức này cho biết.

Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại